Vincent Kompany - Doanh nhân “ma“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chưa kịp hết ấn tượng khi phát hiện Vincent Kompany là một doanh nhân thành đạt, mọi người đã lại sốc trước những lời cáo buộc ông chủ giấu mặt ở hậu trường Man City hóa ra chỉ là một doanh nhân… lừa gạt.
Vincent Kompany - Doanh nhân “ma“
Kompany bí mật kiếm chác… từ những mánh khóe với dàn siêu xe này

Càng ngày người ta càng phải thừa nhận rằng đầu Kompany “có sỏi”. Óc kinh doanh nhanh nhạy của anh không chỉ được thể hiện qua việc hùn vốn với 2 đối tác Alyas Hussain và Mohammed Fayaz Hussain để mở công ty Elite Limousines VIP Protection Services. Elite là công ty chuyên cung cấp dịch vụ đưa đón và bảo vệ cho những khách hàng VIP như dàn sao của Man City và M.U. Cái sự “cáo già” của ngôi sao người Bỉ này còn được vận dụng triệt để vào những mánh khóe làm ăn tinh vi. Kompany lọc lõi tìm đủ mọi kế để lách luật hòng kiếm lời nhanh nhất và cao nhất.

Theo tờ Daily Mail, đằng sau vỏ bọc là dàn siêu xe với toàn xế “khủng” như Rolls-Royce Phantom, Bentley Flying Spur, Bentley Arnage… ai ngờ Elite lại sử dụng những chiêu trò chẳng đàng hoàng chút nào.

Chẳng biết những khách hàng VIP của Elite sẽ nghĩ gì nếu biết rằng không ít trong số siêu xe kể trên chưa được mua bảo hiểm (bao gồm cả bảo hiểm cho hành khách)? Thậm chí, có xe còn gắn cả biển giả khi ra đường. Và họ sẽ nghĩ gì nếu biết thêm, có lần công ty của Kompany thuê đại cả tài xế… chưa có bằng lái xe?

Bình thường các ngôi sao đã cẩn thận mua bảo hiểm cả triệu bảng cho chỉ riêng đôi tay hoặc đôi chân của mình. Vậy mà họ lại khối lần vô tư phó mặc tấm thân ngàn vàng của mình cho những chiếc xe, những tài xế không đáng tin cậy như vậy mà không hay. Những “bí mật nguy hiểm” mà Daily Mail vừa khui ra, buồn thay, lại có cơ sở pháp lý rõ ràng. Cảnh sát Manchester đã sờ gáy tới những mánh lới làm ăn phi pháp của Elite. Trước mắt, 1 trong 3 đồng chủ sở hữu của Elite là Mohammed Fayaz Hussain sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 20/12 tới đây. Fayaz Hussain là nhân vật đại diện cho Elite ra hầu tòa. Song dù thế nào thì Kompany cũng không thể phủi bỏ hết trách nhiệm trước những lời cáo buộc nhắm vào công ty mà anh nắm 1/3 số cổ phần. Chẳng gì thì Kompany cũng đứng tên giám đốc của Elite từ ngày 14/10/2010.

Bình thường, hợp đồng béo bở giữa Elite và Man City đã bị các “sếp” mới ở sân Etihad soi rồi. Số là bằng đường vận động hành lang, Kompany đã thuyết phục được cựu GĐĐH của Man City, Garry Cook cho Elite lo trọn gói khoản đưa rước các quan chức cũng như dàn sao của nửa Xanh thành Manchester. Sẽ chẳng có gì đáng làm to chuyện nếu Man City không có hợp đồng tài trợ với đối tác Jaguar/Land Rover. Nhận tiền từ Jaguar/Land Rover nhưng lại chi đậm để thuê cả tá xe khác nhau từ Elite, thế thì khác nào Man City “ăn cây táo, rào cây sung”!

Cook đã bị “trảm”. Nay lại thêm vụ lùm xùm này, có tài thánh Kompany cũng khó giữ được mối hời Man City cho Elite…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật