Bố đẩy con gái vào lầu xanh

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi lần say, bố của Hằng lại trút hết cơn giận lên cô con gái đầu lòng. Hằng bỏ nhà ra đi và cô đã “lạc” vào chốn "lầu xanh" ở xứ Hà thành.
Bố đẩy con gái vào lầu xanh
Ảnh minh họa

Hiện nay, có không ít em gái ở tuổi vị thành niên đã phải xa gia đình sống phiêu bạt. Các em bị cưỡng bức lao động, bị ép làm gái mại dâm, là nạn nhân của các vụ buôn người… Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên, nhưng có một nguyên nhân quan trọng là sự ngược đãi của các ông bố trong gia đình khiến các em bị rơi vào tình trạng cùng cực.

Năm nay mới có 16 tuổi nhưng Lan đã phải bươn trải trên đường đời để kiếm sống được 8 năm. Sinh ra ở Sóc Sơn, Hà Nội, cả gia đình Lan chỉ trông chờ vào vài sào ruộng cằn cỗi. Nhà có 4 chị em, Lan là chị cả. Gia cảnh khó khăn nhưng bố của Lan lại là người nghiện rượu và lười lao động. Năm Lan lên 8 tuổi, ông đã bắt em bỏ học và tìm mọi cách đưa em đi ở để mỗi tháng ông có vài trăm nghìn "chén tạc chén thù".

Cuộc sống đi ở của em cũng chỉ được vài năm thì phải nghỉ do nhà chủ hết việc khiến em phải dạt về quê. Mong muốn của em lúc đó là được đi học nghề may để lo cho tương lai. Tuy nhiên, cha của em lại là người phản đối đầu tiên vì ông lo rằng, khi em đi học không còn ai chu cấp cho ông vài trăm nghìn mỗi tháng để uống rượu.

Sau một lần hết tiền uống rượu, ông quyết đưa em vào làm nhân viên tại một quán karaoke để mỗi tháng có vài trăm nghìn đồng, khi đó em mới gần 14 tuổi. Từ một cô gái quê mùa chân chất, sau vài năm trong "nghề", Lan đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Gặp em, không thể nhận ra do cách xử sự thay đổi cũng như tính chất ve vãn khách chuyên nghiệp của em.

Qua tìm hiểu, biết được hoàn cảnh của em vì sao ra nông nỗi này. Giá như bố của em không nghiện rượu và ngược đãi em thì đâu đến thế. Đằng sau những lần gượng cười để chiều khách, Lan đã khóc cho số phận hẩm hiu của mình cũng như khóc vì đạo đức suy đồi của người cha.

Cùng hoàn cảnh với Lan là Hằng, quê ở Mỹ Văn-Hưng Yên. Bố Hằng cũng là một nông dân nghiện rượu có hạng. Mỗi lần say là ông lại chửi bới hành hạ vợ con. Không chịu được cảnh người chồng nghiện ngập, vũ phu, mẹ Hằng bỏ đi. Khi lao động chính trong gia đình không còn thì kinh tế của nhà Hằng vốn đã nghèo lại càng nghèo hơn. Sau mỗi lần say, ông lại trút hết cơn giận lên cô con gái đầu lòng. Hằng bỏ nhà ra đi và cô đã “lạc” vào chốn "lầu xanh" ở xứ Hà thành.

Chỉ tới khi nơi hành nghề của cô bị các cơ quan chức năng phát hiện và giải tán thì Hằng mới bắt đầu một cuộc đời mới bằng nghề đồng nát. Đi làm nghề "đồng nát", mỗi ngày em phải đi bộ vài chục km mới kiếm được 25.000-30.000 đồng, nhưng em vẫn vui, vì có được những đồng tiền chân chính bằng mồ hôi, nước mắt của mình. Tuy nhiên, em vẫn còn có một nỗi buồn là, cha em vẫn nghiện rượu và hành hạ các em của em.

Chuyện của Lan và Hằng chỉ là số ít trong số nhiều em gái bị cha mẹ ngược đãi bắt đi lao động nặng nhọc hay làm những nghề phi pháp khác, đặc biệt là các em gái vốn xuất thân ở những vùng nông thôn, miền núi, nơi kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.

(Theo Công An Nhân Dân)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật