Sinh nhật Đàm Vĩnh Hưng: Trưng diện và hợm hĩnh

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nổi tiếng với các chiêu trò “khoe của“, “thể hiện đẳng cấp“, một lần nữa Đàm Vĩnh Hưng lại cho thấy ham muốn “Thích gây sho‌ck“ (một phát ngôn của anh) vẫn còn hừng hực.
Sinh nhật Đàm Vĩnh Hưng: Trưng diện và hợm hĩnh
ảnh minh họa

Đàm Vĩnh Hưng vừa "long trọng" tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ  40 của mình với một cách thể hiện chẳng giống ai.

Thiệp mời sinh nhật từ giấy khai sinh.

Thực ra đây không phải là cách làm mới vì có khá nhiều người sử dụng giấy khai sinh của mình để in thiệp sinh nhật với mong muốn bày tỏ sự trân trọng với bản thân và đấng sinh thành.

Nhưng Đàm Vĩnh Hưng với bản tính "ngông" của mình đã biến giấy khai sinh- chiếc thiệp mời sinh nhật của mình thành một trò đùa hơi quá.

Hình ảnh Hình ảnh tấm thiệp sinh nhật "khác người" của Đàm Vĩnh Hưng


Cha là Huỳnh Đại Ca, má là Đàm Vĩnh Má

Điều đặc biệt gây ấn tượng và... phả‌ּn cả‌ּm hơn cả là trong phần "Khai về cha mẹ", Đàm Vĩnh Hưng ghi cha là "HUỲNH ĐẠI CA", còn mẹ là "ĐÀM VĨNH MÁ". Ban đầu mới đọc qua, khách mời có thể sẽ thoáng cười vì sự hài hước của chủ nhân. Nhưng kì thực, những dòng chữ đó chẳng khác gì sự tự xúc phạm đến gia đình, cá nhân bản thân ca sĩ này. Và hẳn nhiên, sẽ có không ít người cười vào sự  thiếu hiểu biết, ngây thơ, đùa quá trớn của chàng "danh ca" họ Đàm.

Chưa dừng lại ở đó, Đàm Vĩnh Hưng còn ghi trong phần quốc tịch của cha mẹ mình là Việt Nam "lai" và Việt Nam "rất". Không biết cha mẹ của Đàm Vĩnh Hưng khi đọc được những điều này có buồn hay không. Tuy nhiên, sự phân biệt này vô hình chung đã chạm vào một vấn đề vốn rất nhạ‌y cả‌m trong xã hội ta hiện nay. Một câu hỏi được đặt ra là phải chăng, Đàm Vĩnh Hưng cũng là một trong những người có thái độ phân biệt nguồn gốc, nòi giống?

Thêm vào đó, chàng ca sĩ danh tiếng nổi như cồn còn sử dụng nhều ngôn ngữ bỡn cợt không đúng chỗ như việc gọi Thành phố Hồ Chí Minh nơi anh sinh ra là "Xì Gòn", giới tính là "đàn ông", nghề nghiệp của cha là "bán muối", nghề của mẹ là "may vá, thêu thùa, cắm huê, nấu ăn...".

Bữa tiệc sinh nhật đã được diễn ra vào đêm qua bằng tất cả sự cầu kì, phô trương, diêm dúa, xa xỉ mà chàng ca sĩ tự  tự nhận mình là "ông hoàng" này nghĩ ra. Chưa ai làm thử một phép tính xem bữa tiệc ấy có thể mua được bao nhiêu quyển vở cho trẻ em nghèo đến lớp, bao nhiêu tấn gạo cho đồng bào khó khăn, bao nhiêu thuốc cho người bệnh, chỉ biết rằng, bằng sự "sáng tạo" ngông nghênh của mình, Đàm Vĩnh Hưng đang ngày càng chứng tỏ sự khoe khoang, hợm hĩnh, kém hiểu biết của mình trước công chúng.

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng đã lên báo phát ngôn rằng anh là người "Thích gây sho‌ck", sau đó là một loạt scandal như "mất nhẫn kim cương 4 tỉ", "sẽ kết hôn với một người là đàn ông", "có con ở tuổi 40...". Các bữa tiệc sinh nhật của Mr Đàm trước đó cũng được tổ chức rình rang và cầu kì không kém.

Một vài hình ảnh trong bữa tiệc sinh nhật của  Mr. Đàm

Các nhân vật được mời dự sinh nhật của Đàm Vĩnh Hưng chỉ được sử dụng trang phục có hai màu đỏ đen- màu mà Đàm yêu thích

Sự xuất hiện của các nhân vật nổi tiếng trong Showbiz càng làm tăng lên sự "sang trọng" cho bữa tiệc

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật