“Nhân vật trong nghi án phủ nhận”

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong câu chuyện thấm đẫm nước mắt, khi được PV hỏi về lý do đưa đẩy Thanh vào con đường phạm tội, Thanh không ngại kể về quãng đường đời tuy còn trẻ, nhưng trải qua bao nỗi gian truân. Trong đó, cô không ngần ngại “tố” cha đã làm bậy.
“Nhân vật trong nghi án phủ nhận”
Cha của L.T.T Ảnh: Bình Anh

Chiếm được lòng tin của một gia đình sỹ quan tại Bắc Ninh, Lương Thị Thanh (SN 1994, quê ở Hòa Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn) đã trộm cắp một lượng lớn tài sản rồi tẩu thoát. Nhưng nữ quái bị cảnh sát bắt ngay sau đó và đã “lộ” ra nhiều vụ lừa đảo khác. Theo Thanh, lý do khiến cô phạm tội một phần do người cha…

Trong câu chuyện thấm đẫm nước mắt, khi được PV hỏi về lý do đưa đẩy Thanh vào con đường phạm tội, Thanh đã không ngại kể về quãng đường đời tuy còn trẻ, nhưng trải qua bao nỗi gian truân. Trong đó, cô không ngần ngại “tố” cha đã làm bậy.

Năm 2002 mẹ Thanh mất do mắc căn bệnh tiểu đường để lại cho bố cô ba người con (hai gái, một trai). Chị gái cô tên là Lương Thị Loan (SN 1990), còn em trai cô lúc đó mới chưa đầy 5 tuổi và Thanh lúc đó mới đang học lớp 3. Cô thấy mọi thứ như sụp đổ, khi người cha lại thường xuyên uống rượu, cờ bạc, lười lao động nên điểm tựa vững chắc cho chị em cô đã không còn…

Theo lời “tố” của Thanh: Ngày mẹ cô hấp hối, có gọi cô và chị gái vào nắm tay thật chặt và dặn rằng: “Là con gái, các con hãy gắng giữ gìn phẩm giá”, rồi mẹ cô vĩnh viễn ra đi. Những năm sau đó trôi đi thật nặng nề, khi vào một đêm cô nằm cùng với chị gái, lúc bừng tỉnh cô phát hiện thấy “cái chân lạ”… và một bóng người đi từ chiếc giường của hai chị em cô đi ra. Cô khẳng định rằng, nhà cô  không có tài sản gì nên không thể có việc trộm đột nhập. Rồi những ngày sau đó, cô nhận được khá nhiều lời đàm tiếu của bạn bè hàng xóm về chuyện liên quan đến bố cô. Chán nản, cộng thêm việc người cha không cho tiền nộp học phí, cô đã nghỉ khi đang học dở lớp 5. Ở nhà một thời gian, Thanh đi làm ruộng, lên nương làm rẫy cùng chị gái tăng thêm thu nhập sống cho qua ngày. Nhưng tiếp đó, Thanh lại nhận được tin, chị gái cô phải đi bệnh viện phá thai… Khi hai chị em ngồi tâm sự, Thanh đã gặng hỏi chị gái về “tác giả” của cái thai thì được chị gái cô trả lời rằng: “Còn của ai vào đây nữa, khi chị chỉ lên rẫy làm, bố kè kè bên cạnh…”.

Chán nản bỏ nhà đi lang thang, Thanh đã rơi vào cạm bẫy… rồi lần lượt phạm tội. Thông tin mới nhất trong vụ án của Thanh, đã có thêm một bị hại là chủ một quán cà phê ở Tây Hồ đến CQCA trình báo về việc bị Thanh cuỗm chiếc máy tính xách tay. Theo đó, Thanh thường xuyên đến quán này uống nước và tự giới thiệu là đang công tác tại một đội cảnh sát giao thông gần quán cà phê. Cuối tháng 10-2010, khi nữ quái này đến uống nước, chủ quán đi vắng. Thấy chiếc máy tính xách tay để ở trên bàn, Thanh đã vờ vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo cảnh sát rồi đi ngang qua cho luôn máy vào túi đựng quần áo sau đó tẩu thoát, đem bán lấy 4 triệu đồng tiêu xài.

Chiều muộn ngày 25-11, được biết bố và chị gái cô đã đồng ý xuống phối hợp với cơ quan CSĐT để làm việc. PV đã có cuộc tiếp xúc riêng với Lương Thị Loan, chị gái của Thanh. Loan cho biết: Sau khi mẹ mất, Loan cũng nghỉ học ở nhà. Từ ngày Thanh bỏ nhà đi, chị ở cùng với em trai và bố. Nhưng thời gian gần đây, người em trai út cũng không chịu đựng được “nhiệt” của cha nên cũng đã nghỉ học, bỏ nhà xuống với ông ngoại ở Sóc Sơn (Hà Nội). Nên nhà hiện nay chỉ có hai cha con chị ở lại tại xã Hòa Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Khi tôi có đề cập đến việc nghe dân làng và em gái nói về chuyện “chị và cha…”, Loan một mực khẳng định rằng không có chu‌yện ấ‌y.

Ngôi nhà trở nên tiêu điều

Tuy nhiên, khi theo đoàn công tác về xác minh sự việc của Thanh, ông Trưởng CA và Phó Trưởng CA xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đều cho biết: Sau khi mẹ của Thanh mất, bố Thanh là Lương Văn Phụng đã làm chuyện trên.

Cán bộ xã Hòa Sơn cho biết thêm, sau khi vợ chết, ông Phụng không chịu lao động mà bán dần ruộng đất để tiêu xài. Chuyện xảy ra khó xử lý vì phía gia đình chị Loan không có đơn trình báo, bên cạnh đó, khi xuống xác minh thì không nhận được sự hợp tác từ phía ông Phụng. Bởi ông ấy cho rằng, đây là chuyện “riêng” của nhà ông.

Ngôi nhà của gia đình Lương Thị Thanh, giờ tiêu điều. Đây cũng được coi là tài sản cuối cùng của gia đình khi bố Thanh đã bán hết mọi vật dụng cũng như ruộng, vườn. Chỉ còn lại ngôi nhà xiêu vẹo cũng đang được người cha cô rao bán nốt.

CA huyện Hữu Lũng, các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đang vào cuộc, làm rõ sự việc để tránh những dư luận xấu ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

(Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi)


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật