Cái giá của… scandal

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu một ngày, vì một lý do nào đó (như tài chính chẳng hạn), những cái tên như Phi Thanh Vân, Mai Khôi… bỗng được bổ nhiệm làm đại sứ cho một tổ chức cấp quốc gia, hẳn dư luận sẽ có những “cơn sóng” mới.
Cái giá của… scandal
Lý Nhã Kỳ gặp sóng gió dư luận khi được bổ nhiệm là đại sứ du lịch VN.

Vào thời khắc được bổ nhiệm là đại sứ du lịch hẳn Lý Nhã Kỳ không thể ngờ cô sẽ bị dư luận phản đối dữ dội đến thế! Lý Nhã Kỳ trách dư luận “quá đáng” khi săm soi bằng cấp của cô, khi “lật tẩy” những câu chuyện đời tư của cô, và rằng, tại sao dư luận không cho cô một cơ hội để khẳng định năng lực làm đại sứ du lịch?

“Không có lửa, làm sao có khói”.

Lý Nhã Kỳ (tên thật Trần Thị Thanh Nhàn) khi vừa trở về từ Đức được biết đến là một Việt kiều xinh đẹp. Báo chí bắt đầu viết về Lý Nhã Kỳ khi cô nhận được vai diễn trong phim Kiều nữ và đại gia. Kể về việc có được vai diễn này, Lý Nhã Kỳ từng thổ lộ, cô đã rất nỗ lực cố gắng để làm tốt nhất vai diễn, cho dù, vốn tiếng Việt của cô còn hạn chế, và rằng, cô chưa thể đọc được hết lời thoại cũng như kịch bản phim!

Từ Kiều nữ và đại gia, Lý Nhã Kỳ nhận được thêm những lời mời đóng phim, vào thời điểm ấy, phim truyền hình đang cần những gương mặt mới. Bộ phim Gió nghịch mùa bấm máy, bộ phim không có gì xuất sắc với một mô-típ rất cũ, anh nhà nghèo bỏ người yêu chạy theo cô gái nhà giàu để tìm cách tiến thân. Bộ phim chỉ ồn ào sau khi “nghi án” chu‌yện tìn‌h giữa nam diễn viên chính Việt Anh và Lý Nhã Kỳ đăng tải trên khắp các báo. Khi được phỏng vấn, cả hai đều chọn một cách trả lời… lập lờ. Lý Nhã Kỳ có nói, với cô, Việt Anh như người đã có hẹn từ kiếp trước, và tình cảm giữa họ còn lớn hơn cả tình yêu (!). Sau những ồn ào này, gia đình Việt Anh tan vỡ. Và lúc ấy, Lý Nhã Kỳ khẳng định, cô không yêu Việt Anh (?).

Những phát ngôn về tình yêu, về sự giàu sang, về những mối quan hệ “rúng động” với các tỷ phú và ngôi sao Hồng Kông khiến cái tên Lý Nhã Kỳ ồn ào trên các phương tiện truyền thông như một kiều nữ đại gia.

Thông tin về chiếc váy lộ vòng 1 “khủng” trong vở kịch còn chưa kịp nguội, dư luận lại “choáng váng” với thông tin về chuỗi cửa hàng bán kim cương sang trọng bậc nhất của kiều nữ đại gia Lý Nhã Kỳ. Trên những trang tin giải trí, cập nhật liên tục thông tin về Lý Nhã Kỳ, khi là “thảm họa thời trang”, khi là “thảm họa phát ngôn”…

Khi dư luận còn… hoang mang, đột nhiên, Lý Nhã Kỳ trở thành đại sứ du lịch Việt Nam.

dư luận đặt câu hỏi, thật sự Lý Nhã Kỳ là ai? Tại sao một cô gái nhiều điều tiếng như thế lại được bổ nhiệm là đại sứ du lịch Việt Nam? dư luận lật lại hồ sơ, tìm kiếm bằng cấp đại học của kiều nữ. Số đông công chúng phản đối dữ dội việc Lý Nhã Kỳ trở thành đại sứ du lịch.
dư luận nổi sóng khi Ngọc Trinh trở thành hoa hậu.

Cái giá của những scandal (dù muốn hay không) đến lúc này mới thấy đắt giá. Nếu như không có những ồn ào với Việt Anh, nếu như không có chiếc váy “oan nghiệt” trong vở kịch, nếu không có những “thảm họa”… Lý Nhã Kỳ đã không bị phản đối đến thế.

Cái giá phải trả cho những scandal không phải ai cũng lường được trước, và không phải ai cũng có thể thấy, nó đắt đến mức nào.

Lấy thêm một đơn cử, như trường hợp của Ngọc Trinh. Nếu không phải là Ngọc Trinh đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu 2011, chắc chắn cuộc thi sẽ không ồn ào, không bị săm soi, mổ xẻ đến thế. Nếu như, trước khi tham gia cuộc thi hoa hậu, Ngọc Trinh không lộ ảnh “thác loạn”, Ngọc Trinh không hồn nhiên trả lời phỏng vấn “Em không yêu người nghèo”, Ngọc Trinh không bị BTC cuộc thi hoa hậu trang sức 2007 lên tiếng đòi danh hiệu vì hồ sơ có vấn đề…. thì việc Ngọc Trinh trở thành hoa hậu sẽ không trở thành trò hề với công chúng. dư luận không thể chấp nhận việc một cô gái có đời tư ầm ĩ, một người mẫu nhiều điều tiếng trở thành hoa hậu. Nếu là hoa hậu, hẳn cuộc thi đó chỉ tầm cỡ… “ao làng”.

Những scandal đã hạ thấp vương miện hoa hậu của Ngọc Trinh.


Nếu Mai Khôi...


...hay Phi Thanh Vân bỗng một ngày được bổ nhiệm đại sứ cấp quốc gia, dư luận liệu có để yên?

Nếu một ngày, vì một lý do nào đó (như tài chính chẳng hạn), những cái tên như Phi Thanh Vân, Mai Khôi… bỗng được bổ nhiệm làm đại sứ cho một tổ chức cấp quốc gia, chắc chắn, dư luận sẽ nổi sóng. Lý do vì sao hẳn không cần bàn cãi thêm.

Thế nên, đừng đùa với dư luận.

Đừng vịn vào scandal để tìm kiếm sự nổi tiếng. Sự nổi tiếng có được từ scandal khi đặt cạnh những giá trị thật mới bộc lộ hết những ảo ảnh của nó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật