Đi chơi hội chợ, hai bố con vướng bom xăng bỏng nặng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tối 6/9, tại Hội chợ xúc tiến thương mại quận Kiến An (Hải Phòng) năm 2011, anh Phạm Văn Lê (28 tuổi, trú tại phường Đa Phúc, quận Dương Kinh) và con gái là Phạm Phương Linh ( 5 tuổi) bị bỏng nặng do xăng.
Đi chơi hội chợ, hai bố con vướng bom xăng bỏng nặng
Đi chơi Hội chợ, hai bố con vướng bom xăng bỏng nặng. Ảnh: Báo Hải Phòng

Theo nhiều người tham quan hội chợ chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, quầy bán vé tại cổng chính hội chợ đang đông khách mua vé vào tham quan, mua sắm, trong đó có 2 bố con anh Lê, thì bất ngờ một chai xăng ném vào làm vỡ bóng đèn, rơi xuống đất phát nổ, cháy.

Ngọn lửa bén vào 2 bố con anh Lê. Một số người có mặt nhanh trí cởi áo dập lửa, cứu 2 bố con. Được biết, có 2 thanh niên mặc áo tối màu đi xe máy thực hiện hành vi trên, báo Hải Phòng cho biết.

Ngay sau đó, anh Lê được chuyển cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị Việt- Tiệp; cháu bé Phạm Phương Linh được đưa tới bệnh viện trẻ em Hải Phòng. Do bị bỏng nặng, nên sau khi được các bác sĩ Hải Phòng sơ cứu, 2 bố con anh Lê được chuyển thẳng lên viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) chữa trị.

Ông Hoàng Công Nhiên, Phó chủ tịch UBND quận Kiến An kiêm Trưởng ban tổ chức hội chợ cho biết, sau khi vụ này xảy ra, UBND quận chỉ đạo tăng cường lực lượng bảo vệ hội chợ. Chiều 7/9, lãnh đạo quận Kiến An lên viện Bỏng quốc gia thăm hỏi bố con anh Lê.

Trong 3 ngày gần đây, tại Hải Phòng liên tiếp xảy ra các vụ dùng bom xăng, bom bẩn để tấn công, khủ‌ng b‌ố các nạn nhân, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, ngày 5/9), tại nhà của anh Trần Xuân Hồi và chị Bạch Thị Hảo - ở thôn An Trang, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão cũng bị kẻ xấu ném bom xăng tự chế vào nhà. Quả bom xăng phát nổ làm cháy đen cánh cổng sắt. Theo anh Hồi, đây là lần thứ ba trong thời gian ngắn, gia đình anh Hồi bị kẻ xấu tấn công. 

Vào tháng 7/2011, nhà riêng của một cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Công Thương trên địa bàn quận Ngô Quyền đã liên tiếp bị kẻ xấu ném gạch đá, bom xăng, bom thối vào nhà. Một số tiệm áo cưới ở đường Phan Bội Châu, Lương Khánh Thiện cũng nhiều lần bị ném bom bẩn bốc mùi hôi thối... Cho tới nay, các vụ khủ‌ng b‌ố bằng bom xăng, bom bẩn đều được trình báo với công an, nhưng chưa có vụ việc nào được làm rõ.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật