Con gái Gadhafi đòi điều tra về cái chết của cha mình

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Con gái của nhà lãnh đạo bị lật đổ Moammar Gadhafi của Libya đang yêu cầu các công tố viên về tội phạm chiến tranh của Liên hợp quốc điều tra về cái chết của cha mình và một trong những anh em của mình trong cuộc nội chiến ở Libya.
Con gái Gadhafi đòi điều tra về cái chết của cha mình
Aisha, con gái nhà lãnh đạo Gaddafi.

Trong một lá thư công bố ngày 13/12, luật sư của Aisha Gadhafi đã đặt câu hỏi liệu Tòa án Hình Sự quốc tế có tiến hành bất kỳ bước nào để điều tra về cái chết của Gadhafi và con trai của ông, Mutassim. Luật sư Nick Kaufman cho biết, cả hai "bị bắt sống tại thời điểm họ không gây đe dọa cho bất cứ ai", "bị sát hại trong cảnh tượng kinh khủng nhất" sau khi bị bắt giữ.

"Nếu cơ quan của ông hiện đang không điều tra các tội phạm nói trên, ông có thể giải thích tại sao và những bước nào đã được thực hiện để đảm bảo rằng bản thân các nhà chức trách Libya đang điều tra các vấn đề đúng cách và phù hợp với chuẩn mực quốc tế?", Kaufman đã viết thư cho công tố viên trưởng của Tòa án, Luis Moreno-Ocampo.

Hiện chưa có phản hồi ngay lập tức về lá thư này từ văn phòng của công tố viên.

Ông Gadhafi đã cai trị Libya trong gần 42 năm trước khi bị lật đổ hồi tháng 8 vừa qua. Chính phủ chuyển tiếp của Libya cho biết ông đã bị giết chết trong làn đạn của các tay súng của chính quyền và những người trung thành với ông Gadhafi sau khi ông bị bắt tại quê nhà Sirte hôm 20/10.

Văn phòng của Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền và hai tổ chức nhân quyền lớn khác đã kêu gọi một cuộc điều tra về cái chết của Gadhafi hồi tháng 10. khám nghiệm t‌ử th‌i xác định, ông Gadhafi đã chết vì một vết đạn bắn vào đầu, nhưng các bác sĩ giải phẫu, những người thực hiện các thủ tục không tiết lộ liệu vết thương được gây ra ở cự ly gần hay từ một khoảng cách.

Và các th‌i th‌ể của ông Gadhafi cùng con trai ông và vị bộ trưởng quốc phòng lâu năm của ông đã được trưng bày trong một tủ lạnh chứa thịt ở chợ trong vài ngày trước khi được đem chôn.

Aisha Gadhafi đã chạy sang Algeria cùng với một số thành viên khác trong gia đình khi chế độ sụp đổ vào tháng 8. Bà là một luật sư đã hỗ trợ trong việc bảo vệ nhà cựu độc tài Iraq Saddam Hussein, người đã bị treo cổ vào năm 2006, và từng là một đại sứ thiện chí của Liên hợp quốc.

Con trai và là trợ lý hàng đầu của ông Gadhafi, Saif al-Islam Gadhafi, đã bị bắt vào tháng 11, các nhà chức trách Libya cho biết. Các quan chức cấp cao của quân đội Libya cho biết, họ tin rằng ông đã cố gắng tìm đường đến nước láng giềng Niger, nơi một người anh, Saadi, đã được cấp tị nạn.

Con trai út của Gadhafi, Saif al-Arab, đã được báo cáo thiệt mạng trong một vụ không kích của NATO hồi tháng 4. Con trai Khamis Gadhafi, người đứng đầu một lữ đoàn quân đội đã đổ lỗi về vụ thảm sát các tù nhân ở một nhà kho bên ngoài Tripoli, đã bị giết trong một trận chiến cuối tháng 8 ở Tây Bắc Libya, các chỉ huy phiến quân cho biết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật