Nực cười quý ông hành hạ cái... váy của vợ cũ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông chồng bị ruồng bỏ Kevin Cotter trở nên nổi tiếng đùng đùng vì đã nghĩ ra 101 cách hành hạ chiếc váy cưới của vợ cũ.
Nực cười quý ông hành hạ cái... váy của vợ cũ
... và cả thành bù nhìn.

Khi người vợ 12 năm đầu gối tay ấp bỏ nhà ra đi vào năm 2009, Kevin Cotter đã khuyến khích cô mang theo cái váy cưới, nhưng cô từ chối và bảo anh muốn làm gì với nó cũng được. Thế là một ý tưởng lên danh sách 101 cách tái sử dụng váy cưới của vợ đã được Kevin đưa ra. Và ông chồng bị ruồng bỏ này trở nên nổi tiếng đùng đùng vì những ý tưởng khôi hài viết nên từ nỗi đau khổ của mình rốt cuộc được in thành sách để bán rất chạy.

Anh kể lại tỉ mỉ sự tình như thế này:

“Cô vợ 12 năm của tôi đóng gói đồ đạc để chuyển đi khỏi nhà vào năm 2009. Sau khi xe hơi của cô ấy đã được chất đầy, tôi không thể giúp gì nhưng lưu ý cô ấy rằng còn một thứ vẫn để tại ngăn của cô ấy trong tủ quần áo của chúng tôi: váy cưới.

- Cô quên một thứ.  
- Cái gì vậy? 
- Váy cưới của cô. 
- À, tôi không lấy thứ đó đâu.
- Cô muốn tôi làm gì với cái thứ đó?
- Anh muốn làm cái quái gì với nó cũng được.

Và thế là tôi làm…

Chiếc váy cưới của vợ cũ đã thành miếng vải đựng đồ...

Sau khi anh trai, chị dâu và bố mẹ tôi đưa ra những gợi ý kỳ quặc cho những gì tôi có thể làm với cái váy cưới trong một bữa tối, tôi quyết định xem chính xác xem nó có thể là những gì. Chúng tôi liệt kê một danh sách và bắt đầu đưa cái váy cưới ra để thực hiện kế hoạch. Tôi đã quyết định chia sẻ các bức ảnh của mình lên blog và với sự giúp đỡ của những người thăm viếng blog, tôi đã có tới 120 cách khác nhau để tái sử dụng váy cưới. Cuộc hôn nhân của tôi đã không kéo dài mãi mãi nhưng cái váy này thì có thể đấy.”

Đầu tiên, anh lập một blog nói về việc đó với hình ảnh minh họa sinh động, đầy đủ. Hành động này của Kevin đã thu hút được sự chú ý của khối người tò mò và hài hước đến nỗi chính anh cũng không ngờ cái blog của mình lại thành công đến thế. “Quả là một cú sốc”, anh tủm tỉm nói.

... thành thảm tập yoga...

Nếu như blog tường thuật những ngày đầu sau khi ly hôn, thì một cuốn sách ra đời sau đó đã miêu tả chi tiết phần còn lại. “Đó là tổng hợp của chuyện vượt qua sự tan vỡ, tất cả những phiêu lưu với chiếc váy cưới của cô ấy, và bao gồm rất nhiều lời tâm sự đăng trên blog của tôi", Kevin nói và cho biết, cuốn sách còn giới thiệu cả 40 cách sử dụng váy cưới chưa từng đăng tải trên blog cá nhân của anh.

Việc viết sách là cơ hội để Kevin trở nên thân thiết hơn với cậu em trai đã giúp anh sáng tạo những cách tái sử dụng khác cho chiếc váy. Đôi khi những ý tưởng ấy đến từ những người bình luận trên blog của anh. Nó cũng giúp anh hàn gắn vết thương lòng và trở nên lạc quan.

Tuy điều này có vẻ như là trả thù cô vợ cũ nhưng anh đã tâm sự, đây chỉ là trò đùa trong những lúc rảnh rỗi vui vẻ mà thôi. Sau mỗi lần “quậy” để đăng ảnh lên mạng, Kevin Cotter đều giặt sạch chiếc váy để “quậy” tiếp. Cũng nhờ làm chuyện không giống ai này mà anh trở nên nổi tiếng.

... thành sợi dây xích đu...

Chiếc váy cưới đã hóa thân thành nhiều số kiếp: giẻ lau gậy đánh gôn, thảm tập thể dục, xích đu, túi rác, trang phục hoá trang, ổ chó, chăn, khăn trải bàn, trang phục cho bù nhìn, miếng lót, khăn lau bàn, khăn ăn, vải lót sàn, võng, khăn trùm xe, dù che nắng, vải đấu bò, màn che bồn tắm, khăn lau bóng bowling, lều đồ chơi, chỗ đựng đất cát, vải lót xe, vải trùm gỗ, diều, đồ chơi của chó, khăn choàng siêu nhân, băng rôn cổ vũ.

Kevin Cotter quê ở Arizona và đã là bố của hai đứa con. Anh chia sẻ rằng "dự án" này như một phương pháp trị liệu và là một cách để đối mặt với chuyện tan vỡ tình cảm với người vợ từng là người yêu từ thời trung học.

Cuốn sách mang tên “101 cách sử dụng váy cưới của vợ cũ” sẽ là một cuốn sách để vừa nhâm nhi cà phê vừa xem những bức ảnh khôi hài. “Nó chứa những bức ảnh và chú thích của chúng. Không có câu chuyện gì cả. Tôi nghĩ rằng nó sẽ là trò tiêu khiển cho những ai phải đi qua chuyện ly dị”, Kevin viết. “Đó là một vật tượng trưng và cách lấy lại thăng bằng của tôi”.

Kevin cũng tiết lộ rằng người vợ cũ giấu tên của anh không vui vẻ gì với ý tưởng trị liệu tâm hồn này nhưng anh không có ý định đóng cửa trang web. Và sau đây là một số trích đoạn từ trang web và cuốn sách đặc biệt này:

Cách sử dụng thứ 8: Cái để chân

Nếu chiếc áo cưới vẫn còn hộp đựng thì đó quả là một cái để chân hoàn hảo. Bạn có thể đàng hoàng ngồi sử dụng điều khiển từ xa để xem tivi. Thêm vào đó, bạn khỏi cần cái đế lót cho chai bia làm gì cả, cứ thế gác chân và ung dung uống bia thôi. Và chẳng có ai rầy rà gì bạn về chuyện này hết.

... trang phục Halloween...

Sau 6 năm học đại học, tôi đã có tấm bằng cử nhân kinh doanh. Điều khiến tôi khác với các bạn đồng học của mình là chất Tây Ban Nha trong tôi. Với sự tổng hòa nhiều thứ đặc trưng trong mình, tôi đã đạt được công việc mơ ước. Tôi đã trở thành một người bán hộp. Về công nghệ mà nói thì tôi bán các hộp carton, thứ mà mọi người đều biết là cái vật để đựng đồ có thể gấp được.

Không chỉ có vậy, tôi bán cả túi, dây, bao bong bóng, nhãn hàng và hơn thế nữa. Tôi nghĩ, điều đó giúp tôi trở thành một chuyên gia bao gói. Cũng đau lòng ra phết, nhưng tôi nghĩ nó sẽ giúp vết thương chóng liền da và tôi có thể xé toạc miếng dán vết thương ra. Không may là chuyện đó cũng không nhanh chóng và dễ dàng lắm. Tôi phải dành thời gian để hàn gắn vết thương. Tôi nhớ rằng lần đầu nhìn thấy váy cưới của vợ đựng trong hộp, tôi đã rất ngưỡng mộ cái hộp đó. Ý kiến chuyên môn của tôi cho rằng đó là một trong những cái hộp đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Và tôi cược rằng nó có giá cao hơn nhiều so với bất cứ cái hộp nào tôi từng bán.

Thật xa xỉ. Đầu tiên bạn phải trả tiền cho cái váy đắt đỏ, mà bạn sẽ chỉ mặc một lần. Sau đó, bạn còn phải trả tiền cho một cái hộp đặc biệt để bảo vệ nó. Và rồi nó chả có lợi lộc gì ngoài chuyện ở nguyên một chỗ, chiếm diện tích trên giá, trong tủ, suốt cả đời.

Cách sử dụng thứ 30: Toan vẽ 

Khi trang trí nhà cửa, bạn có thể nghĩ đến chuyện sử dụng váy cưới như một tấm toan. Tôi thực sự thích nghệ thuật đương đại, và một cái váy kích cỡ như thế này đương nhiên là sẽ cho phép tôi thoải mái thể hiện những sáng tạo của mình trên đó.

Một trong những điều đầu tiên mà tôi làm sau khi vợ cũ bỏ đi không phải là trang trí lại nhà cửa một cách kỹ thuật, mà tôi khẳng định quyền làm chủ lãnh thổ của mình. Tôi hoàn toàn điều khiển không gian của tôi. Tôi làm một cú điện thoại, và thay đổi dịch vụ truyền hình cáp của mình sang hệ DIRECT-TV trả cả gói. Như thế, tôi có thể xem mọi trận bóng đá, suốt tuần. Mọi trận. Mọi lúc. Ở ngay đây, trong căn phòng khách mới mẻ mà tôi trang trí lại bằng bức tranh trên tấm toan là váy cưới của vợ cũ.

Cách sử dụng thứ 77: Trang phục Halloween  

Khi tôi sử dùng váy cưới của vợ cũ làm trang phục Halloween, nom tôi như một gã đến từ thời thượng cổ. Nhưng mọi người thì nghĩ rằng trông tôi giống Moses. Thêm vào đó, tin tốt là cái váy này đủ to để đựng gấp đôi số kẹo được nhận trong lễ hội. Mặc dầu tôi lớn lên trong một gia đình Cơ đốc giáo, tôi rất may mắn có bố mẹ có thể cảm thông với các con, ủng hộ các con ngay cả khi chúng tôi nghĩ khác và có những lựa chọn khác với niềm tin của họ. Có điều, chắc nếu ai nhìn thấy tôi đi loanh quanh với bộ váy cưới khổng lồ, họ sẽ nghĩ rằng tôi mất khả năng điều khiển chính mình mất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật