Cao Thái Sơn tiết lộ về góc khuất của showbiz Việt

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gần đây làng giải trí Việt lại rộ lên không chỉ về những nghi án giới tính của chàng trai “Con đường mưa” mà còn có cả những “trần tình” của anh với nghề, với những mảng khuất sau ánh đèn sân khấu rực rỡ.
Cao Thái Sơn tiết lộ về góc khuất của showbiz Việt
Cao Thái Sơn

- Sau khi tiết lộ nỗi ám ảnh bị “dìm hàng” thì Cao Thái Sơn lại tiếp tục gây sốc bằng màn âu yếm vũ công nam trong đêm diễn “Mr. Đàm by night”. Phải chăng Sơn đang muốn gây sự chú ý?

- Hơn bao giờ hết thì thời điểm này, sự nghiệp âm nhạc và cái tên Cao Thái Sơn đã và đang rất nóng, rất được chú ý rồi vì thế Sơn không cần phải dùng chiêu để gây sự chú ý như mọi người nghĩ. Người ta bảo hoạt động trong giới showbiz trong thời buổi công nghệ truyền thông điện tử có sức công phá mạnh. Nếu chỉ biết lặng lẽ ca hát, không scandal, không có sóng gió thì người nghệ sỹ sẽ bị thua thiệt, nổi tiếng chậm. Sơn thấy đúng và trong chuyện này, cả hai thông tin được cho là gây sốc của Sơn trong cùng một thời điểm vô tình lượm được bí kíp (cười). Nhiều phóng viên, báo chí cũng đã hỏi và Sơn cũng đã trả lời rất nhiều nên Sơn không nói thêm, không giải thích nữa. Sơn đang được chú ý, như vậy tốt rồi.

- Vậy từ khi bước vào nghề hát phải chăng Sơn chỉ bị đàn anh "dìm hàng" hay sự thật là còn nhiều người khác nữa?

- Nếu không phải là Sơn mà là một ca sỹ khác thì chuyện dìm hàng theo kiểu “có anh ta chứ không có tôi” thú thật là chẳng hay ho gì cho “anh ta” và nếu có thế lực thì suy nghĩ này cũng không hợp thời vào thời điểm này. Một người tin vào tài năng của mình sẽ không bao giờ đi tranh chấp, hơn thua…đặc biệt là hơn thua với đàn em. Hoặc là họ sống tiểu nhân, hoặc là họ không có năng lực nên lúc nào cũng sợ ngủ dậy sáng mai bị “soán ngôi” nên mới gây áp lực như thế.

Sơn tin là không phải chỉ có riêng mình mà chắc chắn suy nghĩ này còn có trong họ đối với những đàn em khác nữa, Sơn đụng họ nên hiểu họ sống thế nào. Tính mình thẳng thắn nên khi chia sẻ điều này cũng chỉ là chuyện vui, buồn trong nghề chứ Sơn cũng không bận tâm. Đi lên bằng chính đôi chân thì sẽ không bao giờ lo lắng là mình ngã bởi vì chân không cứng.

- Tại sao không phải là người khác mà lại là Sơn?

- Về người khác Sơn không biết và không muốn đụng, Sơn chỉ nói chuyện của mình

- Một thân một mình lập nghiệp tại mảnh đất phồn hoa và cũng không ít điều tiếng thế này có khi nào Sơn muốn bỏ cuộc?

- Lúc trước mới bước chân vào Sài Gòn thì suy nghĩ này có khi thấy bị áp lực trong hoàn cảnh mới mẻ và lạc lõng nhưng bây giờ thì không. Sơn thấy mình đủ trưởng thành và thương hiệu Cao Thái Sơn cũng đã được khẳng định trong vị thế showbiz Việt nên mình không xông vào cuộc mạnh mẽ hơn thì thôi chứ sao lại bỏ cuộc.


Thực ra thì cạnh tranh ở đâu cũng có. Điều này là do tính và tâm mỗi người. Nghệ sỹ sống nhạ‌y cả‌m và họ cũng tình cảm nhiều lắm nên “tình người” trong giới nghệ sỹ vẫn tồn tại nhiều. Chỉ một số ít sống giả bằng kiểu “dâng hoa trước mặt nhưng chém gió sau lưng” thôi. Hãy để ý kỹ, người nào càng giương oai thanh thế càng cao mà phần đông không phục, lúc nào cũng cho mình cái quyền số 1 thì chữ “tình người” ở đối tượng này nên xem lại. Người nghệ sỹ có tâm chất, tên càng lớn họ càng rất biết điều, vì họ không nói nhưng vị trí họ cũng được mọi người biết đặt ở đâu. Đó mới là những người được nể trọng như chị Siu, chị Hồng Nhung,…

- Có thông tin cho rằng 2 năm trở lại đây, Cao Thái Sơn không tham gia Singer’ ’s Day vì một số hành xử chưa đẹp của các ca sĩ trong chương trình. Chuyện này thực hư thế nào?

- Đây là một vấn đề nhạ‌y cả‌m mà Sơn sẽ không phát biểu. Trước đây khi Singer’s Day tổ chức, Sơn cũng tham gia 2 năm nhưng 2 năm nay vì bận các hợp đồng diễn nên không đi được. Những năm Sơn tham gia, Sơn thấy vui và hào hứng lên đường vì “tình nghệ sỹ”, người mới, cảnh mới bao giờ cũng thấy vui và vô tư hết mình. Sau này, không có dịp đi, Sơn cũng nghe lùm xùm nhiều chuyện không đẹp lắm. Bên ngoài tập thể thì tay bắt mặt mừng nhưng về phòng thì gà cũ ăn hiế‌p gà mới, thậm chí còn đe dọa kiểu “nếu…thì…” đến giật mình.

- Khi nói ra những sự thật này Sơn có ngại bị mất lòng hay bị đồng nghiệp tẩy chay?

- Người trong cuộc khi nghe điều này nếu họ có tâm để nhìn lại vì sao họ làm thế thì đó là một điều hay còn nếu họ kinh khủng thì thế nào cũng xảy ra chuyện. Người ta nói “Sự thật mất lòng” nên Sơn cũng đã chuẩn bị cho mình một tâm lý nếu lỡ bị mất lòng rồi. Một hay mười bàn tay cũng không che nổi bầu trời, vì thế Sơn không sợ bị tẩy chay. Vì trong cuộc đời có kẻ xấu, người tốt xung quanh mình nên người tốt không bao giờ thấy mình bị đánh oan mà làm ngơ được (cười).

- Hỏi thật nhé, Sơn đã từng "dìm hàng" đàn em chưa?

- Không biết 1-2 năm nữa nếu mình là số 1 thì mình có đổi tính mà có suy nghĩ này không (cười to) Chứ bây giờ thì rất ghét và dị ứng nếu như đụng hay nghe chuyện dìm hàng anh em trong nghề. Mối quan hệ trong giới nghệ sỹ trắng – đen không phân biệt được nên Sơn ngại va chạm lắm. Nếu giúp đỡ hay hợp tác được ai đó mình thấy họ cần mình mà mình cảm tình thì mình sẵn sàng.

- Nghe Sơn nói thì các bạn trẻ có lẽ sẽ e ngại khi bước chân vào làng giải trí. Vậy theo kinh nghiệm đi trước của Sơn thì các bạn đó phải chuẩn bị cho mình những gì để hòa hợp hay để “chống chọi” với điều đó?

- Cũng chẳng có gì ghê gớm để mà đề phòng hay chống chọi đâu. Cứ tự nhiên làm và theo đuổi niềm đam mê của mình một cách tâm huyết và có đạo đức. Làng giải trí không chỉ có một người mà có hàng trăm người. Một chương trình ca nhạc cũng có hàng chục nghệ sỹ chứ không phải một người diễn, vì thế bạn đừng sợ mình lạc lõng. Nếu chẳng may bạn bị “chơi đểu” bạn sẽ còn có người tốt bên cạnh giúp bạn. Còn nếu bạn bị “đánh” hội đồng thì xã hội sẽ lên án hội đồng đó và họ sẽ bị trả giá. Cuối cùng, bạn nên mạnh mẽ trong mọi chuyện bạn sẽ thắng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật