Cả khu phố 8 rạp đám ma, cậu bé sống sót ngồi giữa tiếng kèn trống: Các anh bơi ra lấy bóng rồi chìm hết

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Là một trong hai người may mắn sống sót, cậu bé run rẩy kể lại sự việc ám ảnh xảy ra khiến 8 người anh, người bạn vĩnh viễn không quay về nữa.
Cả khu phố 8 rạp đám ma, cậu bé sống sót ngồi giữa tiếng kèn trống: Các anh bơi ra lấy bóng rồi chìm hết
Ảnh minh họa

Clip: Nam sinh sống sót trong vụ đuối nước Hòa Bình run rẩy kể lại giây phút kinh hoàng khi nhóm bạn gặp nạn

Vụ việc nhóm nam sinh ở Hòa Bình đuối nước T.Tâm đang khiến người dân cả khu phố Phạm Hồng Thái (phường Hữu Nghị, TP. Hoà Bình) đau đớn, xót xa. Gia đình của 8 đứa trẻ gặp nạn đều ở gần nhau khiến không khí tang thương càng thêm u ám, tiếng khóc, tiếng trống tang nghe thêm ái oán, ám ảnh đến đau lòng.

Gia đình người đã khuất đau nỗi đau chia lìa, gia đình của 2 cậu bé thoát được trong vụ việc cũng không khỏi đau đớn, hoang mang.

Xa Đình Hoang (học sinh lớp 4A3 trường Tiểu học Hữu Nghị là 1 trong 2 người ám ảnh nhất khi trực tiếp chứng kiến cảnh nhóm bạn của mình bị dòng nước nhấn chìm.

Vụ đuối nước T.Tâm khiến người dân cả khu phố bàng hoàng

Trong tiếng trống tang ai oán của cả khu phố, Hoàng ngồi thu mình lại sợ hãi, run rẩy khi được hỏi về lúc sự việc xảy ra. Cậu cùng các bạn, các anh gần nhà rủ nhau ra sông Đà chơi bóng nước. Tại bờ sông phường Thịnh Lang, chín em nhảy xuống sông nghịch bóng còn một em ngồi trên bờ do không biết bơi.

Sau chừng 15 phút, quả bóng bất ngờ bị dòng nước đẩy ra xa. Cùng lúc này, cả chín em đang cách bờ khoảng 10 mét bắt đầu có dấu hiệu đuối nước nên hò nhau bơi vào bờ. Hoàng gần bờ nhất nên nhanh chóng bơi vào đầu tiên, thoát được dòng nước cuốn. “Em vừa lên bờ thì thấy các anh đang ngấp ngoái kêu cứu”, Hoàng nhớ lại, tiếng kêu cứu thất thanh rồi tắt dần chỉ sau chừng 10 phút.

Xem Video: Nóng : T.Tâm 8 em học sinh đuối nước t‌ử von‌g do rủ nhau tắm sông ở Hòa Bình

//

Bơi ngay sau Hoàng là Bùi Đinh Gia Bảo (14 tuổi). “Anh Bảo đang rất gần bờ thì bất ngờ bị nước lôi đi cùng bảy bạn kia. Em hoảng sợ chạy đi gọi người đến giúp. Lúc cùng người lớn quay lại thì dòng nước đã lặng thinh, không thấy mọi người đâu“, Hoàng nói.

Hoàng liên tục cắn móng tay, ngồi thu mình lại sợ hãi khi kể lại sự việc đã xảy ra

Ngồi kể lại sự việc, Hoàng liên tục cúi đầu, thu mình lại và cắn móng tay sợ hãi, ám ảnh. Có lẽ cậu bé vẫn chưa thể tin nổi chuyện kinh hoàng đã xảy ra, 8 người bạn bị dòng xoáy nhấn chìm ngay trước mắt, 8 người bạn vĩnh viễn không thể quay trở về. Trước đó, Hoàng cùng nhóm bạn đã đi xe đạp ra bến Thịnh Minh để chơi bóng đá, Hoàng là người chở Nam (sinh năm 2009), nhưng rồi đó lại là lần cuối cùng Hoàng chở bạn đi, mãi mãi không còn bạn nữa.

Đến giờ phút này, cậu bé vẫn chưa hết sợ hãi, “không tin được chuyện vừa xảy ra”

Cũng theo thông tin em Hoàng cung cấp, vào thời điểm nhóm trẻ ra chơi, trên bãi cát không có một bóng người nào. “Trước đó, cháu cũng đã từng tắm ở đó 1 lần và thấy khu vực đó nước nông nên hôm nay cả nhóm mới xuống để tắm, không ngờ xảy ra sự việc như trên”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật