20 năm sống nhờ... ôm đá lạnh

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người phụ nữ lạ lùng này là bà Nguyễn Thị Phú (51 tuổi), ngày nào cũng phải ôm cục nước đá để cầm cự với chứng thổ huyết do căn bệnh nấm phổi gây ra. Bà tâm sự về cuộc đời qua hai dòng nước mắt: “Gần 20 năm trước tôi mắc bệnh thổ huyết, sức khỏe suy yếu dần nên bồng con về nhà mẹ ruột tá túc.
20 năm sống nhờ... ôm đá lạnh
Bà Phú đang ôm cục nước đá chườm ngực

Thấy tôi mắc chứng nan y, chồng bỏ mặc rồi tìm “bến đỗ” mới. Từ ngày cha mẹ qua đời, tôi sống nương nhờ vào sự đùm bọc của các em trong gia đình. Nhưng khổ nỗi, em tôi ai cũng nghèo nên chỉ giúp được bữa ăn qua ngày, còn tiền chữa bệnh thì vô vọng. Thương gia cảnh người bất hạnh, chính quyền địa phương xây tặng căn nhà tình thương, nhờ đó bà có nơi trú nắng, tránh mưa. Do không được chữa trị, bệnh tật mỗi ngày thêm trở nặng khiến bà Phú đi lại, sinh hoạt rất vất vả, phần lớn nằm co quắp trên gường.

Vài năm trước, có nguời mách cách ướp nước đá để làm lạnh phần ngực và cổ chống chứng thổ huyết. Làm thử thấy hiệu nghiệm, từ đó bất kể ngày, đêm, trời nắng nóng hay lạnh giá, bà Phú đều ôm cục nước đá bên người để “hãm” bệnh. Trong ngôi nhà nhỏ trống hoác không vật dụng giá trị, bà thều thào: “Có đồng nào dành mua thuốc cả nên không sắm sửa được gì. Ước mong lớn nhất của tôi là gặp được quý nhân giúp đỡ tiền bạc đi chữa bệnh”.

Bạn đọc có thể chia sẻ nỗi bất hạnh với bà Phú qua Báo CATP hoặc tại nhà riêng ở ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật