Cún yêu chết vì qua tay Bác sĩ thú y ?

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Con Lu của mình đã bệnh rất nặng và qua đời. Nếu bé Lu chết một cách tự nhiên thì mình chẳng có gì để nói nhưng đằng này bé mất vì bàn tay của một kẻ được gọi là bác sĩ thú y tự cho là có kinh nghiệm lâu năm trong ngành chữa trị thú y, khiến mọi người chủ vật nuôi nào cũng đặt niềm tin cho hắn.
Cún yêu chết vì qua tay Bác sĩ thú y ?
Ngày 03/01/2011 là một ngày dài và thật buồn với mình và gia đình.

Nhớ lại ngày nào mình đem con Lu về nó còn nhỏ xíu. Mình chăm sóc nó rất cẩn thận, không dám cho nó ăn xương hay hay thịt quá nhiều chất béo. Bé rất hiếu động nhưng chưa nghe lời lắm. Khi bé tròn 4 tháng mình quyết định gửi bé đi học những kĩ năng cần thiết để ngoan hơn ( bé xíu nhưng rất là quậy, lăng xăng quá nên đặt tên bé là Lu mà ở nhà cứ bị gọi là Luxubu không à).

Từ khi đi học bé đã tiến bộ rất nhiều, mới đi học có 2 tuần mà cu cậu có vẻ ngoan hơn trước nhiều, bớt lăng xăng. Thầy huấn luyện mới ngày đầu nhận bé về trường, nghe ở nhà gọi tên bé là Luxubu nên lấy làm ngạc nhiên. Nhưng mà sao khi nghe mình giải thích cộng với trong quá trình dạy học cho bé thì thầy cũng phải thừa nhận là đúng, bé Lu quá lăng xăng và hiếu động thiệt. Bé cũng rất thông minh và ăn rất khoẻ nữa.

Rồi đến ngày tiêm ngừa phòng bệnh care cho bé, nhớ lại ngày đó, mình thật hối hận rất nhiều. Nếu mình mang đến phòng mạch có đáng hoàng và có uy tín hơn thì bé không đến nỗi phải chết. Ngày đó, Bác sĩ do trường huấn luyện giới thiệu nên mình cũng tin tưởng mà giao cho chích ngừa. Không ngờ chính mũi tiêm thuốc đó cùng với sự thiếu trách nhiệm, làm việc không cần có chữ  “TÂM” mà đã dẫn đến cái chết của bé Lu.

chích ngừa được 1 ngày thì mình nghe tin dữ từ ông thầy huấn luyện, là bé Lu bị bệnh ( sốt, chảy mũi, ho, đi cầu ra máu). Mình tức tốc chạy lên xem tình hình, thì nghe vị bác sĩ đó nói nó bị viêm phổi, bị cảm, còn đi cầu ra máu là do đường ruột bị nhiễm vi khuẩn. Ông ta nói chích thuốc cho bé vài lần là sẽ hết à.

Lần đầu nuôi chó, bé Lu là 1 giống chó thuần chủng mua tại 1 trại chó có uy tín, không phải giống chó ta mà là giống chó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Mình nghe ông bác sĩ đó nói vậy nên cứ tưởng bé Lu mình sẽ không sao, tin tưởng là có bác sĩ theo dõi điều trị cho bé. Cứ đều đặn ngày nào cũng đi truyền nước biển và chích thuốc chữa trị, thấy nó từ ko ăn được cho đến ăn được 1 chút, bớt sốt, đi fân hết ra máu, mà trong lòng mình thấy mừng, cứ nghĩ bé Lu cũng đã bớt bệnh rùi. Gần 1 tháng trời điều trị cho nó lúc nào cũng lo lắng, mình hỏi thăm ông bác sĩ đó thì nghe là ko sao đâu chích thuốc với truyền nước biển cho nó vài ngày nữa là sẽ khỏe hẳn. Nghe vậy mình cũng yên tâm, thấy nó khoẻ lên mình mừng thật mừng, nghĩ trong bụng gần tết tây rồi, nếu thấy nó khỏe hơn thì cho nó về nhà chơi.

Đâu ngờ, đúng ngày tết Tây nó lại phát bệnh nặng hơn (sốt, co giật), mình rất lo và giận không chịu nổi. Không hiểu ông bác sĩ này làm ăn kiểu gì, nên liền kêu trường huấn luyện đổi bác sĩ, nhờ thầy huấn luyện chở lại bác sĩ khác khám thì mình như không tin vào tai mình nữa. Bé Lu của mình bị nhiểm care lâu lắm rồi giờ đã quá trễ để cứu sống vì virus đã lên não rồi, ko chữa trị được nữa.

Mình vẫn ko tin nên chở bé Lu vào Pet Care để khám thì thật sự là đúng vậy, bé Lu không cứu được nữa rồi. Nghe bác sĩ ở đây giải thích cụ thể nguyên nhân và biến chứng khi nhiễm bệnh. Mình đã đưa sổ khám sức khỏe của bé Lu cho những bác sĩ ở đây xem. Họ nói có thể liều thuốc quá mạnh khiến bé Lu không chịu nổi, mình có hỏi trước khi tiêm thuốc, bác sĩ có phải kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm thuốc không. Họ nói phải kiểm tra nhiệt độ và tình trạng ăn uống cũng như kiểm tra phân của chú chó trước khi tiêm thuốc. Vậy là mình hiểu được nguyên nhân.

Vì sau khi tiêm thuốc xong, thầy huấn luyện có nói với mình là ông bác sĩ này không kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện tại của bé Lu, mà vội vàng tiêm thuốc ngay rồi nhận tiền. Những bác sĩ như vậy cũng nhận được tấm bằng bác sĩ. Thử hỏi bằng cấp bác sĩ thú y dễ dàng mua về để hành nghề một cách dễ dàng vậy sao? Nếu ở Việt Nam có luật bảo vệ thú cưng thì mình sẽ làm đơn kiện và đòi lại mạng sống cho bé Lu.

Mình giận và căm tức ông bác sĩ đó vô cùng. Mình liền gọi điện cho bác sĩ đó để hỏi tại sao bé Lu lại bệnh như vậy, mà trước khi tiêm phòng nó vẫn khỏe mạnh. Thì nói vòng vo, vẫn khẳng định là ko sao, chỉ bị viêm phổi thôi.

Mình đã hẹn ra gặp mặt tên bác sĩ đó tại trường huấn luyện cùng với những người có trách nhiệm tại trường huấn luyện, nói một lúc thì bác sĩ này vẫn chưa thừa nhận lỗi đã gây ra. Khi mình đặt ra vài câu hỏi thì lang băm này nói không còn chính xác nữa, và không thừa nhận khả năng nghiệp vụ chữa bệnh thú y quá kém. Cuối cùng tên xảo trá này cũng nhận lúc đầu ko đo nhiệt độ cho bé Lu, thấy bé ăn khoẻ mạnh nên tiêm. Mình nghe vậy liền hỏi tại sao khi nó có những biến chứng do thuốc tiêm phòng gây ra mà vẫn dám khẳng định là nó không sao và cương quyết không phải do tiêm thuốc gây ra, để đến bây giờ nó nặng vậy mà vẫn dám chối.

Tại sao lại có những người làm bác sĩ mà lại không có cái tâm vậy chứ, kéo dài bệnh để ăn tiền thuốc, ko có chuyên môn mà vẫn được cấp giấy phép mở phòng mạch hành nghề. Làm việc thì lại không có trách nhiệm, khi nghe nói bé Lu sắp chết là tên mang danh bác sĩ hèn hạ này trốn luôn, không dám gặp mình để nhận lỗi do nó gây ra. Không một lời xin lỗi, chỉ toàn nghe những lời giải thích thật vô lý. Một bác sĩ dám nói mình đã làm trong nghề y này lâu năm rồi, mà những biến chứng cơ bản vậy mà cũng không nhận ra, ngay cả việc thiết yếu là phải đo nhiệt độ trước khi tiêm phòng mà cũng quên.

Bé Lu của mình cũng mất rồi, mình cảm thấy rất buồn và đêm nào mình cũng không ngủ được ngon giấc. Mình muốn gởi câu chuyện này đến các bạn đang nuôi thú cưng và yêu thương chúng như những thành viên thật sự trong gia đình, nên cảnh giác với những tên mang danh bác sĩ nhưng lòng dạ thì chỉ nghĩ đến đồng tiền dơ bẩn kiếm được khi tiêm thuốc để nuôi bệnh và ăn tiền thuốc mỗi ngày. Tiền mất nhưng bệnh thì càng nặng hơn và rồi phải chết như bé Lu nhà mình.

Đây cũng xem là một bài học đáng giá bằng mạng sống của bé Lu nhà mình nên mình quyết tâm phải đăng bài viết này. Hi vọng các bạn ủng hộ mình chống lại những phòng mạch có bác sĩ lang băm như trên, để chúng không có đất làm ăn, kiếm tiền một cách bất lương.

P/S: Khi mình đến phòng mạch của ông ta thì thấy những con chó cưng đang được khám và nuôi ở đó cũng có những chú chó đang có triệu chứng giống bé Lu của mình. Hy vọng các anh,chị nào đang gửi và khám chữa cho chú cún yêu ở đó thì mau đổi bác sĩ đi, vì tốn tiền nhưng bệnh càng ngày càng nặng và phải chết như bé Lu nhà mình. Mình chỉ biết phòng mạch này mở ra lâu rồi nhưng người nhà trong gia đình này, ai cũng tự xưng là bác sĩ. Trong phòng mạch thì mình không thấy treo 1 bằng cấp nào liên quan đến ngành chữa bệnh cho thú y.

Các bạn vui lòng giúp mình chuyển đi thông điệp này đến bạn bè và người thân đang nuôi thú cưng để giúp họ không phải trả giá bằng một bài học như mình.

Chúc các bạn và những sinh vật nuôi đáng yêu có được cuộc sống tốt đẹp.

Email: hieu312011@yahoo.com

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật