4 đứa trẻ bị “ông bà ngoại” bó‌c lộ‌t thậm tệ

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Nhân nghĩa” nhận 4 đứa trẻ về nuôi nấng nhưng hằng đêm, vợ chồng Hùng - Phượng bắt các cháu lê lết khắp các tụ điểm ăn nhậu để bán vé số, bán hoa… Cháu nào không nộp đủ 100-300 nghìn đồng/đêm sẽ bị bỏ đói và không được về nhà.
4 đứa trẻ bị “ông bà ngoại” bó‌c lộ‌t thậm tệ
Từ trái sang phải: 3 cháu Trâm, Mạnh, Đạt (cháu Đạt vẫn ngủ ngon lành sau một ngày phải lao động vất vả).

Rạng sáng ngày 10/1, nhiều người dân trên đường Lê Hồng Phong (phường 4, quận 5, TPHCM) phát hiện một bé gái nằm lăn lóc trên vỉa hè trong tình trạng mệt mỏi, rệu rã. Ngay lập tức, đứa trẻ được đưa về đồn công an phường 4.

Sau khi được tắm rửa, cho ăn, sức khỏe cháu bé dần hồi phục. Cháu bé khai tên là Trần Thị Bích Trâm (4 tuổi), đang ở với ông bà ngoại, quê tận Cái Bè, Tiền Giang. Bé gái khai lòng vòng và có vẻ run sợ mỗi khi nhắc đến “ông bà ngoại” của mình.

Trưa cùng ngày, một người đàn ông đến công an phường để tìm con bị thất lạc. Người đàn ông khai tên Trương Văn Hùng (53 tuổi), lúc đầu nhận là cha của bé Trâm, sau lại nói Trâm là con của một người em gái.

Thấy nhiều biểu hiện khả nghi, Công an phường 4 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tìm về tận nơi ở của Trương Văn Hùng (Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận 4) để tiến hành xác minh. Tại đây, cơ quan điều tra phát hiện vợ Hùng là Trần Thị Phượng (51 tuổi) đang ở nhà cùng với 3 đứa trẻ khác. Điều tra về cô em gái mà Hùng nói thì được biết cô này chưa có chồng.

Qua tiến hành xác minh, lực lượng chức năng phát hiện cả 4 cháu bé đang ở tại nhà Hùng - Phượng đều không phải là con đẻ của đôi vợ chồng này. Các cháu gồm Nguyễn Thị Bích Ngọc (8 tuổi, ở với Hùng 5 năm nay), Nguyễn Tấn Đạt (6 tuổi, 2 năm), Đặng Văn Mạnh (15 tuổi, 2 tháng) và Trần Thị Bích Trâm (4 tuổi, 2 tháng).

Tại trụ sở công an phường, Hùng khai nhận cả 4 cháu đều là con nhà nghèo, cha mẹ ruột của các cháu đều có địa chỉ tạm trú ở TPHCM nhưng do hoàn cảnh khó khăn, không nuôi được con nên gửi gắm cho vợ chồng Hùng nuôi giúp.

 


Đôi vợ chồng "nhân đức" Hùng - Phượng tại trụ sở Công an phường 4, quận 5.

 

Khai thác chi tiết, được biết có một cháu được cha mẹ bán cho Hùng để mỗi tháng được nhận 500-600 nghìn đồng. Cháu Nguyễn Tấn Đạt bị người cha “cho không” vợ chồng Hùng. Cháu Trần Thị Bích Trâm bị cha đẻ bán cho Hùng với giá 1 triệu đồng. Cả 4 đứa bé đều không biết chữ.

Sau khi “nhận các cháu về nuôi”, vợ chồng Hùng - Phượng bắt các cháu phải đi bán hoa, vé số tại các tụ điểm ăn nhậu ban đêm, từ 7 giờ tối hôm trước tới 5 giờ sáng hôm sau, dưới sự giám sát của chúng. Cứ sau 1 tiếng đồng hồ, vợ chồng này lại gom tiền các cháu kiếm được và thay đổi địa bàn hoạt động.

Sau một đêm, vợ chồng Hùng bắt mỗi cháu phải đóng 100.000 đến 300.000 đồng, cháu nào không bán đủ số tiền trên sẽ không được về nhà và không được ăn uống. 5 giờ sáng hàng ngày, bọn chúng cho các cháu ăn rồi bắt lên gác ngủ đến tận 5 giờ chiều mới gọi dậy, cho ăn bữa nữa, chuẩn bị cho một đêm làm việc mới.

Cháu Trần Thị Bích Trâm kể lại: “Ông bà ngoại bắt phải bán đủ số tiền, nếu không sẽ bị đánh và buộc phải bán khi nào đủ tiền mới được về”. Cháu Trâm chỉ chỗ tay bị sưng tấy và cho biết cháu bị “bà ngoại” Phượng bẻ gập bàn tay vì không nộp đủ số tiền quy định. Ngoài ra, công an còn phát hiện trên người cháu Trâm có rất nhiều vết bầm tím. Đêm 9/1, do không bán được hàng nên Trâm bị bỏ lăn lóc ngoài đường, nhờ đó, vụ bóc lột trẻ em này mới bị bại lộ.

Chiều 10/1, Công an phường 4 đã tiến hành bắt khẩn cấp đôi vợ chồng Hùng - Phượng về hành vi chăn dắt, bóc lột sức lao động trẻ em.

Cũng ngay trong chiều hôm đó, 3 cháu cháu Đạt, Mạnh, Ngọc đã được ba mẹ đến đón về. Những bậc phụ huynh này tỏ ra rất ân hận, có người còn hoàn toàn không biết việc con mình bị vợ chồng Hùng đối xử tàn tệ đến thế. Riêng cháu Trâm do chưa xác định được cha mẹ ruột nên được gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

Trung tá Dương Quang Trung - Trưởng Công an phường 4 - cho biết: “Đôi vợ chồng Hùng - Phượng hiện đang được câu lưu tại công an phường để tiến hành điều tra. Còn về thương tích trên người bé Trâm, sau khi đưa đi giám định, nếu có kết luận các vết thương của Trâm là do bị đánh thì ngoài tội danh bóc lột sức lao động trẻ em, ông bà Hùng sẽ bị kết thêm tội ngược đãi hành hạ trẻ em”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật