Mưu sinh trên “con đường khổ ải“ ở Thủ đô

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ nhiều năm nay, quốc lộ 32 nằm ở cửa ngõ phía tây Thủ đô Hà Nội được người dân sinh sống và đi lại hàng ngày gọi là con đường “khổ ải” do tiến độ thi công chậm chạp gây khó khăn đến việc đi lại và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Mưu sinh trên “con đường khổ ải“ ở Thủ đô
Những kết cấu bê tông cốt thép dùng làm cống ngầm trở nên hữu dụng với người bán ảnh.

Sau nhiều năm chịu cảnh khổ, đến nay người dân sinh sống, đi lại trên đoạn đường từ thị trấn Cầu Diễn đến hết thị trấn Nhổn (Từ Liêm – Hà Nội) vẫn phải sống trong cảnh bụi mịt mờ ngày nắng, ngập lụt ngày mưa.

Đoạn đường vẫn đang trong giai đoạn thi công và không biết đến khi nào mới xong. Nhiều người dân đã quen mưu sinh trên mặt đường nay vẫn bán tìm mọi cách thích nghi với bụi, lầy lội… kiếm sống hàng ngày.

 


Bụi mờ mịt khiến nhiều chủ quán không trụ nổi phải đứng từ xa chờ có khách mới xuất hiện.

rủi ro từ chiếc cột điện oằn mình cõng đống dây điện có thể đến với người bán xổ số bất cứ lúc nào.

Chiếc khẩu trang luôn luôn “ngự” trên mặt những người hành nghề xe ôm trên tuyến đường này.

 



Chỉ một tấm bạt, chủ quán nước chè đã có một quán ba mặt là bê tông cốt thép.

Bị án ngữ bới các kết cấu bê tông, hàng bán đồ cũ này phải đưa đồ ra tận mặt đường.

 


Nhiều chủ hàng hoa quả tận dụng các kết cấu bê tông để quây bạt bán hàng và hầu hết phải trốn ra sau khi vắng khách do không chịu nổi bụi.

Một phụ nữ bán hoa quả quả mạo hiểm ngồi giữa đường bụi bặm và đầy nguy hiểm.

Đường sá không biết khi nào xong, những cửa hàng nằm hai bên mặt đường vẫn tận dụng từng khoảng trống để mưu sinh.

 

 


Dãy cửa hàng bán đồ gỗ phải bày hàng ra tận mặt đường với chiếc chổi quét bụi luôn tay.

Chợ tranh thủ họp trên mặt đường đầy bụi bặm.

Một kết cấu bê tông dùng làm cống ngầm được người dân cải tạo thành nơi hương khói ở giữa mặt đường nơi trước là một ngôi đến thờ.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật