Huế: Gia cảnh khốn cùng của bé 6 tuổi bị ngư‌ời tìn‌h của mẹ đánh thương tật 63%

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đến chiều 24/8, cháu Đ.X.L (6 tuổi, ngụ xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) vẫn phải nằm phòng hồi sức sau mổ, được chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện tuyến trên đóng tại thành phố Huế. Kể từ khi con bị bạn trai B.H suýt chết, chị P. (mẹ của cháu L.) nhiều lần ngất xỉu vì quá đau lòng.
Huế: Gia cảnh khốn cùng của bé 6 tuổi bị ngư‌ời tìn‌h của mẹ đánh thương tật 63%
Ảnh minh họa

Gặp phóng viên tại bệnh viện, chị Lê Thị P. (ngụ xã Thủy Phù, Hương Thủy) kể trong nước mắt. Do đầu tắt mặt tối lo chuyện áo cơm cho bản thân và con nhỏ, vào sáng 22/8, chị nhờ Nguyễn Văn Hiếu (trú xã Thủy Bằng, Hương Thủy) đưa đến trường khi bận làm ca cho một nhà máy tại Khu Công nghiệp Phú Bài. Giữa buổi sáng, chị P. nhận được cuộc gọi của cô giáo chủ nhiệm báo tin cháu có dấu hiệu bất thường, người không được khỏe, cứ gà gật trên bàn học.

Thương con, nhưng do đang vào ca, chị P. không thể về đón cháu mà nhờ người đến trường đưa cháu L. về phòng trọ. Đến chiều 22/8, sau giờ tan ca, chị P. về phòng trọ thì thấy con trai nằm rên đau trên giường, bên cạnh là bạn trai Nguyễn Văn Hiếu đang nằm ngủ. Chị P. đến cạnh con thì thấy cháu bé lả đi nên hỏi Hiếu. Thanh niên này thản nhiên cho rằng, cháu bị ngộ độc thức ăn (bún).

Khi chị P. yêu cầu Hiếu hỗ trợ đưa cháu L. đi bệnh viện thì thanh niên này can ngăn. Sau đó, chị P. quyết đưa con vào bệnh viện thị xã Hương Thủy để kiểm tra. Trên đường đi, cháu L. nhiều lần mê sảng, kêu khóc trong vô thức.

Tại bệnh viện thị xã, qua thăm khám, các bác sĩ xác định cháu L. bị đa chấn thương, nguy hiểm tính mạng chứ không phải do ngộ độc thức ăn, nên khẩn trương làm thủ tục chuyển viện cho cháu L. lên bệnh viện T.Ư Huế.

Theo nguồn thông tin của phóng viên, L. nhập viện trong tính trạng toàn thân bị thương tích, có dấu hiệu của bị véo, đánh đập ở bên ngoài mô mềm, tá tràng bị vỡ, dập tụy… rất nguy hiểm đến tính mạng. Vào rạng sáng 24/8, cháu L. đã được phẫu thuật để xử lý phần nộ‌i tạn‌g bị đa chấn thương.

Theo chị P, từ khi cháu L. nhập viện, mẹ của hung thủ Nguyễn Văn Hiếu có đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ tiền thuốc 2 triệu đồng. Nghe con bị đánh đập, bố ruột của cháu L. từ TPHCM cũng tức tốc về quê để chăm lo cho con trai.

Được biết, cách đây vài năm, chị L. kết hôn với bố của L. Sau đó, vì không hợp nhau nên hai người chia tay. Nhà bố mẹ chị L. thuộc diện hộ nghèo tại xã Thủy Phù. Sau một thời gian đưa con về tạm tá túc bên nhà ngoại, vì cả gia đình đông người sinh sống trong một ngôi nhà nhỏ chật hẹp quá bất tiện, L. quyết định đưa con từ thôn 8B xã Thủy Phù lên thuê trọ tại thôn 1 để vừa tiện cho công việc của một công nhân, cũng như thuận lợi trong đưa đón con cái học hành.

Tại đây, chị L. quen biết Nguyễn Văn Hiếu. “Hiếu không ở chung với em ở phòng trọ, mà ghé chơi vài hôm rồi về nhà ở xã Thủy Bằng. Từ trước tới giờ, người này chưa bao giờ đánh đập con trai của em tàn tệ như vậy. Con trai em thuộc diện không bình thường, thiếu cân, sau khi bị Hiếu đánh tàn nhẫn như vậy, em nhiều lần ngất lên ngất xuống”.

Còn theo Công an thị xã Hương Thủy, qua đấu tranh, bước đầu đối tượng Nguyễn Văn Hiếu khai nhận, Hiếu và chị Lê Thị P. yêu nhau và thỉnh thoảng sống chung ở phòng trọ đã hơn 1 năm nay.

Nguyễn Văn Hiếu bước đầu thừa nhận hành vi đánh đập dã man con riêng của bạn gái, gây thương tích tạm thời đến 63%

Theo lời khai của Hiếu, sáng ngày 22/8, sau khi ngủ dậy, chị P. đi đến Khu Công nghiệp Phú Bài (thị xã Hương Thủy) để làm việc theo ca. Lúc này, chị P. nói với Hiếu, ở nhà cho cháu L. ăn sáng và chở đến trường đi học.

Sau khi cho cháu L. ăn xong, Nguyễn Văn Hiếu chở cháu L. đến học tại Trường Tiểu học số 2 Thủy Phù. Đến 9 giờ cùng ngày, Hiếu đến trường đón cháu L. về phòng trọ. Tại đây, Hiếu cho cháu L. ăn. Sau khi cho ăn xong, Hiếu đưa bát về phía khu vực bếp và quay lại thì thấy cháu L. nôn thức ăn ra.

Lúc này, Hiếu lấy một đùi gỗ đánh liên tiếp vào chân của cháu L. và dùng chân đá mạnh hai cái vào bụng. Đến chiều, chị P. đi làm về phòng trọ thì thấy con trai ôm bụng rên đau dữ dội nên chị P. lấy xe máy chở cháu lên cấp cứu tại bệnh viện.

c‌ơ th‌ể gầy yếu của cháu L. chi chít vết thương sau trận đòn tàn nhẫn của Nguyễn Văn Hiếu.

Trong ngày 24/8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu giữ tang vật là khúc gỗ lớn mà đối tượng đã dùng để đánh liên tục vào người cháu bé. Công an cũng đã tiến hành thành lập hội đồng giám định giám định tỷ lệ thương tích tạm thời của cháu L. Kết quả giám định cho biết, tỷ lệ thương tích tạm thời của cháu L. lên đến 63%, đa chấn thương nhiều vùng trên c‌ơ th‌ể và nộ‌i tạn‌g.

Theo một nguồn tin, tiên lượng sức khỏe cháu L. hiện rất xấu, nạn nhân đang được các bác sĩ chăm sóc tích cực.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật