Mua tin‌ּh trù‌ּng qua mạng: Tiền trao, “hàng” biệt tăm

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã đưa cho người hiến tin‌ּh trù‌ּng 5 triệu đồng, nhưng đến hôm xét nghiệm, vợ chồng chị Th. nhận được tin nhắn: “Em không bán nữa, số tiền anh chị ứng trước, em sẽ dùng vào việc có ý nghĩa...”
Mua tin‌ּh trù‌ּng qua mạng: Tiền trao, “hàng” biệt tăm
Bác sĩ tại BV đang làm tinh dịch đồ cho một BN

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Th. (Ba Đình, Hà Nội) lấy nhau đã hơn 4 năm nhưng chưa có con. Chữa nhiều nơi không khỏi, vợ chồng anh chị lên mạng tìm người hiến tin‌ּh trù‌ּng. Thông tin: “Tôi cao 1,70m, nặng 64kg, đang là sinh viên, có nhu cầu bán tin‌ּh trù‌ּng” khiến chị chú ý. Sau khi liên lạc, gặp gỡ, vợ chồng chị quyết định đặt mua “hàng” của người thanh niên này với số tiền 10 triệu đồng,  ứng trước 5 triệu đồng, chưa kể tiền xét nghiệm. Đến ngày hẹn, vợ chồng chị đến bệnh viện trước và chờ bên bán đến làm xét nghiệm.

"Đợi đến 11giờ trưa ngày hẹn xét nghiệm, tôi nhận được tin nhắn :“Em không bán nữa. Số tiền anh chị ứng trước, em sẽ dùng vào việc có ý nghĩa” – chị Th. bức xúc kể.

“Đăng tin cho vui thôi...”

Thử tìm kiếm trên Google với từ khóa "bán tin‌ּh trù‌ּng", chúng tôi nhận được khoảng 10.500.000 kết quả trong vòng 0,22 giây.

Lên các diễn đàn mạng để tìm “nguồn hàng”, chúng tôi bắt gặp những lời rao hấp dẫn: "Gia đình và bản thân là trí thức,  “hàng chuẩn” đã qua làm xét nghiệm tại bệnh viện, chỉ số IQ cao, trình độ đại học... Tuổi thanh niên, 26 tuổi".

Hay  "Nghèo, đẹp trai, 20 tuổi. Cao 1.8m. Đang cần tiền để đóng học phí. Ai có nhu cầu liên hệ theo email..."

Một trong số ít ỏi email trả lời lại việc mua bán tin‌ּh trù‌ּng

Lần theo địa chỉ email của một bạn trẻ Hà Nội, tôi gửi mail ngỏ ý muốn mua nhưng không nhận được email trả lời.

Trong 2 ngày, chúng tôi đã gửi 50 email đến các địa chỉ cho trên mạng ngỏ ý muốn mua tinh trùng và chỉ nhận được 2 email trả lời lại.

Email đầu, thân chủ cho biết: “Tôi không muốn bán con giống vì sợ con cái sau này bị lưu lạc”.

Email kia viện lý do khác: "Tôi chỉ đăng tin trên mạng cho vui. Cũng muốn biết có người muốn mua "hàng" của mình không khi tôi đưa ra chỉ số cao to, đẹp trai".

Rất hiếm trường hợp rao bán tin‌ּh trù‌ּng trên mạng công khai số điện thoại cá nhân mà họ chỉ muốn trao đổi qua email. Số điện thoại duy nhất chúng tôi có được 0903xxxx66 trả lời về đề nghị mua tinh trung một cách run run: "Em không cần tiền nên không muốn bán nữa".

Mua bán tinh trùng qua mạng chỉ là ảo?

Tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội nói: “Tôi không dám kết luận, nhưng có lẽ, bán tin trùng trên mạng chỉ là ảo”.

Theo nguyên tắc, một người muốn hiến tinh trùng thì phải trải qua các bước xét nghiệm và yêu cầu bắt buộc phải từ 22 – 25 tuổi, đã học qua lớp 9.

Trước đây, khi bệnh viện có quy định “miễn phí xét nghiệm cho những người hiến tin‌ּh trù‌ּng”, rất nhiều người đã đến bệnh viện xin hiến vì họ muốn được xét nghiệm miễn phí, nhưng sau khi có kết quả thì họ... đi luôn.

Hoặc đôi khi nhiều sinh viên nghe thấy có thông tin hiến tinh trùng và sẽ có phụ cấp nên cũng đến xin làm xét nghiệm nhưng đến ngày hiến tinh lại không thấy đến.
Hiện bệnh viện đã triển khai thu phí xét nghiệm và khi quyết định hiến tinh trùng sẽ được trả lại tiền cho người hiến.
“Về tâm lý, có thể đến lúc phải hiến hoặc mua bán người ta mới thấy sợ".

TS Vệ  kể, có rất nhiều cặp vợ chồng đến đây mừng rỡ khoe: “Vợ chồng em tìm được người hiến tặng tin‌ּh trù‌ּng rồi". Nhưng rồi đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy người hiến tặng đâu, họ lại bèn ngậm ngùi chờ nguồn hiến tặng từ phía bệnh viện.

Vì vậy, theo TS  Vệ, các cặp vợ chồng hiếm muộn chỉ nên đến các ngân hàng tin‌ּh trù‌ּng của các bệnh viện để làm thủ tục xin tin‌ּh trù‌ּng. Việc sinh con theo phương pháp khoa học, cho - nhận tin‌ּh trù‌ּng phải hoàn toàn tự nguyện và không được mua bán.

Theo khảo sát, trước thông tin rao bán tin‌ּh trù‌ּng của những "hot boy" với những lời quảng cáo quá "bóng bẩy", phần lớn đều bị các bạn gái phê phán rất nặng nề là: "Thô thiển" và "bậy bạ".

Trên diễn đàn vn.answers.yahoo, bạn Nguyễn Cúc không khỏi búc xúc: ""Cái đó" người ta chỉ tặng chứ không bán, to khỏe thì dùng sức để lao động mà kiếm tiền".

Cùng ý kiến đó, bạn Hoàng Thị Vy (SV năm thứ 3 trường Đại Học Phương Đông) cho rằng: Tôi thật thất vọng về thế hệ những thanh niên to khỏe!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật