Nàng đã có bạn trai

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đã làm việc cùng P. trong suốt bốn tháng, trong các cuộc hội họp cùng nhau tại văn phòng cô ấy, chúng tôi đã luôn đùa bỡn với nhau. P. thường phá lên cười mỗi khi tôi nói điều gì đó ngồ ngộ, chúng tôi thường nhìn nhau chăm chú, cô ấy hay vân vê các lọn tóc và thích thì thầm những điều bí mật vào tai tôi...
Nàng đã có bạn trai
Ảnh minh họa

Tôi quyết định mời P.  đi ăn tối để cảm ơn vì mọi việc đã được tiến hành trôi chảy, song cô ấy từ chối và bảo rằng, quy định của công ty không cho phép nhận bất cứ hình thức cảm ơn nào trong khi công việc đang được tiến hành. Tuy nhiên, P. đề nghị chúng tôi có thể ăn tối với nhau trong khoảng 1 tháng nữa bởi khi đó công việc của hai bên sẽ kết thúc. Và P.  đưa tôi số di động đồng thời cũng hỏi luôn số của tôi. Trong những lần tiếp xúc với anh tôi, cũng là người tham gia công việc của tôi, P.  đã hỏi chuyện  anh ấy về tôi.

 

Mới đây thì P. muốn gặp tôi ở một quán cà phê. Khi tôi đến đó, mặc dù muộn 2 tiếng đồng hồ nhưng P. vẫn đang đợi. P.  còn khen kiểu tóc mới cũng như bộ đồ tôi đang mặc vì đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy tôi bên ngoài môi trường công sở. Tuy nhiên, khi chúng tôi nói chuyện về việc tôi muốn bỏ thuốc thì P.  lại bảo rằng bạn trai cô ấy gần đây cũng đã dứt được thói quen xấu đó.

 

Đây chính là điều tôi muốn hỏi, tôi chẳng hiểu gì về bạn trai của cô ấy cả! Dù vậy thì cuộc gặp gỡ của chúng tôi vẫn diễn ra rất vui vẻ, P. nói cô ấy muốn chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Vừa mới hôm nay tôi nhận được điện thoại của P. nói rằng cô ấy muốn gặp tôi tại một địa điểm do tôi lựa chọn để thảo luận thêm về công việc. Tôi đề nghị P. tới nhà tôi và cô ấy đã đồng ý.

 Nhưng tôi nên làm gì bây giờ? Tôi có nên thổ lộ với P. những tình cảm của mình khi cô ấy tới nhà không? Hay tôi nên chờ đợi cho tới khi công việc đã được giải quyết xong xuôi? Tôi nên làm thế nào với người thứ ba đó? Tôi yêu P. nhưng cô ấy lại có bạn trai mất rồi.

Đức Anh (theloner@...)

 

Trả lời:

 

Đức Anh thân mến!

 

Đây là là tình huống thật thú vị. Vì bạn đã có những khoảnh khắc bên P. thật tự nhiên và không biểu lộ bất cứ tình cảm nồng nhiệt nào nên cô ấy có cơ hội khám phá bạn là người tuyệt vời như thế nào. Và đó cũng chính là lý do tại sao cô ấy còn giữ mối liên hệ với bạn cho tới bây giờ.

 

Mời P. đi ăn tối với lý do cảm ơn vì tiến độ công việc đã diễn ra trôi chảy là một động thái tốt, song vấn đề ở chỗ, bạn vẫn chưa hoàn thành xong công việc có liên quan với công ty cô ấy. Do vậy, bữa tối sẽ thích hợp hơn vào thời điểm mọi thứ đã hoàn tất, chàng trai ạ. Bạn đang cố đốt cháy giai đoạn đó, về điều này, bạn cũng giống như đa số đàn ông đã thể hiện sự thiếu khả năng tự kiềm chế. Một điều tôi đã nhắc nhở các anh hàng nghìn lần rồi, bạn cần phải “tấn công” từ từ, chậm rãi.

 

Việc P. đề nghị hai người sẽ ăn tối cùng nhau sau một tháng nữa khi các bạn đã hoàn thành xong công việc có thể coi là một lời mời tốt đẹp. Vậy thì bạn phải làm gì ư? Bạn không nên chờ một tháng mà phải chờ… những 5 tuần rồi hãy gọi điện lại cho cô ấy.

 

Bạn đã kể cho anh trai bạn nghe về P. ư? Tôi hy vọng bạn vẫn chưa “phun” ra tuốt tuồn tuột mọi thứ. Vì biết đâu tất cả những điều bạn nói lại “quay trở về” với cô ấy và bạn sẽ thực sự khó xử.

 

Còn nữa, bạn nói rằng trong lần hẹn trước bạn đã tới muộn 2 giờ đồng hồ ư? Vì cái quái quỷ gì mà bạn lại có thể tới muộn 2 giờ như thế chứ? Chẳng hạn nếu bạn có hẹn với cô ấy lúc 3 giờ thì đáng lẽ khoảng 12h30 bạn cũng đã phải biết rằng mình có thể tới được hay không chứ. Nhẽ ra bạn nên gọi điện báo cho cô ấy và huỷ cuộc hẹn. Bạn không thể để ai chờ suốt 2 giờ đồng hồ như vậy được Đức Anh ạ, và tôi cũng không hiểu sao cô gái đó lại ngốc nghếch tới mức chờ bạn suốt 2 tiếng đồng hồ cơ chứ, chắc chỉ có các fan nữ trông ngóng các thần tượng nam của mình mới có lòng kiên nhẫn tới mức đó.

 

Những lời khen của P. với kiểu đầu cùng trang phục của bạn là các tín hiệu đáng kể, nhưng tại sao cô ấy lại biết bạn có hút thuốc nhỉ? Tại sao bạn lại để lộ một khiếm khuyết lớn như vậy trong tính cách của mình cho cô ấy biết? Có phải căn phòng hay quần áo của bạn ám mùi khói thuốc hay không? Tại sao cô ấy biết được điểm yếu này của bạn trong khi giai đoạn này bạn chỉ nên phô diễn những điểm tốt của mình mà thôi.

 

Còn việc bạn không biết gì về bạn trai của cô ấy thì cũng là điều tất nhiên, vả lại bạn cũng không nên biết điều đó. Bạn mới chỉ làm việc cùng cô ấy trong bốn tháng và bạn cũng không có ý định xăm soi đời tư của cô ấy mà.

 

Bất kể thực tế đã có bạn trai nhưng cô ấy vẫn muốn gặp lại bạn, đó mới là điều quan trọng. Thật tốt là P. chấp nhận sẽ tới nhà bạn để trao đổi công việc. Bây giờ bạn hãy nhờ người giúp việc dọn dẹp và sửa sang lại nhà cửa gọn gàng. Xong xuôi, bạn có thể mua một vài bông hoa và nước khử mùi để xua tan những “dư âm” của khói thuốc tích lại theo ngày tháng.

 

Tuy nhiên, có một điều này xin cho tôi nói thẳng, bạn muốn thổ lộ với một cô gái đã có bạn trai là bạn thích cô ấy ư? Bạn đang nghĩ gì vậy, điều này vẫn còn phức tạp lắm, chưa đơn giản thế đâu, bạn cần phải có thêm một thời gian nữa. Bạn hãy tâm niệm điều này: Nếu cô ấy đã có bạn trai, hãy luôn để cô ấy theo đuổi bạn. Làm được điều đó, bạn sẽ thành công.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật