Cho một niềm tin

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã có lần hắn chia tay gã thứ nhất bởi vì xa cách. Hôm nay, hắn lại sắp phải xa gã thứ hai. Niềm tin trong hắn tụt xuống rõ rệt.
Cho một niềm tin
Ảnh minh họa

Mấy ngày ngắn ngủn còn đọng lại được bên cạnh gã, lòng hắn đầy bồi hồi lưu luyến. Hắn tíu tít kể chuyện bên gã, quấn quít bên gã, lo lắng cho gã, quan tâm gã như thể sẽ không còn gặp lại.

Mai mốt gã đi rồi, bỏ hắn ở nhà một mình đầy ắp kỷ niệm, sân trước sân sau, đâu đâu cũng rộn vang tiếng cười của hắn và gã. Hắn và gã cùng nuôi một con chim tên Kiss. Vậy mà mới hôm qua thôi, sau cơn mưa tầm tã, gã chở hắn đi làm về, lồng chim nằm ngổn ngang trước hiên và Kiss thì bay đi đâu mất. Thấy gã buồn, ngẩn ngơ ra phía trước phía sau tìm kiếm con Kiss trong vô vọng. Hắn thì không tìm kiếm như gã vì từ lâu hắn đã có ý định thả Kiss bay đi với trời xanh và với tự do nữa.

Hắn vì yêu con Kiss nên muốn Kiss được đón nhận cuộc sống của chính Kiss mà thôi. Nhưng nghe lời của gã bảo, chim sáo người ta nuôi trong lồng quen, thả ra, nó sẽ chết vì không biết tự kiếm ăn như đàn chim se sẻ. Thành ra hắn mới chịu cho Kiss ở lại, khi nghe tin gã sẽ đi xa như thế mà không biết khi nào về, hắn tự an ủi, thôi thì vẫn còn Kiss bên cạnh để trò chuyện ngày đêm, sẽ bớt buồn hơn. Vậy mà Kiss bỏ hắn đi trước ngày gã đi.

Đêm qua trời mưa lất phất, đủ để hắn thấy mát lạnh và ngủ một giấc thật ngoan hiền, hắn lại mơ thấy con Kiss quay về, nằm bên chăn ấm tròn nhưng đôi chân Kiss bị thương. Hắn lo cuống cuồng tìm thức ăn và nước uống cho Kiss và vỗ về nó trên tay... Đoạn đó, hắn lại thức giấc và biết rằng hắn chỉ mơ thôi. Kiss không về nữa, cũng như gã đi, chắc gì sẽ về nữa, đúng không? Hắn thấy nhớ con Kiss quá, gã chưa đi mà hắn đã nhớ gã...

Hắn đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận những ngày gã đi. Hắn thấy niềm tin mong manh lắm nhưng lại không dám nói với gã, sợ gã buồn hoặc gã sẽ kiêu ngạo vì biết hắn thương gã đến thế. Trước khi gã đi, hắn muốn nói nhiều thứ lắm nhưng rồi lại thôi.

Gã này! Trước sự chọn lựa cho con đường đi phía trước, chắc gã cũng đã đong đếm nỗi lo cho hắn nhiều rồi phải không? Chắc gã nghĩ, hắn sẽ giải quyết mọi việc còn lại được thôi. Ừ, thì được cả thôi, gã nhỉ!

Gã này! Thế khi ra đi, gã có suy nghĩ là từ đây gã sẽ mất hắn không. Chắc là không vì gã chưa bị tổn thương lần nào và gã tin chắc vào cái điều rộng mở phía trước.

Gã này! Hắn muốn gã cho hắn một niềm tin, chắc niềm tin gã cho hắn hơn hai năm qua cũng đủ "bự" rồi, chắc gã nghĩ thế. Hắn thì không. Hắn lại tin vào cái điều "Không gì là" "Không thể", "Vô thường", "Có có, không không", "Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt"...

Thôi, gã cứ đi đi, hắn sẽ nói ít thôi cho gã yên tâm làm việc và làm những điều gì gã thích, cho tương lai của gã và của hắn nữa. Hắn sẽ cố gắng giữ lấy cái niềm tin đó ở lại. Đợi chờ gã, qua hết cả mùa đông này rồi gã sẽ về, cũng như con Kiss, ít ra nó cũng đã trở về trong giấc mơ của hắn. Vậy nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật