Vợ tài giỏi lương 50 triệu đồng/tháng chồng vẫn muốn ly hôn vì lý do nhiều người thông cảm

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi không oán trách, nhưng tôi hối hận, hối hận vì để cô ấy quên đi rằng cô ấy cũng phải có trách nhiệm với mái nhà này.
Vợ tài giỏi lương 50 triệu đồng/tháng chồng vẫn muốn ly hôn vì lý do nhiều người thông cảm
Ảnh minh họa

Tôi và vợ lại cãi nhau. Chúng tôi đã cãi nhau nhiều đến mức, tôi luôn tự hỏi rằng hôn nhân với cô ấy là đúng hay là sai.

Tôi và vợ mình yêu nhau từ khi học chung lớp thạc sỹ. Khi đó, cả hai chúng tôi đều đã có việc làm ổn định. Cô ấy học tốt lắm, lại rất chăm chỉ, nên thi thoảng tôi cũng có nhờ cô ấy giúp đỡ mỗi lần kiểm tra, rồi thì qua lại, chúng tôi hẹn hò và cưới nhau.

Công bằng mà nói, về năng lực, cô ấy giỏi hơn tôi rất nhiều. Tự tin, xinh đẹp, có chủ kiến, có kiến thức, tuổi không nhiều nhưng đã là trưởng phòng kinh doanh của một công ty liên doanh với mức lương 50 triệu đồng/tháng trong khi tôi chỉ là một nhân viên kế toán bình thường.

Tôi yêu cô ấy nên cũng cố gắng vươn lên, nhưng chung quy tôi vẫn phải ngước lên nhìn cô ấy. Có người bảo tôi hèn, bị vợ cưỡi lên đầu. Không, tôi nghĩ mình đang tạo cho cô ấy một không gian để phát triển mà thôi.

Nhưng dần dần, có phải tôi đã tạo điều kiện quá mức, khiến cô ấy quên đi rằng cô ấy cũng là một người vợ, một người mẹ hay không?

Đi sớm về khuya, không đón con, không cơm nước, chẳng giặt giũ.

Cô ấy tất bật với công việc, với thăng tiến, tôi thì sao? Tôi cũng bận, nhưng việc nhà, cuối cùng cũng vào tay tôi hết.

Tôi không oán trách, nhưng tôi hối hận, hối hận vì để cô ấy quên đi rằng cô ấy cũng phải có trách nhiệm với mái nhà này.

Tôi nói, cô ấy không nghe. Cô ấy bảo tôi chẳng hiểu gì. Tôi mệt mỏi, tôi muốn li hôn. Nhưng còn con của chúng tôi. Còn tình cảm tôi dành cho cô ấy?

Tôi phải làm sao đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật