Vụ 8 học sinh đuối nước ở Hòa Bình: Không khí tang thương, nước mắt bao trùm con phố nhỏ

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dọc con ngõ nhỏ Phạm Hồng Thái thuộc khu phố Hoàng Văn Thụ (TP.Hòa Bình) là màu trắng khăn tang, tiếng kèn cùng tiếng khóc xé lòng khiến ai nhìn vào cũng thật xót xa.
Vụ 8 học sinh đuối nước ở Hòa Bình: Không khí tang thương, nước mắt bao trùm con phố nhỏ
Ảnh minh họa

Đoạn phố Phạm Hồng Thái với chiều dài khoảng 500 mét, đâu đâu cũng vang lên tiếng khóc than, ai oán, cùng với đó là những tiếng tụng kinh, niệm Phật khiến bất kể ai chứng kiến cũng không thể cầm lòng.

Clip: Không khí tang thương bao trùm con phố nhỏ

Người dân vẫn bảo nhau, từ trước đến nay, phố Phạm Hồng Thái chưa bao giờ phải chịu cảnh đau buồn đến vậy.

Đau Lòng Cảnh Vớt X ác 8 Em Học Sinh Chết Đuối Tại Hòa Bình

Dòng người mặc áo đen cầm nhang lặng lẽ đi bộ từ nhà này qua nhà khác.

nạn nhân sống sót Kể Lại Vụ Việc 8 Em Học Sinh Đuối Nước Ở Hòa Bình

Bé Nguyễn Gia Huy…

và Bùi Đinh Bảo An là hai đứa trẻ ở hai gia đình khác nhau, nhưng các em đều đã mất đi người anh yêu quý nhất. An có hỏi chúng tôi: “Anh trai con bao giờ về?”. Đó có lẽ là câu hỏi mà người lớn sẽ thật khó để trả lời.

Chẳng ai có thể cầm nổi nước mắt khi chứng kiến những cảnh tượng đau lòng này…

Mẹ của cháu Nguyễn Trung K. khóc cạn nước mắt khi mất đi đứa con trai hiếu thảo, học giỏi.

8 học sinh chết đuối trong chiều 21/3 tại dòng sông Đà ở cùng nhau trong khu phố Hoàng Văn Thụ (phường Hữu Nghị, TP.Hòa Bình).

Bà của cháu Bùi Đinh Gia B. (lớp 8) vẫn không tin nổi đây là sự thật: “Mất mát này là quá lớn với gia đình. Hôm qua cháu có xin bố là đón em trai hộ cháu, cháu còn hứa đây là lần cuối nhờ bố đón. Ai ngờ cháu lại đi xa thế.

Nhiều bạn bè trong lớp các em đã đến thăm viếng. Trong số các nạn nhân, có 3 em là học sinh của trường Tiểu học Hữu Nghị, 5 em là học sinh trường THCS Hữu Nghị. Chưa đến 500 mét nhưng có đến 7 đám tang. Có đoạn 2 đám tang cách nhau một vách tường, người nhà bên này đau xót nhìn sang nhà bên kia nức nở mà không nói nổi thành lời.

Cả khu phố vẫn chìm trong những âm thanh gây ám ảnh. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng tụng kinh, tiếng khóc ai oán gọi tên con trong bầu không khí đau thương như muốn xé lòng những ai ở gần.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật