Chú ruột xích cháu 12 tuổi trong phòng tối suốt 2 năm

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cậu bé 12 tuổi người Trung Quốc bị chú ruột trói suốt hai năm trong căn phòng ẩm thấp, tối tăm của mình. Giải thích về điều này ông Quan chú ruột của cậu bé cho rằng “Điều này là để đảm bảo sự an toàn cho cậu bé vì cậu bé có những biểu hiện tâm thần và hầu như câm lặng”.
Chú ruột xích cháu 12 tuổi trong phòng tối suốt 2 năm
Ảnh minh họa

Cậu bé tên Trường Thanh sống cùng chú ruột tại ngôi làng ở Cáp Nhĩ Tân, phía đông bắc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Hàng ngày cậu bị bị xích ở một nơi tồi tàn bên ngoài ngôi nhà người chú.


Hàng ngày, ông Quang dùng một sợi xích sắt dài gần 5 mét buộc quanh người và nhốt cậu bé trong một gian nhà tồi tàn, ẩm thấp.

Được biết, ông Quan nhận nuôi Trường Thanh sau khi một vụ tai nạn cướp đi tính mạng của mẹ và làm cha cậu bị liệt. Hàng ngày, ông Quang dùng một sợi xích sắt dài gần 5 mét buộc quanh người và nhốt cậu bé trong một gian nhà tồi tàn, ẩm thấp.

Cậu bé Trường Thanh chơi cùng với chú chó ở nơi bẩn thỉu.

Ông Quan giải thích rằng “Cậu bé không thể nói chuyện, trước đây bố mẹ thằng bé cho rằng cậu có thể chậm nói nhưng sau này họ đã phát hiện ra rằng thần kinh của nó có vấn đề”.
Năm 2009, Trường Thanh chạy ra ngoài đường và bị thương nặng do va chạm với xe tải. Từ đó, ông Quan dùng xích sắt dài khoảng 5m để trói cháu trai mình.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật