Đại sứ Italia - Alfredo Matacotta Cordella: Tôi ngưỡng mộ phụ nữ Việt

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những cơn mưa phùn và cái rét tê cóng của Hà Nội vẫn không ngăn được khoảng hơn trăm khách mời có mặt tại một phòng triển lãm nhỏ ở Hà Nội.

34 bức ảnh tái hiện một cách chân thực gương mặt người phụ nữ Việt Nam thuộc nhiều thế hệ với nhiều tâm trạng. Tất cả đều là ảnh đen trắng. Cùng một ánh sáng. Cùng một cách thể hiện cổ điển. Tác giả của những bức ảnh đầy ấn tượng đó là nhà ngoại giao đã sống và làm việc ở Việt Nam từ bốn năm qua: ông Alfredo Matacotta Cordella, Đại sứ Italia tại Việt Nam.

Họ vô cùng duyên dáng, tốt bụng và rất cần cù. Đó là những điểm mà tôi đánh giá rất cao ở người phụ nữ Việt Nam", ông Alfredo Matacotta Cordella bày tỏ tại cuộc triển lãm mang tên Faces of Vietnamese Woman (Chân dung của phụ nữ Việt Nam) khai mạc tối 25.1 tại Module 7 Gallery - 9 Âu Cơ (Tây Hồ - Hà Nội). "Những bức ảnh được trưng bày tại cuộc triển lãm này là cách mà tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ và trân trọng của tôi đối với họ", nhà ngoại giao sinh năm 1943 tại Ferno - Italia nói.

Toàn bộ ảnh tại triển lãm này được ông thực hiện trong gần một tháng và được chụp tại một studio mini tại nhà riêng của ông ở Hà Nội. "Tôi chọn ảnh đen trắng vì mạnh hơn ảnh màu nhiều. Và cũng dễ dàng hơn trong xử lý ánh sáng nhân tạo. Các nhân vật của tôi hầu hết là những người tôi quen biết. Tôi thấy mình may mắn khi phần đông phụ nữ Việt Nam rất thích được chụp ảnh và khá tự nhiên trước ống kính. Điều này rất khác với phụ nữ Italia".

Điểm nhấn tại triển lãm là những bức chân dung thuộc các thế hệ khác nhau trong cùng một gia đình. Bà cháu, mẹ con, chị em... đan xen một cách đơn giản nhưng đầy ẩn dụ. Người ta có thể cảm nhận được lịch sử của mỗi gia đình. Sự tương đồng cũng như những va chạm văn hóa ẩn sâu dưới mỗi ánh mắt, nụ cười... "Mới đầu ông Matacotta định chụp riêng tôi nhưng sau khi gặp mẹ và con gái tôi ông đã nảy ra ý định chụp bức ảnh với cả ba thành viên thuộc ba thế hệ. Đây thực sự là món quà ý nghĩa đối với gia đình, sẽ được truyền lại qua nhiều thế hệ nữa", chị Kiều Phúc, kiến trúc sư nội thất, một trong những nhân vật của ông đại sứ cho biết.

Tất cả những chân dung đều không có chú thích. Người ta có thể cố đoán người này còn độc thân, người kia đã lập gia đình, người nọ làm kinh doanh, người khác là nghệ sĩ... Ngoài tác giả và chính các nhân vật, không ai biết được ai là ai. Có lẽ ông Matacotta để dành phần này cho người xem, bắt họ phải quan sát và cảm nhận sâu hơn về tính cách cũng như số phận của mỗi nhân vật qua thần thái, trang phục và tâm trạng.

Ngài đại sứ cho biết, tất cả chân dung sẽ được tặng lại cho chính các người mẫu, bởi theo ông "tặng một bức ảnh đẹp là cách thức đơn giản và chắc chắn nhất đem lại cho tất cả mọi người một niềm vui bé nhỏ".

Ông Alfredo Matacotta Cordella tốt nghiệp ngành luật tại ĐH Rome năm 1966. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Barcelona, Colombo, Lisbon, Tunisia, Libreville và Dar-es-salaam trước khi trở thành đại sứ tại Hà Nội từ 2004. Alfredo Matacotta Cordella đã có triển lãm tại nhiều quốc gia, trong đó có 5 triển lãm tại Việt Nam kể từ khi tới làm việc tại Hà Nội. Triển lãm ảnh chân dung này được coi là món quà cuối cùng ông Matacotta dành tặng Việt Nam trước khi kết thúc nhiệm kỳ đại sứ của mình, trở về Italia.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật