Đám cưới sau song sắt của hai kẻ giết người

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại lễ cưới, cô dâu mặc đồng phục tù nhân nữ màu xanh sẫm. Chú rể mặc chiếc áo màu vàng có dòng chữ “Nhà tù quận Cam“ ở lưng.
Đám cưới sau song sắt của hai kẻ giết người
Iftekhar Murtaza và Marissa Star Bilotti.

Iftekhar Murtaza, 26 tuổi và Marissa Star Bilotti, 20 tuổi, đã quyết định lấy nhau khi họ đang phải đối mặt với các trọng tội giết người trong hai vụ án riêng rẽ.

"Bạn có chấp nhận người đàn ông này không?", mục sư Cindy Richardson hỏi trong căn phòng chỉ có một vị khách của nhà tù ở Santa Ana, nam California. Cô dâu trả lời: "Có". Chú rể cũng nói như vậy khi đến lượt mình.

"Chúng tôi xin thề trước Chúa là sẽ không bao giờ rời xa, trở thành một từ bây giờ và luôn như thế...", cặp đôi thề nguyền tuy họ không được phép động chạm vào nhau hoặc hôn nhau.

Murtaza bị buộc tội bắt cóc cha và em của bạn gái cũ, đánh họ tới chết rồi châm lửa thiêu vào năm 2007. Anh ta đang đối mặt với án t‌ử hìn‌h.

Bilotti, quê ở Huntington Beach, bị buộc tội giết người cấp độ 1, trộm cắp và cướp giật. Người phụ nữ này đối mặt với 32 năm tù vì giúp một người bạn, Derek Christopher Adams, giết một nam giới năm 2010.

Cặp đôi này quen nhau qua thư khi Bilotti gửi cho Murtaza một lá thư theo gợi ý của một nữ tù nhân khác. Sau đó, họ phải lòng nhau và quyết định tổ chức hôn lễ.

Phạm nhân cưới nhau trong tù là tương đối hiếm. Năm 2004, một cặp người San di‌ego đã cưới nhau sau khi mỗi người lĩnh án 2 năm tù vì tội ăn trộm. Một năm trước đó, một đôi người Texas lấy nhau dù bị giam ở hai nhà tù riêng rẽ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật