Anh chỉ xót thương cho ngư‌ời tìn‌h mà không nghĩ đến vợ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tình yêu là duy nhất, không thể sẻ chia. Còn thứ tình cảm mà anh đang nói đến đó là lòng tham. Anh muốn về nhà thì vợ yêu chiều, ra ngoài thì nhân tình cung phụng. Khi mọi chuyện vỡ lở thì ai cũng tỏ ra giằng xé giữa 2 bên nhưng thực ra là không muốn bỏ bớt đi. (Giang)
Anh chỉ xót thương cho ngư‌ời tìn‌h mà không nghĩ đến vợ
Ảnh minh họa.

From: Chu Thi Thu Giang
Sent: Tuesday, March 01, 2011 1:13 PM

Xin chào anh Vinh, người đàn ông ngoại tình!

Xin lỗi anh vì tôi gọi anh một cách gay gắt như vậy. Với tôi, ngoại tình là một điều tôi không bao giờ chập nhận nổi dù với bất cứ lý do gì. Đã có rất nhiều bài viết, rất nhiều chủ đề liên quan đến vấn đề này, tôi cũng muốn tham gia nhưng chưa có dịp, nhân đọc tâm sự của anh tôi có vài ý kiến mong anh sẽ đọc được.

Tôi nhận thấy trong bài viết của anh là một sự day dứt không nguôi đối với cô nhân tình bé bỏng đang vì tình yêu mù quáng với anh mà hy sinh tuổi thanh xuân của mình trong vô vọng. Trong chu‌yện tìn‌h tay ba này cả ba người cùng đau khổ. Nhưng gần như tôi không thấy anh có một chút xót thương nào đối với người vợ hiền đã bên anh mười mấy năm trời.

Anh có còn yêu vợ không? Nếu câu trả lời là không, anh hãy dũng cảm chia tay vợ để đến với tình yêu đích thực của đời anh. Nếu câu trả lời là có, thì anh và rất nhiều người đàn ông tự thú nhận là yêu cả vợ và nhân tình là không có được đâu. Tình yêu là duy nhất, không thể sẻ chia cho ai. Còn thứ tình cảm mà anh đang nói đến đó là lòng tham. Anh muốn về nhà thì vợ yêu chiều, ra ngoài thì nhân tình cung phụng. Khi mọi chuyện vỡ lở thì ai cũng tỏ ra giằng xé giữa 2 bên nhưng thực ra là không muốn bỏ bớt đi một thứ tình cảm mà mình đang nhận được.

Bất cứ một người vợ nào khi biết chồng ngoại tình họ đều phát điên lên vì đau khổ. Khi họ kiềm chế để không cắn xé chồng và ngư‌ời tìn‌h của anh ta thì đó là một nỗ lực mà tôi cho rằng không phải ai cũng làm được. Anh phải thấy may mắn là vợ anh không hành xử như một số Hoạn Thư thời nay mà chỉ cùng gia đình gây áp lực với anh.

Anh cho rằng cô nhân tình đã tin anh bằng một niềm tin tuyệt đối. Thế còn lòng tin của vợ anh? Anh coi nó rẻ mạt hơn lòng tin của cô nhân tình bé bỏng của anh chăng? Lòng tin trong mười mấy năm của vợ anh đổi lại là một người chồng đã lừa dối cô trong mấy năm trời. Phải chăng với anh lòng tin đó không đáng để anh day dứt dằn vặt?

Thôi anh ạ, tôi nghĩ rằng cái giá của lòng tham là như vậy đó. Anh phải chấp nhận lựa chọn một là vợ 2 là bồ. Đừng có đứng giữa dòng để rồi lại thắc mắc liệu ngư‌ời tìn‌h của mình có đáng phải chịu đựng như vậy hay không? Tôi hỏi anh, vợ anh lại đáng phải chịu cảnh chung chồng như vậy sao, đáng phải chịu đựng một người chồng chỉ có phần xác bên mình còn phần hồn thì bay lơ lửng đến bên ngư‌ời tìn‌h bé nhỏ của anh ta hay sao?

Những người vợ đáng thương có chồng ngoại tình hãy lắng nghe tâm sự này để hiểu rằng: Trong khi các chị đau đớn vật vã thì các ông chồng của các chị lại đang xót thương cho cô nhân tình bé bỏng của họ. Họ lo lắng, họ day dứt nhưng không phải vì lỗi lầm đã gây ra cho các chị mà vì thương cảm cho cô nhân tình bé bỏng không còn được nấp trong bóng tối của họ nữa. Thật nực cười!

Tôi khuyên anh: Đừng than vãn nữa! Anh không thấy anh đang làm một trò nực cười hay sao? Kiểu như vừa ăn cắp vừa la làng vậy. Hãy về nhà (nhà của vợ anh chứ không phải nhà của cô nhân tình bé nhỏ của anh) và ngồi mà suy nghĩ chọn lựa anh ạ. Tôi xin nhắc lại với anh, tình yêu chỉ có một thôi, đừng lầm tưởng nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật