Mẹ Britney cầu nguyện cho con gái

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi biết tin Britney phải đi cấp cứu và bị tước quyền viếng thăm, giám sát các con, mẹ Công chú nhạc pop - bà Lynne Spears chỉ có thể thốt lên "cầu cho nó được bình yên" trong khi chính tinh thần của bà cũng đang rất hoảng loạn.
Mẹ Britney cầu nguyện cho con gái
Ảnh minh họa

Một nguồn tin thân thiết với gia đình Brit cho hay, cả nhà cô đang rất lo lắng. "Thế giới quanh Brit như hoàn toàn sụp đổ và ai đó đã gọi điện để cầu cứu giúp đỡ. Bố mẹ cô ấy lịm đi. Không biết họ có thể chịu đựng được đến đâu nhưng họ vẫn đang cố gắng hết mức có thể".

Britney Spears và mẹ.

Bà Renee Donewar, giáo viên dạy nhảy của Britney tâm sự trên Pepple: "Tôi không biết đầu óc Britney có vấn đề gì nữa. Cứ như là có cô ấy vừa bị đập đầu vào một tảng đá lớn vậy. Chẳng biết rồi chuyện gì sẽ còn tiếp diễn nữa đây".

Donewar cũng nói rằng, chắc chắn Brit sẽ bị tước quyền làm mẹ với các con của cô: "Càng ngày cô ấy càng tự hủy hoại bản thân mình thậm tệ hơn. Làm sao có thể nói là cô ấy đã qua thời kỳ khủng hoảng và có thể chăm sóc bọn trẻ. Trạng thái tinh thần của Brit không ổn định để lo lắng chu đáo cho các con. Britney đang tự chứng minh cho những điều tồi tệ mà mọi người nghĩ về cô ấy. Đó thật sự là một điều đáng xấu hổ".

Britney ở trong tình trạng mất kiểm soát cảm xúc khi được đưa đi cấp cứu.

Một người bạn khác của gia đình Britney thì hy vọng cô sẽ vượt qua được tình trạng này và sống một cách tử tế hơn: "Một khoảng thời gian nghỉ ngơi ở Kentwood có thể làm cho cô ấy khá hơn".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật