Quả thật, càng ngày, Brit càng khiến cho những người yêu mến cô phải lo lắng hơn khi liên tiếp rơi vào những vụ rắc rối và “bất ổn” kiểu như vụ tự sát lần này hay vụ cãi nhau với trợ lí tuần trước.
Nhân vụ chết hụt này của cô ca sỹ, một số người đã ngồi tính toán và đưa ra những con số chứng tỏ vai trò quan trọng của Brit trong thế giới giải trí. Cụ thể là dù đã hơn một năm nay, những album “tử tế” của Brit tuy không nhiều nhưng cũng đủ nuôi sống không ít người.
Theo tính toán của giới truyền thông thì cho dù không có lấy một live show nào, thế nhưng thu nhập hàng năm của cô ca sỹ ít nhất cũng phải 1.1 đến 1.2 tỉ USD. Các công ty đĩa hát, những nhà tổ chức “ăn bám” theo hợp đồng tiêu thụ album của Brit và những lĩnh vực khác cũng “gặt” chừng 40 triệu mĩ kim mỗi năm. Trong khi đó, các paparazzi thì chỉ cần “ăn theo” các tin sốt dẻo của cô nàng và chăm chỉ chụp ảnh cho Brit thì năm nào, dù nghèo, cũng kiếm không dưới 40 triệu đô.
Với thương hiệu là “chồng cũ của Brit”, Kevin cũng cũng kiếm tới cả trăm triệu USD chưa kể tiền trợ cấp sau khi li hôn (khoảng 350 ngàn đô) cùng tiền nuôi dưỡng hai con. Có tin đồn mỗi lần Kevin xuất hiện ở hộp đêm coi như đã có thêm 300 ngàn thu nhập tiền “phí lộ mặt”