Những tiểu thư siêu quậy

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Danh dự gia đình là chuyện lớn. Vì vậy, khi con cái những gia đình danh giá và giàu có “quậy tưng”, họ có nguy cơ bị truất quyền thừa kế. Và trên thực tế đã xảy ra ít nhất với hai trường hợp mất quyền thừa kế mà nhân vật chính là hai tiểu thư nổi tiếng ở Mỹ và châu Âu
Những tiểu thư siêu quậy
Paris Hilton

Trường hợp đầu tiên, gần đây nhất và nổi đình nổi đám nhất liên quan đến Paris Hilton, một nhân vật nổi tiếng “siêu quậy” trong làng giải trí Mỹ. Cô này là cháu nội của Barron Hilton, một trong 400 người giàu nhất ở Mỹ với tài sản ước tính 2,3 tỉ USD đồng thời là đồng chủ tịch chuỗi khách sạn Hilton sang trọng có mặt ở nhiều nước trên thế giới.

Tai tiếng hơn nổi tiếng

Paris Hilton, năm nay 27 tuổi, từ năm 2003 được biết đến nhờ đóng loạt phim truyền hình thực tế The Simple Life của đài truyền hình Fox. Trước đó, cô làm người mẫu thời trang cho các công ty người mẫu nổi tiếng như Ford Models ở New York, Model 1 ở London v.v... Ngoài ra, cô cũng làm ca sĩ, viết được hai cuốn sách, trong đó có một cuốn tự truyện.

Paris Hilton tự xưng là “hình tượng con gái tóc hoe của thế kỷ” và có lần tự so sánh mình ngang hàng với vương phi Diana và ngôi sao điện ảnh Mỹ Marilyn Monroe. Nhưng sự thật thì sao? Một cuộc thăm dò của hãng tin AP và AOL cho biết Hilton là một trong hai “hình mẫu người nổi tiếng tồi tệ nhất năm 2006”. Người kia là Britney Spears.

Công chúa Stéphanie

Sự nổi tiếng của Paris Hilton dính liền với tai tiếng nhiều hơn tài năng. Cô “nổi tiếng” về tài phóng xe quá tốc độ và lái xe trong tình trạng say xỉn. Sau nhiều lần vi phạm bị tịch thu bằng lái, tháng 5 năm ngoái cô bị phạt tù 45 ngày.

Hilton cũng nổi tiếng về chuyện bồ bịch và ăn chơi sa đọa. Cô trở thành biểu tượng của một lớp trẻ có nếp sống suy đồi về mặt đạo đức. Mệt mỏi với lối sống nói trên, ông nội cô – tỉ phú Barron Hilton, năm nay 80 tuổi - đã quyết định dành trọn 97% tài sản của mình cho quỹ từ thiện Conrad N.Hilton mang tên cha ông để thực hiện các dự án ở châu Phi (cung cấp nước uống, giáo dục trẻ khiếm thị và nhà ở cho bệnh nhân tâm thần) và truất quyền thừa kế tài sản của Paris Hilton. Tuy nhiên, Paris không hoàn toàn trắng tay. Cô vẫn được hưởng 5 triệu USD thay vì 100 triệu USD nếu không bị thất sủng.

Nàng công chúa nổi loạn

Stéphanie Marie Elizabeth Grimaldi, 43 tuổi, là con gái út ông hoàng Rainier III của công quốc Monaco. Cô công chúa này thoạt đầu học việc ở nhà thời trang Dior lừng danh. Sau đó, cô làm người mẫu thời trang rồi ca sĩ và thiết kế áo tắm cao cấp. Nghề nào cô cũng không gặt hái được thành công. Ngay trong chuyện tình duyên cũng vậy.

Từ đầu, ông hoàng Rainier đã tỏ ý không hài lòng về các ngành nghề mà cô con gái út theo đuổi, bởi nó không phù hợp với vị thế một công chúa. Nhất là Stéphanie dễ dãi trong tình yêu khi quanh cô luôn có những chàng trai đeo đuổi bởi cô là một nhân vật nổi tiếng quốc tế. Điều đáng nói là cô thường ưng những chàng trai hư hỏng.

Năm 15 tuổi, cô cặp bồ với ca sĩ Tây Ban Nha Miguel Bosé. 16 tuổi, cô yêu Paul Belmondo (con trai của diễn viên điện ảnh Pháp Jean-Paul Belmondo) rồi Anthony Delon (con trai của Alain Delon), người can tội ăn cắp xe và mang súng bất hợp pháp. Kể ra, Stéphanie dính vào rất nhiều cuộc tình trước khi chính thức làm đám cưới với Daniel Ducruet, vệ sĩ của cô. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này - với kết quả hai con - đã sớm tan vỡ sau khi hình ảnh Daniel tằng tịu với Muriel Houtteman “ hoa hậu ngự‌ּc trầ‌ּn Bỉ” bị đưa lên báo.

Tiếp theo, đó là một loạt cuộc tình thoáng qua, trong đó có thủ môn quốc tế Fabien Barthez và ngôi sao phim hành động Mỹ Jean-Claude Van Damme. Nhưng đỉnh điểm làm ông hoàng Monaco ra quyết định truất quyền thừa kế tài sản của Stéphanie không phải là mối tình mới của đứa con “ngỗ nghịch và cứng đầu” mà là một vụ án liên quan đến ma túy. Stéphanie đã cho một người bạn gái mượn xe của mình và cô bạn này có mặt tại hiện trường khi một tên buôn lậu ma túy bị bắn chết.

Lập tức, ông hoàng tống cổ con gái ra khỏi nhà và truất quyền thừa hưởng tài sản kếch sù của ông. Cô chỉ được chu cấp mỗi tháng 10.000 euro (236 triệu VNĐ).

"Siêu quậy" Britney Spears muốn t‌ּự vẫ‌ּn

“Nữ hoàng nhạc pop tuổi dậy thì” Mỹ Britney Spears không sinh ra trong một gia đình giàu có và danh giá như Paris Hilton và Stéphanie Grimaldi. Vì thế không có chuyện truất quyền thừa kế tài sản. Nhưng trong khi các đàn chị như Angelina Jolie chịu làm từ thiện thì Britney là một điển hình của lối sống thác loạn trong giới nghệ sĩ trẻ, một hiện tượng mà báo chí Mỹ theo khuynh hướng bảo thủ cho rằng đáng báo động.

Britney Spears, năm nay 27 tuổi, nổi tiếng toàn cầu năm 1999 với album đầu tiên... Baby One More Time. Tính đến nay, hơn 83 triệu dĩa hát của cô đã được bán ra khắp thế giới. Nhưng Britney còn nổi tiếng hơn trong lĩnh vực sinh hoạt với những xì-căng-đan bất ngờ. Cô từng gây tranh cãi khi tuyên bố: “Tôi sẽ thủ tiết đến khi lấy chồng”. Cuộc tình kéo dài bốn năm với ca sĩ Justin Timberlake khiến người ta nghi ngờ vì sau khi chia tay, Justin có ý chê trách Britney không chung thủy.

Britney được chở vào bệnh viện đêm 4-1

Ngay cả khi lấy chồng, Britney cũng gây sửng sốt vì những quyết định xốc nổi của cô. Tháng 1-2003, Britney làm lễ cưới với Jason Allen Alexander, một người bạn thời thơ ấu. Nhưng chỉ 55 giờ sau cô tuyên bố chia tay. Tháng 7-2004, cô tuyên bố hứa hôn với vũ công Kevin Federline sau ba tháng quen nhau. Kevin lúc đó đang cặp với diễn viên điện ảnh Shar Jackson đang có mang đứa thứ hai với anh. Đêm 18-9-2004, Britney làm thủ tục cưới bất ngờ với Kevin. Một năm sau Britney sinh con trai đầu lòng. Tháng 8-2006, cô chụp ảnh khỏa thân mang bầu đứa con thứ hai đăng trên trang bìa tạp chí Harper’s Bazaar.

Tháng 9 sinh con trai thứ hai, hai tháng sau Britney làm đơn ly dị chồng với lý do “tính tình xung khắc” . Kevin cho biết anh hoàn toàn bất ngờ với quyết định này. Tháng 7-2007, thủ tục ly dị hoàn tất. Kevin và Britney giành nhau nuôi con. Trong thời gian chờ phán quyết của tòa án, Britney nhiều lần phải vào trung tâm cai nghiện rượu và ma túy. Cuối cùng tòa án cho phép Kevin và Britney thay phiên nhau giữ con.

Ngày 4-1 vừa qua, Britney lại giở chứng không chịu giao con cho Kevin. Khi Kevin và cảnh sát tới đòi con thì Britney giữ chặt lấy con làm con tin và tử thủ trong phòng tắm. Lúc đó, Britney đã say khướt và có dấu hiệu muốn t‌ּự vẫ‌ּn. Cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu và được canh chừng rất cẩn thận vị sợ cô làm bậy. Trước tình trạng thê thảm của Britney, tòa đã quyết định giao con cho Kevin chăm sóc và truất quyền thăm con của Britney.


Xaluan
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật