Đời còn dài, giai còn nhiều, lo gì!

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãy cho anh ta biết 1 điều: Bạn sống hết mình vì tình yêu nhưng không phải vì tình yêu mà đánh mất chính bản thân mình.
Đời còn dài, giai còn nhiều, lo gì!
Ảnh minh họa

Chào bạn Ngọc Anh, tác giả bài viết "Tôi có nên chia tay bạn trai khi đã 29 tuổi".

Mình đã đọc bài viết của bạn và theo dõi tất cả các phản hồi của các bạn dành cho bạn nhưng thực sự bức xúc khi đọc bài phản hồi của bạn. Mình nhận thấy bạn có đầy đủ tố chất và điều kiện tại sao phải bi lụy trước một kẻ không xứng đáng.

- Tuổi anh ta là 34, tuổi đó là tuổi phải có kế hoạch rõ ràng cho tương lai rồi nhưng anh ta lại kéo dài thời gian cho thấy tinh nghiêm túc trong quan hệ với bạn la không có.

-  Sai lầm lớn nhất của bạn là để chu‌yện ấ‌y xảy ra với anh ta khi chưa chắc chắn về tình cảm của anh ta (cụ thể là chưa được ra mắt gia đình anh ta, chưa tìm hiểu, chưa thử thách thông qua những hành động cụ thể...).

Nhưng dù sao thì chuyện đó cũng xảy ra rồi muốn cũng không lấy lại được, nhưng qua việc đó lại là cơ sở thể hiện rõ nhất anh ta không hề yêu bạn, anh ta chỉ đến với bạn khi có nhu cầu. Một người đàn ông sống ích kỷ đến thế, đạo đức còn đâu nưa mà tiếc hả bạn.

- Khi bạn cần nói chuyện thẳng thắn với anh ta và hẹn gặp tại một địa điểm lịch sự thì anh ta lại rủ bạn đi nhà nghỉ cho thấy anh ta không tôn trọng bạn mà mình còn có cảm giác anh ta đang lấn lướt bạn và coi thường bạn.

Trong bài viết này mình không có ý phê bình bạn hay anh kia vì xét 1 cách khach quan cả hai đều có lỗi nhưng xét trên phương diện của một người con gái, mình nghĩ trong mọi hoàn cảnh mình hãy tự tôn trọng minh trước khi muốn người khác tôn trọng mình bạn ah. Anh ta như thế, bạn hãy ngẩng cao đẩu bước ra khỏi anh ta và sống có ý nghĩa hơn.

Bạn tự ti nghĩ rằng bạn không thể tìm được người đàn ông nào yêu bạn tức là bạn tự đánh giá thấp giá trị của bạn và như thế là bạn khẳng định bạn không còn giá trị gi nữa. Bạn có nghĩ là khi bạn nghĩ như thế tức là bạn đang cho anh ta thấy anh ta đang cầm trong tay một món đồ không có giá trị, mà có ai biết nâng niu một món đò không giá trị không? Đừng bao giờ làm điều đó vì nó là điều sỉ nhục lớn nhất đến những người sinh thành vì chảng có ông bố bà mẹ nào lài muốn con minh như thế cả.

Bạn hãy đứng dậy  và xốc lại niềm tin và giá trị của mình đi, hãy cho anh ta biết 1 điều: Bạn sống hết mình vì tình yêu nhưng không phải vì tình yêu mà đánh mất chính bản thân mình. Như bạn nói, bạn xinh xăn, giỏi giang, gia đình nền tảng thì lo gì không tìm được người tử tế nên chúc bạn sớm tìm được bản thân. Chân lý của phai yếu chúng mình phải là: "Đời còn dài, giai còn nhiều, lo gì".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật