Nghi án một học sinh bị bắt cóc

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 8/9, chị Phạm Thị Hải, 36 tuổi, mẹ của học sinh Phạm Văn Phương, 15 tuổi, trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An kể lại cho Đất Việt về việc con chị bị một nhóm người lạ dụ dỗ, bắt cóc tống tiền nhưng đột ngột trở về trong ngỡ ngàng của người thân và cơ quan chức năng ở Nghệ An.
Nghi án một học sinh bị bắt cóc
Phương bị nhốt trong nhà vệ sinh của một khách sạn ở Thanh Hóa. Ảnh minh họa.

Đi theo phụ nữ lạ

Chị Hải cho biết, vụ  việc xảy ra vào 12h45 ngày 6/9 khi Phương cùng người bạn là Trần Quốc Thảo (đều học lớp 10 trường THPT Diễn Châu 2, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang đi học thì có một người phụ nữ lạ mặt gọi lại, bảo Phương đi nhận quà của bố từ Lào về. Tin tưởng, Phương đi theo người phụ nữ lạ mặt ra khỏi trường học, leo lên ô tô của nhóm bắt cóc đậu sẵn cạnh cổng trường.

Đi một mình không an tâm, Phương đã nói với  Thảo cùng lên xe đi nhận quà cho vui ,Thảo đã đồng ý. Khi chiếc xe ô tô đưa nhóm người cùng 2 em Phương và Thảo đến địa bàn xã Diễn Trường thì người đàn bà nói Thảo nên xuống xe về để học hành. Thị đi xuống, bắt cho Thảo một chiếc taxi khác để trở lại lớp học, còn Phương tiếp tục hành trình nhận quà với 3 người lạ mặt mà không hề nghi vấn.

Kết thúc buổi học vẫn không thấy Phương về, Thảo  đã lo lắng và nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên đã chủ động báo cáo sự việc với BGH nhà trường. Nhận được tin từ học sinh Thảo, thầy Hoàng Mạnh Nhân - Hiệu trưởng Trường THPT Diễn Châu 2  lập tức gọi điện báo cho gia đình chị Hải và công an huyện Diễn Châu biết sự việc. Nhận được điện thoại từ nhà trường,  chị Hải bàng hoàng và lo lắng đứng ngồi không yên khi hay tin con mình bị bắt cóc. Chị Hải đã gọi thêm bà con, anh em thân cận đổ xô  đi tìm và cấp tốc điện thoại cho chồng đang làm việc bên Lào biết để xác minh thông tin và báo tin dữ về đứa con trai bị bắt cóc. Nhận được điện anh Thi đã cấp tốc rời Lào về quê để tìm con và động viên vợ mình.

Sau khi Phương bị 3 người lạ mặt áp tải ra thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu). Ba người này bảo tài xế taxi chạy theo  dọc theo quốc lộ 1A đi hết địa bàn huyện Quỳnh Lưu giáp với huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) rồi dừng lại. Họ lại thuê một chiếc taxi khác tiếp tục hành trình ra thành phố Thanh Hóa.

Tự nhiên được thả

Nhóm bắt cóc đã thuê một phòng ở khách sạn rồi nhốt Phương vào khu vực nhà vệ sinh và cắt người canh giữ cẩn thận. Khoảng 18 giờ cùng ngày, bọn bắt cóc mua cho Phương một tô phở, 3 chai nước khoáng nhưng do nghi ngờ bị bỏ thuốc nên Phương đã đổ tất cả đi mà khhông ăn uống cho dù đói, mệt và lo lắng.

Trong vòng từ 18 giờ ngày 6/9 cho đến khoảng 2 giờ sáng ngày 7/9, bọn bắc cóc  bắt Phương liên tục điện thoại cho mẹ mình là chị Hải để yêu cầu đòi tiền chuộc. Trong 6 lần điện thoại, bọn chúng đã đưa ra giá  chuộc em Phương từ 200 triệu lên 500 rồi chốt hạ là 800 triệu đồng nếu không sẽ chịu hậu quả. Bọn chúng còn yêu cầu chị Hải đưa theo đứa con gái út của gia đình đi cùng, bắt chị mang 800 triệu bắt taxi ra Hà Nội để chuộc con và tuyệt đối không được báo công an nếu không sự việc sẽ khôn lường.

Tuy nhiên, mọi thông tin về các cuộc trao đổi với nhóm bắt cóc đều được báo với Công an huyện Diễn Châu và Công an tỉnh Nghệ An. Lực lượng này đã kịp thời có mặt tại gia đình nạn nhân để động viên và hướng dẫn cách đối phó với nhóm bắt cóc tống tiền và tìm ra phương án tối ưu để xác định vị trí, địa điểm của bọn bắt cóc, tìm cách cứu cháu an toàn cũng như bắt gọn bọn chúng. Khi các lực lượng chức năng và người nhà đang cố gắng liên lạc với nhóm bắt cóc cũng như chờ thông tin , yêu cầu tiếp theo của chúng thì bất ngờ đến khoảng 3 giờ sáng ngày 7/9, không rõ vì lý do gì, Phương được thả tự do đi về nhà an toàn.

Sáng sớm ngày 7/9, Phương đột ngột trở về.

Công an huyện Diễn Châu cho biết dù cháu Phương đã trở về song vẫn cử lực lượng điều tra, làm rõ nhóm đối tượng bắt cóc cũng như mục đích phạm tội .

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật