Ân hận về chuyện mất đời con gái

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Mọi người đều nói rằng lần đầu tiên nên xảy ra với người mà bạn yêu thương. Nhưng lại chẳng có ai nói với bạn: hiến dâng cho người mình yêu không có nghĩa là không hối tiếc. Tôi nghĩ điều này đúng. Khi nhìn lại mọi chuyện xảy ra, tôi không cảm thấy vui vẻ vì kỷ niệm đó“, một cô gái tâm sự trên College Candy về chuyện đánh mất trinh tiết của mình.
Ân hận về chuyện mất đời con gái
Ảnh minh họa

Tôi có mối quan hệ khá nghiêm túc với Sam trong khoảng 6 năm. Khi còn trẻ và bị tình yêu che mắt, với tôi, anh ấy là số một. Dù cho cả hai đều có rất nhiều người theo đuổi nhưng chúng tôi vẫn luôn hướng về nhau bất kể có điều gì xảy ra. Cả hai có thể buôn chuyện suốt đêm trên điện thoại và chia sẻ với nhau rất nhiều điều.

Vào một đêm khi cuộc nói chuyện của chúng tôi đang diễn ra thì chủ đề về se‌ּx “ập đến”. Anh ấy hơi tò mò, khi muốn biết tôi từng lên giường với ai chưa. Tôi bị sho‌ck khi Sam cho rằng tôi nên tặng trinh tiết của mình cho ai đó hơn là anh ấy bởi điều đó sẽ công bằng cho cả hai. Anh ta đâu có còn zin. Anh ta đã đánh mất nó cho cô bạn thân của người yêu cũ, nhưng đó lại là một câu chuyện khác mà tôi không muốn nói đến vào lúc này.

Thế rồi, điều khủng khiếp đã xảy ra: người bạn thân nhất của tôi nguy kịch trong bệnh viện vì bị nứt sọ não và rơi vào tình trạng hôn mê. Tôi lâm vào trạng thái rối loạn nhưng Sam đã ở đó cùng tôi. Anh ấy luôn luôn trả lời điện thoại của tôi bất cứ lúc nào. Anh ấy an ủi và luôn động viên tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng mọi việc không như vậy. Người bạn đó đã ra đi một tuần sau đó. Khi nhận được tin, tôi lập tức gọi điện cho Sam. Nỗi buồn đau đó khiến tôi muốn về nhà nhưng mẹ không muốn tôi tự mình lái xe về, vì thế, Sam đã chở tôi. Tôi nhớ mình đã đặt đầu vào lòng anh ấy và khóc trong khi Sam lái xe đến nhà.

Anh ta đưa tôi lên phòng của tôi và đỡ tôi ngồi xuống giường. Tôi cảm thấy mệt nên quyết định đi tắm. Tôi nghĩ mình chỉ ở trong đó khoảng nửa giờ là sẽ hết sho‌ck. Khoác lên người chiếc áo choàng tắm, tôi trở lại phòng mình và cuộn tròn bên cạnh Sam. Tôi thấy mình được che chở. Anh ấy hôn lên trán, mũi và môi của tôi và cả hai đã quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc. Tôi thậm chí không nhớ gì về điều đó nữa bởi lúc ấy tinh thần tôi không ổn định.

Anh ấy ở lại với tôi đêm đó, nhưng sau đó cả tháng tôi không nhận được tin tức gì của Sam. Tôi đã đánh mất người bạn thân nhất, sự trong trắng và cả anh ấy. Đó không phải là tất cả những gì tôi muốn nhưng nó đã xảy ra. Tôi không thể thay đổi và phải tiến lên phía trước và tôi đã làm được. Đến tận bây giờ tôi vẫn muốn đêm đó mình có đủ sức mạnh để nói điều gì đó, để không cảm thấy hối tiếc như bây giờ. Quả thực tôi chỉ muốn chu‌yện ấ‌y xảy ra đúng thời điểm và nó thực sự là chuyện nghiêm túc.

Trong khi hối hận về cách mà chu‌yện ấ‌y mình mất trinh, thì tôi lại không hối tiếc về người mà mình đã lên giường cùng. Tôi yêu Sam vì anh ấy là một người tốt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật