Tin thêm vụ clip nữ sinh bị lột áo: Tòa phán quyết nhưng không ai thực hiện

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau những lời tâm sự đầy nước mắt của Nguyễn Ngọc Khánh khi bất lực không thể giành lại quyền nuôi đứa con trai mình rứt ruột đẻ ra, chúng tôi đem khúc mắc đến gia đình nhà chồng cô ở thôn 6, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội và nhận được những câu trả lời gay gắt.
Tin thêm vụ clip nữ sinh bị lột áo: Tòa phán quyết nhưng không ai thực hiện
Khánh đau khổ khi phải chia lìa đứa con dứt ruột đẻ ra

Theo bà Sơn, mẹ chồng của Khánh cô con dâu bà thuộc vào hàng “đáo để”, quen thói nuông chiều ở nhà bố mẹ đẻ nên về đây Khánh mới sinh “hư”. Hai vợ chồng lấy nhau khi còn quá trẻ, lại không có nghề ngỗng gì nên cuộc sống vợ chồng son không tránh khỏi những cãi vã.

“Cưới về đây ở, tôi giao cho cửa hàng. Khánh quen thói được bố mẹ nuông chiều từ bé. Cho đi học gội đầu nó cứ đi chơi rồi qua đêm không về. Tôi và con gái tôi phải đi tìm, nó vào cả nhà nghỉ. Nói đến cái Khánh thì cả cái vùng này ai cũng khiếp sợ”. Bà Sơn nói.

Khi nói về việc Khánh làm đơn ly hôn, bà Sơn cho rằng chính bố mẹ Khánh làm khổ đời cô khi khuyên con gái bỏ chồng chỉ vì bị chồng đánh. Bà giải thích: “Tôi không rõ vợ chồng nó đánh nhau thế nào. Hình như nó (chồng Khánh - PV) cầm cái cán chổi vụt cho mấy cái hay thế nào đấy xong là bế con ra đi. Tôi đi tìm suốt, chồng nó xuống gọi nó cũng không về. Tôi xuống tôi gọi, xin lỗi ông nội bà nội nó nhưng bố nó (bố của Khánh) bảo con tôi làm bà cô nó cũng không về nhà ông bà nữa. Nó đánh con tôi.

Giờ nó không ở với nhà tôi tôi mới dám nói, cái Khánh ngày xưa nó đi học nó cũng ở vào cái dạng đầu gấu ra trò. Thế cuối cùng nó về bên ấy thì bố mẹ nó nuông chiều nó xong là nó bỏ. Nhà cái Khánh làm đơn, tôi xuống thuyết phục ông bà ấy. Gia đình nhà bên đấy rất nể nhà tôi, nhưng vì con Khánh, vì bố mẹ cái Khánh quá nuông chiều cái Khánh mà để cái Khánh hư. Lúc về dưới ấy chơi bời thế nào thì tôi không biết nhưng tiếng tăm rất nhiều.

Khi Khánh viết đơn ly hôn tôi khuyên nó rút đơn về đây nuôi con, bảo nó nếu mày không thích ở với thằng Hùng nữa thì tao làm nhà cho mày ở. Nếu sau này thằng Hùng mà nó lấy đứa nào nữa thì tôi bảo con dâu tôi nó nghe. Thằng này nhà tôi nó cũng cục tính, nếu thằng Hùng không đồng ý, tao cho thằng Hùng ra khỏi nhà luôn, tao chỉ cần cháu thôi. Nhưng con Khánh không rút đơn về. Tôi mới bảo nếu mà không về thì mang thằng bé xuống đấy. Nhưng tôi theo dõi tôi xuống đây bao tối không hề gặp cái Khánh ở nhà. Có khi trưa nào tôi cũng có mặt ở dưới đấy 2 – 3 tiếng để bế cháu.

Hiện tôi đang cho cháu học ở dưới Phú Xuyên, quê ngoại nhà tôi. Bởi vì nếu cháu về đây nó rất ảnh hưởng vì mẹ nó đi cặp bồ. Con này nó không chịu làm ăn gì đâu. Nó chỉ đi cặp chỗ nọ, cặp chỗ kia nên tôi không đồng ý cho nó nuôi. Nuôi cháu lại mang con về nhà bỏ cho mẹ rồi bỏ đi, không thấy mặt mũi mẹ đâu. Thằng bé gầy đến 18 tháng còn không đi nổi, người xanh trong xanh bóng mang thằng bé về rất thương. Vụ án gần 2 năm mới giải quyết được vì thằng Hùng không muốn bỏ, cái Khánh cứ bỏ.

Chúng nó hay cãi nhau vặt lắm, còn có những lúc đánh nhau cũng có. Khi tòa xử ly hôn, quyết định của tòa án con dưới 3 tuổi vẫn thuộc về mẹ, nhưng cháu Lâm ở với tôi lúc 18 tháng cho đến bây giờ. Lúc khi 15 tháng cháu cai sữa, cái Khánh nó bỏ đi chỉ có bà ngoại trông hộ. Thấy cháu rất nhếch nhác khổ sở thì bố nó bảo mang thằng Lâm về. Thì bố nó với cả tôi xuống đón cháu về thì bà ấy đưa cháu cho tôi tôi bế nó về. Đấy ra xã Hòa Thạch người ta biết”.

Khi được hỏi rằng Khánh cầm giấy yêu cầu trả lại con trước 30 tháng tuổi gia đình đã xử lý như thế nào thì bà nói rằng: “Không, cái Khánh nó không lên, từ ngày nó bỏ bẫng nó không lên đây. Không lên thăm cháu, không làm gì sất”.

Trái với những lời nhận xét của bà Sơn về Khánh, trong mắt những người hàng xóm Khánh là một người con dâu ngoan hiền. Nhưng sự ngoan hiền ấy không giữ chân được người chồng có tính trăng hoa và ăn chơi không biết đến điểm dừng. Không chỉ có vậy, nhắc đến chồng Khánh, họ cho biết Khánh cũng như người vợ hiện tại của anh ta luôn phải hứng chịu những trận đòn từ một người chồng vũ phu.

“Chồng hay đánh vợ lắm, không biết ở trên xóm thế nào chứ hồi nó ở dưới này nó ngoan lắm. Vợ chồng đánh nhau thế nào rồi bỏ về dưới ấy. Mấy lần định trở về thì bà ấy cứ lo bị bắt con. Bà ấy bắt nhưng bà ấy không nuôi mà gửi người chị ở dưới quê nhà bà ấy nuôi.

Chồng thì thuộc dạng chơi bời, xã hội đen. Người vợ hiện tại cũng bị đánh cho luôn, giờ vẫn đánh. Con mới được hơn 1 năm. Thằng chồng nó cứ theo con nào dưới Xuân Mai, chẳng về. Bà ấy cứ chửi con kia có chồng không biết giữ. Vợ cứ lên đây gửi con suốt để đi tìm chồng. Bất kể ai nó cũng gửi.

Có lần biết chồng đang ăn uống trên Hòa Lạc, thế là nó mượn xe máy, nó ẵm con nó đi, lấy cái áo buộc con ngang lưng phi tận trên Hòa Lạc, trời thì trời nắng mà đi Hòa Lạc như thế thì chết. Chồng có làm cái gì đâu. Nhà ông ấy mua xe cho đi, được một thời gian lại bán xe”. Bà L. hàng xóm gần nhà bà Sơn chia sẻ.

Trao đổi với Báo Phunutday, bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, Phó Chánh án, TAND huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, quyết định ly hôn của Nguyễn Ngọc Khánh và Hoàng Thế Hùng được thực hiện vào năm 2009. Theo quyết định của tòa án, con của hai người là Hoàng Trọng Lâm được giao cho mẹ nuôi.

Bà cũng cho hay, “Trong giai đoạn vợ chồng Khánh – Hùng ly thân, con do gia đình nhà chồng giữ, cứ nay đi gửi, mai đi gửi, kiểu giấu con, giấu cháu, không cho mẹ gặp con. Trong phiên tòa, chồng Khánh cũng không đến nên chúng tôi phải xử vắng mặt một bên”.

Theo bà Thủy, nguyên nhân Khánh và Hùng ly hôn là do mâu thuẫn vợ chồng. “Chồng Khánh lái xe taxi, về nhà cũng hay đánh đập vợ nên cô ấy bỏ về nhà mẹ đẻ ở. Sau đó vợ chồng không hòa hợp được thì cô ấy xin ly hôn. Tòa gọi nhiều lần chồng không đến. Chúng tôi còn về tận địa phương xác minh, giao giấy triệu tập đầy đủ nhưng chồng vẫn không đến.”

Khi hỏi về clip vụ đánh ghen Bà Thủy còn không tin đó là Khánh. Bà cho biết: “Khi xét xử, tiếp xúc với Khánh tôi thấy Khánh rất ngoan nên không ai nghĩ rằng người trong clip là Khánh. Kể cả khi ly hôn, Khánh vẫn tha thiết muốn nuôi con. Việc giao con cho cô ấy nuôi là chúng tôi xử rồi.”

Ông Phan Quốc Quân - Thư kí phiên tòa xét xử ly hôn giữa Khánh và Hùng, người trực tiếp về nhà anh Hùng đưa giấy lệnh triệu tập của tòa án cũng cho biết: “Nói chung đời sống, nhân thân của cô bé này rất tốt. Gia đình nhà chồng vẫn bảo cô bé về nhưng Khánh không về.  

Cô bé đó không phải là không muốn về nhà chồng mà thực ra bản chất là tình yêu không còn. Vì chồng Khánh sống với người làm thuê trong nhà. Trong cuộc sống có nhiều cái trái quan điểm nên chắc chắn là có những cuộc cãi vã. Có đánh nhưng không đáng kể. Khi chúng tôi điều tra chúng tôi về tận xã bởi vì chồng không ra, đôi khi nó cứ mặc kệ. Xuống phải đến 2 - 3 lần”. Ông Quân nói.

Theo tìm hiểu của PV, khi bố mẹ ly hôn, nếu con của 2 người dưới 36 tháng tuổi thì con phải giao cho mẹ nuôi, nhưng theo phản ánh của gia đình chị Nguyễn Ngọc Khánh, khi cháu được 17 tháng gia đình nhà chồng đã đến đem con về nhà nội. Phải đến 4 – 5 tháng sau Khánh mới lấy lại được con. Nhưng rồi khi con được 2 tuổi, ngày 20/7/2009 lại một lần nữa gia đình nhà chồng đến và mang đứa con rời xa khỏi mẹ. Dù nhiều lần Khánh dùng đủ mọi cách để được tiếp cận con, đòi lại con nhưng cho đến nay Khánh chưa thực hiện được mong ước ấy. Liệu rằng việc giữ cháu của gia đình nhà chồng như vậy có đúng?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật