Bị cắm sừng?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị Hạnh Dung kính mến, Tôi tự xét thấy mình là người đàn ông yêu vợ, không hẹp hòi, nhưng nhiều khi không biết tôi có hèn yếu quá không. Chúng tôi lấy nhau được hai năm thì cô ấy muốn đi học nâng cao, dù không muốn cảnh vợ một nẻo chồng một nơi nhưng tôi vẫn đồng ý.
Bị cắm sừng?
Ảnh: Inmagine.com

Đi học được một năm, vợ tôi bắt đầu thay đổi, lạnh nhạt dần với chồng, mỗi lần về thăm nhà chỉ trách móc tôi không ga lăng, thiếu hiểu biết. Hiện vợ tôi đang có thai. Đợt rồi về, cô ấy nói thẳng là có người bạn trai cùng lớp rất thích cô ấy, quan tâm giúp đỡ nhiều lắm. Tôi hụt hẫng và có cảm giác bị phản bội. Nhiều lúc tôi nghĩ, không biết đứa con trong bụng kia có phải là con tôi không nữa. Tôi yêu cầu cô ấy chấm dứt ngay mối quan hệ đó, nhưng cô ấy bảo người ta có ý tốt, chuyện tình cảm không thể nói dứt là dứt được. Tôi đau khổ, hoang mang quá, không biết đó có phải là vợ mình nữa không. Tôi nên làm thế nào để giữ gia đình?

Võ Văn Tuấn (Huế)

Anh Tuấn mến,

Anh đúng là người không hẹp hòi khi cho vợ đi học xa nhà. Thư anh viết bình tĩnh nhưng Hạnh Dung hiểu anh đau khổ nhiều lắm vì lòng tin bị rạn vỡ. Nhưng Hạnh Dung cũng có cảm giác anh hơi yếu thế. Khi vợ chồng phải xa cách nhau, ngoài việc đặt lòng tin, còn phải làm thêm nhiều việc nữa để lòng tin ấy được vững bền. Chấp nhận cho vợ học lên, mình cũng phải tự nâng cao kiến thức, hiểu biết và bản lĩnh để tránh sự chênh lệch anh ạ. Mặt khác, anh đừng phó mặc vợ ở xa một mình, nhất là khi vợ bầu bì mệt mỏi. Anh có thể vào thành phố thăm chị, nhân tiện “khẳng định chủ quyền”, coi thử ông bạn cùng lớp nào đó của chị mặt mũi ra sao, thậm chí chủ động gặp gỡ nói chuyện theo cách của đàn ông với nhau. Thành phố lớn có thể làm người ta thay đổi, anh cũng nên tham gia vào sự thay đổi ấy, đừng ru rú ở quê và lên án những thay đổi của vợ. Sự cô đơn dễ đẩy người đàn bà vào con đường lầm lạc. Bây giờ, phương tiện liên lạc hiện đại hơn nhiều, anh cố gắng đừng để chị nhà có cảm giác lạc lõng, cô đơn. Tất nhiên là sẽ tốn kém thời gian, công sức, tiền bạc, nhưng có như vậy, chị mới hoàn thành được việc học mà anh vẫn giữ được vợ. Việc học hành không chỉ là chữ nghĩa sách vở, mà còn cần sự động viên, tạo điều kiện và chăm sóc kịp thời của gia đình nữa, phải không anh?

Phụ nữ đi xa một mình thường có những phút yếu lòng, dễ bị lợi dụng là chuyện thường gặp. Anh đã nhận ra tình hình thì nên kịp thời trở thành bờ vai duy nhất cho vợ nương tựa. Chuyện nghi ngờ con mình hay con ai, có thể sau này kiểm tra cũng không muộn. Vấn đề trước mắt là giữ lấy tình yêu, hạnh phúc của mình. Hạnh Dung hy vọng anh sẽ khẳng định được sự năng động và bản lĩnh trong tình yêu bao dung của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật