Người yêu chạy theo đàn ông có vợ

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi là người thường xuyên theo dõi mục tâm tình của PV. Đã vài lần tôi cũng viết bài dưới dạng đóng góp ý kiến cho các tình huống của các anh, các chị, các bạn. Nhưng hôm nay, tôi không ngờ tôi lại là người có tâm sự để nhờ mọi người cho ý kiến, cho những lời khuyên về hoàn cảnh của mình.
Người yêu chạy theo đàn ông có vợ
Ảnh minh họa

Tôi xin được tóm tắt câu chuyện của tôi như sau:

Tôi năm nay 30 tuổi là một kỹ sư, đang làm cho một công ty xây dựng tư nhân. Còn người yêu của tôi 25 tuổi, đang làm kế toán cho công ty xuất nhập khẩu. Tôi theo đánh giá của nhiều người thì cao ráo, đẹp trai. Cô ấy cũng là người thông minh, xinh xắn, dễ thương, bất cứ chàng trai nào cũng có thể thích nếu tiếp xúc cô ấy. Nhưng bỏ qua tất cả chúng tôi chỉ yêu nhau và dành tình cảm chân thành nhất cho nhau, mặc dù đôi khi vẫn xảy ra xích mích nhưng tất cả chúng tôi đều vượt qua hết. Không ai trong chúng tôi nói ra nhưng những khi cãi nhau không ai trong chúng tôi có ý định chia tay nhau bao giờ. Trải qua hơn 7 năm yêu nhau, nhìn vào tình yêu của chúng tôi ai cũng ngưỡng mộ và luôn nghĩ rằng không gì có thể làm chung tôi chia tay được.

Nhưng thời gian gần đây có quá nhiều thứ xáo trộn trong cuộc sống. Công việc làm ăn của tôi không được thuận lợi và việc làm công ăn lương ở công ty thì cũng thường xuyên bị chậm lương. Tâm lý của tôi thay đổi, cô ấy cũng thế. Giữa chúng tôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn hơn. Nhưng trong thâm tâm tôi lúc nào cũng yêu cô ấy, thương cô ấy hơn sau những lần cãi vã thế. Cũng trong thời gian này cô ấy đã gặp một người mà cô ấy đã “say nắng”. Anh ta là một người đàn ông đã có gia đình, có vợ có con và hơn cô ấy 10 tuổi. Bề ngoài là người chỉn chu, lịch sự, điềm đạm, anh ấy có thu nhập khá caovà theo anh ta nói với cô ấy thì cuộc sống với vợ anh ta cũng không được hạnh phúc và anh ấy muốn cô ta cho anh ấy cơ hội.

Do tính chất công việc anh ta là đối tác của công ty cô ấy nên hai người họ thường xuyên phải tiếp xúc với nhau. Sau công việc thì họ cũng thường xuyên hẹn hò đi uống cà phê và đi ăn với nhau nữa. Tất cả những lần đấy cô ấy đều giấu tôi hết. Họ còn thường xuyên liên lạc với nhau bằng điện thoại khi nào có thời gian rảnh rỗi. Nhưng yêu cô ấy lâu, tôi là người hiểu cô ấy hơn ai hết. Cuối cùng tôi cũng biết sự việc. Tôi đã rất buồn. Tôi nói với cô ấy rằng nếu thực sự tôi không còn phù hợp với cô ấy nữa thì tôi sẽ chia tay cô ấy cho cô ấy hạnh phúc. Cô ấy nói còn yêu tôi và chuyện với anh ta chỉ là “say nắng” thôi. Mọi chuyện chưa có gì cả. Cô ấy hứa sẽ không gặp gỡ và liên lạc với anh ta ngoài công việc nữa. Tôi đã tin và luôn mong chờ vào điều đấy.

Ban đầu có vẻ cô ấy cũng quyết tâm và có ý thức tránh anh ta nhưng do công việc họ vẫn gặp nhau. Không biết có phải anh ta là người từng trải, khéo léo và không biết anh ta hứa hẹn với cô ấy những gì mà cô ấy đã mềm lòng và tiếp tục giấu tôi để đi hẹn hò với anh ta. Một lần tình cờ tôi gặp được cô ấy và anh ta đi ăn, lúc đấy tôi không thể kìm chế được nữa tôi đã tát cô ta. Cô ấy nói chia tay tôi. Tôi đồng ý nhưng trong lòng thì luôn yêu thương cô ấy, luôn nghĩ rằng anh ta, một người đã có vợ, có con sẽ không bao giờ bỏ vợ bỏ con mà lấy cô ấy, sẽ có lúc nào đấy vợ chồng anh ta sẽ giải quyết được mọi chuyện và họ sẽ quay về với nhau. Sẽ không bao giờ anh ta lấy cô ấy, đấy chỉ là qua đường trong lúc vợ chồng anh ta xích mích. Tôi biết anh ta sẽ chỉ coi cô ấy như quả chanh thôi, khi anh ta vắt xong thì anh ta sẽ bỏ vỏ mà thôi. Nhưng tôi biết tôi có nói ra thì cũng thế thôi, cô ấy sẽ không nghe tôi đâu. Cô ấy đã bị mù quáng mất rồi. Tôi chỉ biết tự nhủ trong lòng rằng mong cô ấy sẽ hạnh phúc, mong rằng điều mình nghĩ không phải là sự thực.

Chúng tôi chia tay được khoảng 5 tháng thì bỗng một ngày cô ấy gặp tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy không mong tôi tha thứ nhưng cô ấy xin lỗi tôi vì trước kia đã không nghe lời tôi. “Bây giờ thì vợ chồng anh ta đã về với nhau. Anh ta xin lỗi cô ấy, mong cô ấy hiểu cho anh ta. Anh ta không thể bỏ vợ, bỏ con được. Anh ta vẫn còn yêu vợ anh ta, anh ta rất thương con anh ta, anh ta xin lỗi vì đã làm cô ấy buồn”. Thế đấy, anh ta thật khéo léo, đã lấy người yêu tôi một cách nhẹ nhàng và để rồi hôm nay anh ta lại thả cô ấy ra theo đúng cách của anh ta.

Bây giờ tôi vẫn rất yêu cô ấy, rất thương cô ấy. Trong thâm tâm tôi cũng muốn tha thứ cho cô ấy, tôi nghĩ sẽ bỏ qua mọi chuyện sẽ hàn gắn lại. Nhưng tôi lại sợ rằng một ngày nào đó cô ấy lại nói dối tôi, liệu rằng cô ấy đã quên được hẳn anh ta chưa. Trong cuộc sống sau này giữa chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn mà có người khác chen vào hay khi cuộc sống của anh kia có mâu thuẫn với vợ thì anh ta có cám dỗ cô ấy nữa không, liệu khi bị cám dỗ cô ấy có dứt khoát tránh được anh ta nữa không.

Bây giờ tôi phải làm sao đây. Tôi tha thiết mong rằng sẽ nhận được ý kiến góp ý của các bạn: những người có hoàn cảnh giống tôi, những người giống người yêu của tôi, những người giống anh ta và của tất cả mọi người.

Tôi xin cảm ơn quý tòa soạn và tất vả mọi người! Chúc mọi người năm mới luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật