Lều Phương Anh cuống cuồng vì động đất, “đảo điên“ vì tin đồn

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lều Phương Anh chia sẻ cảm xúc về thảm họa động đất vừa xảy ra trên đất nước mà cô coi như quê hương thứ hai của mình.
Lều Phương Anh cuống cuồng vì động đất, “đảo điên“ vì tin đồn
Lều Phương Anh khi ở Nhật

Cảm xúc của Phương Anh như thế nào khi hay tin động đất và sóng thần ở Nhật Bản?

Tôi nhận được tin báo về vụ động đất từ cô tôi, hiện cũng đang sống ở Nhật. Khi đó, tôi cảm thấy bàng hoàng và xót xa cho người dân tại tỉnh Iwate nói riêng và người dân Nhật Bản nói chung… Sống ở Nhật gần 10 năm nên nước Nhật giống như quê hương thứ 2 của tôi vậy.

Tình hình người thân, bạn bè của Phương Anh bên Nhật hiện ra sao?

Tôi sống ở Nhật với gia đình cô (bạn của bố mẹ), ngoài ra còn có khá nhiều bạn bè hiện đang sống và làm việc bên đó. Một vài người trong số họ hiện đang ở tỉnh Iwate nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất sau trận động đất…

Mấy ngày liền, tôi đều cố gắng liên lạc với họ… Cũng may, người bạn thân của tôi ở Iwate đâng đi du lịch nước ngoài vào thời điểm đó nên giữ được tính mạng. Tuy nhiên, bố mẹ và nhà cửa của cậu ấy thì không còn…

Gia đình cô của tôi sống gần Tokyo nên cũng an toàn và không bị ảnh hưởng gì nhiều. Cô ấy đã dự tính là cho cả gia đình về Việt Nam chơi trong tháng 3 nhưng trước tình hình này thì kế hoạch đành hủy bỏ vì không thể tìm được vé máy bay.

Từng sống và làm việc ở đất nước mặt trời mọc một thời gian dài, chắc hẳn Phương Anh cũng đã từng sống qua những trận động đất?

Đúng vậy. Động đất đối với tôi quá quen thuộc nhưng chưa bao giờ tôi chứng kiến trận động đất lớn và tang thương như vừa rồi. Trận động đất lớn nhất mà tôi từng gặp là 4 độ richte. Lúc đó, tôi cũng đã rất sợ, cuống cuồng chạy từ lầu 3 xuống mặt đất và hoang mang không biết mình phải làm gì.

Sau này, bài học đầu tiên mà tôi rút ra được là phải thật bình tĩnh. Bạn bè cũng chỉ thêm cho một số kinh nghiệm đối phó khác như khi gặp động đất, việc đầu tiên là phải chạy ra mở cửa sổ để nếu động đất lớn thì có thể nhảy ra ngoài còn nếu trận động đất nhỏ thì cứ nằm im là tốt nhất vì chạy đâu cũng như vậy… Chạy có khi còn nguy hiểm hơn.

Người dân Nhật Bản đang chứng minh cho cả thế giới thấy về sự kiên cường, tinh thần đùm bọc lẫn nhau, còn riêng Phương Anh, bạn nghĩ như thế nào về họ?

Cuộc sống đắt đỏ và thời tiết khắc nghiệt dường như đã khiến con người nơi đây trở nên cứng cỏi và kiên cường hơn… Họ có thể đối mặt được với tất cả những biến động của thiên nhiên cũng như cuộc sống mang. Họ thực sự là những người rất có bản lĩnh.

Dù bên ngoài có phần hơi lạnh lùng, nhưng  thực ra người Nhật sống rất tình cảm. Họ đối xử với hàng xóm rất tốt, thậm chí đôi khi tốt như là người trong nhà vậy… Nếu bạn đi ra đường mà bị lạc hay gặp vấn đề gì, họ sẽ giúp đỡ và hướng dẫn bạn rất tận tình.

Đất nước Nhật Bản có ý nghĩa như thế nào đối với Phương Anh?

Việt Nam là nơi tôi sinh ra và nước Nhật khiến tôi trưởng thành, từ tính cách, nhận thức cho đến cả vẻ bề ngoài tôi.

Vậy Phương Anh có định làm một gì đó để giúp đỡ quê hương thứ hai của mình không?

Tôi đã lên một kế hoạch kêu gọi các anh chị em nghệ sĩ hay các tổ chức từ thiện cùng chung tay tổ chức một chương trình từ thiện để gây quỹ ủng hộ cho người dân Nhật Bản, đặc biệt là tỉnh Iwate. Ngoài ra, tôi cũng đã đến Đại sứ quán Nhật để ký tên tưởng niệm các nạn nhân.


Sắp tới, báo sẽ tổ chức chương trình hòa nhạc từ thiện có tên “Be strong, Japan”. Bạn có muốn nhắn nhủ điều gì qua chương trình này không?

Đây sẽ là một chương trình nhiều ý nghĩa, và qua chương trình này, tôi cũng muốn kêu gọi tất cả mọi người Việt Nam cùng với cộng đồng thế giớ hãy chung tay để chia sẻ những nỗi đau và mất mát của người dân Nhật Bản.

Nói thêm về chuyện của Phương Anh một chút, vừa chân ướt chân ráo bước vào showbiz, bạn đã dính vào tin đồn đóng phim cấp 3 và vụ “lỡ miệng”, những chuyện này có khiến bạn sợ không? Và sau những chuyện như thế này bạn rút được kinh nghiệm gì cho mình?

Thật sự, không những sợ mà phải nói là “đảo điên” mới đúng. Những chuyện này không những ảnh hưởng tới tôi mà còn tới cả gia đình của tôi nữa. Tuy nhiên, đã là người của công chúng thì phải học cách chấp nhận và sống với nó.  Phật giáo có câu “phật trong tâm” nên mình cứ sống hết mình thì người ta sẽ thương mình hơn. Còn tin đồn…thì mãi là tin đồn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật