Bí ẩn chiếc túi gần nhà thuộc cấp trùm Murdoch

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cảnh sát London đang tiến hành kiểm tra chiếc túi xách được tìm thấy trong một thùng rác gần nhà Rebekah Brooks, cựu giám đốc điều hành hãng News International, trong đó có máy tính, giấy tờ và điện thoại.
Bí ẩn chiếc túi gần nhà thuộc cấp trùm Murdoch
Charlie và Rebekah Brooks. (Ảnh: Guardian)

Rebekah Brooks đã bị bắt hôm 17/7 vì các cáo buộc nghe lén điện thoại và hối lộ cảnh sát. Bà đã được tại ngoại nhờ bảo lãnh và dự kiến phải ra trước Ủy ban Văn hóa, truyền thông và thể thao của Hạ viện Anh trong chiều nay (19/7).

Báo Guardian đưa tin, họ được biết chiếc túi đựng những vật dụng trên được tìm thấy trong một bãi đỗ xe ngầm tại Trung tâm Thiết kế ở Cảng Chelsea chiều qua (18/7).

Bãi đỗ xe này, nằm dưới một trung tâm mua sắm, cách vài thước từ tòa nhà chung cư mà bà Brooks đang sống cùng chồng Charlie, một cựu huấn luyện viên ngựa đua và là một người bạn thân của Thủ tướng David Cameron. 

Được biết, chiếc túi đã được trao cho ban bảo vệ lúc 3h chiều, và ngay sau khi đó, chồng bà Brooks đã đến và cố gắng lấy lại túi. Tuy nhiên ông này không thể chứng minh nó là của mình và bảo vệ từ chối trao trả.

Sau đó, ban bảo vệ gọi cho cảnh sát. Trong vòng chưa đầy nửa giờ đồng hồ, hai xe cảnh sát và một xe giám định pháp lý được tin là đã tới hiện trường. 

Cảnh sát hiện đang điều tra hình ảnh mà máy quay giám sát an ninh trong bãi đỗ xe đã ghi lại để làm rõ ai là người bỏ lại chiếc túi. Những nghi ngờ ban đầu rằng có một vụ đột nhập vào căn hộ của bà Brooks đã bị loại bỏ.

David Wilson, phát ngôn viên chính thức của Charlie Brooks, nói với báo Guardian rằng ông Brooks phủ nhận chiếc túi là của vợ mình. "Charlie có một chiếc túi chứa một máy tính xách tay và giấy tờ riêng tư của ông", Wilson khẳng định. "Chúng chẳng có liên quan gì đến Rebekah hoặc vụ việc [nghe lén điện thoại]". 

Wilson cho biết Charlie Brooks đã để chiếc túi lại chỗ một người bạn và người này đem trả nhưng bỏ nó ở chỗ không đúng của garage. Khi được hỏi sao chiếc túi lại ở trong thùng rác, ông này nói: "Có thể một người quét dọn nghĩ đó là đồ bỏ đi nên vứt vào thùng rác".

Wilson cho biết thêm: "Charlie đang tìm nó cùng với hai nhân viên của tòa nhà. Charlie được bảo nó đã được chuyển tới ban an ninh, và lúc đấy họ đã gọi cho cảnh sát thông báo họ tìm được thứ gì đó". 

"Cảnh sát đưa chiếc túi đi. Các luật sư của Charlie liên lạc với cảnh sát nói rằng họ có thể xem qua máy tính nhưng họ không thấy có gì liên quan trong đó. Ông ấy hy vọng sẽ sớm lấy lại được chiếc túi".

Trước đó, do chịu sức ép ngày càng lớn, bà Brooks đã từ chức Giám đốc điều hành News International, công ty mẹ của báo News of the World và là thành viên trong đế chế truyền thông News Corporation của ông trùm Rupert Murdoch.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật