Bị bắn chết vì ăn bỏng ngô quá ồn

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người đàn ông đã bị bắn chết trong một rạp chiếu phim ở Latvia vì phát ra tiếng ồn khi ăn bỏng ngô trong lúc đang xem bộ phim “Thiên nga đen“ .
Bị bắn chết vì ăn bỏng ngô quá ồn
Natalie Portman trong vai một vũ công ballet ở "Thiên nga đen".

Cảnh sát bang Baltic đã bắt giữ một người đàn ông 27 tuổi bị tình nghi đã bắn chết một người đàn ông 42 tuổi. Được biết, cả hai đều có mặt tại trung tâm chiếu phim ở thủ đô Raga vào tối hôm thứ Bảy tuần trước (19/2) xem bộ phim được đề cử giải Oscar "Thiên nga đen".

Theo lời các nhân chứng, người thanh niên đã nã súng vào người đàn ông trung niên vì ông này ăn bỏng ngô phát ra tiếng nhai quá lớn. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tự vong tại bệnh viện.
Thiên nga đen (Black Swan) là bộ phim kinh dị - tâm lý của đạo diễn Aronofsky. Bộ phim kể về sự đối đầu gay gắt ẩn chứa những cảm giác rùng rợn và huyền bí xung quanh hai nữ diễn viên ba lê trong một công ty nghệ thuật tại New York. Nina (Natalie Portman) là một vũ công tài năng và nhiệt huyết. Khi đạo diễn Thomas Leroy (Vincent Cassel) quyết định thay thế vũ công Beth McIntyre (Winona Ryder) trong vở kịch Swan Lake - Hồ thiên nga thì Nina là sự lựa chọn đầu tiên của ông.

Tuy vậy, cô cũng có một đối khủ cạnh tranh khác, đó chính là một vũ công mới Lily (Kunis) – người cũng gây ấn tượng rất lớn với Leroy. Swan Lake yêu cầu một nữ diễn viên ba lê có thể hoán thân cả White Swan với sự trong sáng, thanh nhã, lẫn Black Swan đầy xảo trá, đen tối. Trong khi Nina vào vai White Swan vô cùng hoàn hảo thì Lily lại được coi là hiện thân của Black Swan. Khi hai vũ công trẻ rơi vào cuộc chiến giành vai khốc liệt thì Nina bắt đầu bị cuốn vào mảng tối của con người mình với sự liều lĩnh đe dọa sẽ hủy hoại chính bản thân cô…
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật