Nguyễn Đức Nghĩa bật khóc vì biết tin bố mất

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nguyễn Đức Nghĩa đã ôm mặt khóc nức nở khi được tin bố mình mất vì tai nạn giao thông tại phiên tòa sáng nay.
Nguyễn Đức Nghĩa bật khóc vì biết tin bố mất
Nguyễn Đức Nghĩa bật khóc nức nở tại phiên tòa khi nghe tin bố mất . Ảnh: Quốc Tuấn (chụp lúc 9 giờ 50 phút)
10: 28 Chủ tọa mời luật sư của bị hại - ông Đào Trung Kiên nói: "Chúng tôi không nhất trí với quan điểm của luật sư bị cáo về việc cho rằng Nghĩa không giết người man rợ".
Luật sư bị hại nêu lại các hành vi phạm tội của Nghĩa từ khi đâm Linh đến lúc phi tang các bộ phận thân thể. hành vi dã man, phi nhân tính đó làm dư luận chú ý. hành vi giết người của Nghĩa là đặc biệt nghiêm trọng, việc loại Nghĩa ra khỏi xã hội là cần thiết.
Luật sư bị hại đề nghị tòa bác đơn kháng cáo của Nguyễn Đức Nghĩa.
10:11 Luật sư Ngô Ngọc Thủy: "Đề nghị HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo của Nguyễn Đức Nghĩa. Cho bị cáo một mức án khoan hồng".
- Luật sư Ánh Thơm gửi lời chia sẻ với gia đình nạn nhân Phương Linh, nhắc lại các tình tiết mong HĐXX giảm án cho bị cáo.
10:08 Luật sư Ngô Ngọc Thủy đề nghị sửa bản án, không quy buộc tội Nguyễn Đức Nghĩa theo điểm i, điều 93 Bộ luật Hình Sự. Theo luật sư Thủy, dư luận đánh giá vụ việc này theo nhiều hướng khác nhau nhưng về nhân thân, Nghĩa sinh ra trong gia đình không có điều tiếng, vấn đề gì, bố Nghĩa là thương binh, đóng góp cho đất nước.
- Luật sư Thủy giải thích về chuyện học hành của Nghĩa khiến nhiều người ngồi dưới lên tiếng phản đối.
10:00 Luật sư Ngô Ngọc Thủy đang nói về vấn đề nhân đạo sau thảm kịch gia đình của ông Nguyễn Đức Hùng, mong HĐXX tha chết cho Nghĩa. Trong khi luật sư Thủy đang mải miết nói về vấn đề nhân đạo thì Nguyễn Đức Nghĩa cúi gằm mặt buồn bã.
9:56 Luật sư Thủy vừa trình bày về cái chết của ông Hùng, ông Thủy chưa dứt lời, Nguyễn Đức Nghĩa ôm mặt khóc nức nở.

Nguyễn Đức Nghĩa được dẫn vào phòng xét xử. Ảnh: Việt Anh (chụp lúc 8 giờ sáng nay)

9:45 Đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao kết luận hành vi giết người của Nguyễn Đức Nghĩa là man rợ, có căn cứ. Dù Nghĩa cũng có một số tình tiết giảm nhẹ nhưng chưa thành khẩn. Và mặc dù có thêm tình tiết giảm nhẹ:
- Gia đình đã nộp 50 triệu đồng đền bù cho gia đình nạn nhân tại cơ quan thi hành án.
- Bố Nghĩa là thương binh 4/4.
Nhưng xét hành vi phạm tội, việc loại bị cáo Nghĩa ra khỏi xã hội là hợp lý.
Cuối cùng, Vị đại diện viện kiểm sát đề nghị không chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Đức Nghĩa.
- Luật sư Ngô Ngọc Thủy: Tán thành tình tiết giảm nhẹ mà viện kiểm sát đã nêu. Ông Thủy nói: "Với tư cách là luật sư, tôi cho rằng, vấn đề là xử đúng luật chứ không phải theo dư luận (vụ án đang gây sự chú ý của dư luận - PV). Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nghĩa đã thành khẩn dù khai báo chưa chuẩn vì bị cáo không học luật. Anh ta đã thừa nhận tội lỗi. Việc anh ta kháng cáo là đúng theo quyền và luật. Gia đình bị cáo đã hết sức cầu thị. Gia đình bị cáo Nghĩa đã gặp phải thảm họa, làm dư luận đau lòng, xôn xao. Đó là việc bố Nghĩa trên đường đi vay tiền hầu tội lỗi cho con, đã bị tai nạn ô tô".
9: 40: Bà Nguyễn Thị Chuân - mẹ Nguyễn Đức Nghĩa - được hỏi "có đúng là gia đình đã nộp 50 triệu đền bù cho gia đình nạn nhân tại cơ quan thi hành án?"
9:34 Ông Ba - Bố Phương Linh được tòa mời trả lời trước tòa.
- Ông Ba: 3 năm nay Nghĩa không đến nhà tôi.
- Ông Ba trả lời chủ tọa việc tìm phần thân thể còn lại của nạn nhân Phương Linh
- viện kiểm sát hỏi ông Ba nói về hành vi giết người của Nghĩa và khẳng định hành vi đó quá man rợ, gây phẫn nộ, bản thân Nghĩa đã mất hết phẩm chất đạo đức.
- viện kiểm sát hỏi ông Ba: "Ông có ý kiến gì về mức án t‌ử hìn‌h dành cho Nguyễn Đức Nghĩa?"
- Ông Ba: Đề nghị loại Nghĩa ra khỏi xã hội vĩnh viễn. "Gia đình Nghĩa có đến thắp hương con tôi, mang theo 30 triệu". Tuy nhiên, "gia đình tôi chưa nhận 1000 đồng nào từ gia đình Nghĩa".
Quang cảnh phòng xét xử Nguyễn Đức Nghĩa sáng nay.
Ảnh: Quốc Tuấn
9:30 Luật sư Ngô Ngọc Thủy hỏi Nguyễn Đức Nghĩa "Anh có muốn HĐXX xem xét giảm án cho anh không?", "số tiền nợ của anh không lớn, có ai thúc ép, dọa dẫm, buộc phải cướp tản sản không?"
- Nguyễn Đức Nghĩa trả lời: Không
Về việc kháng cáo: Nguyễn Đức Nghĩa bày tỏ nguyện vọng được HĐXX xem xét lại một số tình tiết, đồng thời cũng mong HĐXX xét xét giảm nhẹ tội cho Nghĩa.
- Luật sư bị hại hỏi về việc Nghĩa cắt đầu nạn nhân và bỏ vào túi, về chi tiết các chiếc túi đựng một phần thân thể nạn nhân. Nguyễn Đức Nghĩa lại từ chối trả lời, cho rằng minh đã khai tại CQĐT.
- Tòa một lần nữa nhắc nhở Nghĩa.
9:21 Chủ tọa mời luật sư chất vấn Nguyễn Đức Nghĩa.
Luật sư Thơm hỏi Nghĩa: "Mục đích chính của bị cáo trong việc kháng cáo là để mong HĐXX giảm nhẹ tội hay không?
- Luật sư Thơm hỏi Nghĩa về các tình tiết: Chiếm đoạt tài sản của Linh sau khi giết nạn nhân, về mối quan hệ giữa hai người, về gia cảnh nhà Yến.
- Luật sư yêu cầu Nghĩa khẳng định lại hành vi giết người là do tức giận, tự ái cá nhân, chứ không phải do ghen tuông.
9:15: viện kiểm sát hỏi: "Tổng số nợ của bị cáo vào thời điểm đó". Nguồn tiền đi học của bị cáo?
- Nguyễn Đức Nghĩa: Gia đình chu cấp, nợ khoảng 10-11 triệu
- viện kiểm sát: Gia đình bị cáo có khó khăn gì vào thời điểm đó không?
- Nguyễn Đức Nghĩa: Bình thường.
9:10 Đại diện viện Kiểm Sát tiến hành chất vấn bị cáo, hỏi Nghĩa Đức Nghĩa về hành vi cướp tài sản, chiếm đoạt tài sản
- Nguyễn Đức Nghĩa khẳng định mình không hề có ý định cướp tài sản của Linh.
- viện kiểm sát: "Khi 2 người quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc xong, có nảy sinh mâu thuẫn gì không?
- Nguyễn Đức Nghĩa khai rằng không có vấn đề gì trước khi Linh có một số cuộc điện thoại, tin nhắn

Nguyễn Đức Nghĩa tại phiên tòa. Ảnh: Quốc Tuấn (chụp lúc 9 giờ 15 ngày 11/11)

9:00 Chủ tọa  hỏi Nghĩa về mối quan hệ của bị cáo với nạn nhân Phương Linh và hỏi Nghĩa và thời điểm phạm tội
- Thẩm phán hỏi: "bị cáo hiểu khái niệm man rợ thế nào?"
- Nghĩa trả lời về hành vi giết người được cho là man rợ.
- Tòa hỏi lại về việc Nghĩa cướp tài sản: "Tiện thể thì lấy thôi phải không?
- Nghĩa khẳng định: Toàn bộ số tiền bán tài sản của Linh, tôi không chi tiêu vào việc cá nhân.
- Chủ tọa phủ nhận lời Nghĩa và dẫn lại bút lục - trong đó Nghĩa thừa nhận cướp tài sản có mục đích.

Bố nạn nhân Nguyễn Phương Linh trầm ngâm khi nghe lại nội dung vụ án T.Tâm của con gái mình. Ảnh: Việt Anh

8:58 Thư ký phiên tòa hỏi Nghĩa về việc kháng cáo. Nghĩa trình bày rằng có một số tình tiết không hợp lý.
Nghĩa nhắc lại rằng hành vi giết người của mình không man rợ.
- Chủ tọa ngắt lời Nghĩa: Tóm lại, anh kháng án vì cả 2 lý do trên (tình tiết không hợp lý và về hành vi giết người man rợ)?
- Tòa tiếp tục hỏi: Trước khi gây án, anh còn nợ ai tiền không?
- bị cáo Nghĩa khai không rõ ràng nên chủ tọa đọc lại một số lời khai của Nghĩa.
- Tòa nhắc nhở Nguyễn Đức Nghĩa về sự thiếu thành khẩn trước tòa: "bị cáo đã sử dụng 11 triệu đồng vào việc gì?"
- Nguyễn Đức Nghĩa: Trả nợ cá nhân.
8:53 Chủ tọa hỏi Nghĩa: bị cáo thấy bản án sơ thẩm có xứng đáng không?
Thẩm phán nhắc lại chi tiết vết đâm thứ hai. Nghĩa thừa nhận gây nên cả 2 vết, nhưng vết thứ 2 thì Nghĩa cho là vô ý để dao đâm khi ôm qua người nạn nhân.
8:45 Chủ tọa đã hoàn thành phần đọc nội dung vụ án và tóm tắt nội dung phiên sơ thẩm. Chủ tọa bắt đầu hỏi Nguyễn Đức Nghĩa động cơ giết Nguyễn Phương Linh.
- Nghĩa bảo rằng đã trả lời trước CQĐT và phiên sơ thẩm rồi.
- Chủ tòa yêu cầu Nghĩa vẫn phải trả lời trong phiên phúc thẩm.
- Nghĩa nhắc lại động cơ là do ghen tức vì Phương Linh lừa dối mình.
- Nghĩa cho rằng việc bán xe máy, máy tính... của nạn nhân Phương Linh là để thủ tiêu chứng cứ.
- Chủ tọa hỏi "Linh có biết Yến và biết nhà Yến"?
Nghĩa khai: Nghĩa bảo Linh phòng 1101 là phòng người quen
- Chủ tọa đọc lại bút lục 71 "Nghĩa: Tôi nói dối Linh đó là phòng người quen và Linh đã tin điều đó và đến đó chơi".
- Tòa hỏi tiếp: Khoảng thời gian từ lúc giết đến lúc chặt đầu là bao nhiêu? Nghĩa khai là gần 4 tiếng, tuy nhiên, chủ tọa đọc lại bút lục thì khoảng thời gian đó là 1 tiếng.
Nghĩa khai: Ngay sau đó, tôi tính phải phải chặt đầu Linh và xóa vân tay để phi tang.
8:30 Chủ tọa phiên tòa Trần Đình Dần đang tóm tắt lại diễn biến vụ án kể từ khi xác nạn nhân Phương Linh được tìm thấy trên tầng thượng tòa nhà chung cư G4, Trung Yên Cầu Giấy. Những tình tiết phạm tội ghê rợn của Nguyễn Đức Nghĩa đang được chủ tọa phiên tòa đọc lại từ nội dung vụ án
Hai luật sư bào chữa cho Nguyễn Đức Nghĩa hôm nay là ông Nguyễn Ánh Thơm và Ngô Ngọc Thủy.
Bố nạn nhân Nguyễn Phương Linh ngồi ngay hàng ghế đầu, cạnh vị trí đứng của Nguyễn Đức Nghĩa. Trông ông Ba vẻ mặt rất trầm ngâm.
8:5 Nguyễn Đức Nghĩa đã được dẫn vào phòng xét xử. Phòng xử tại tòa phúc thẩm (phố Đội Cấn, Hà Nội) hôm nay khá nhỏ, đông đảo phóng viên và người dân phải ở ngoài, không được vào trong tham dự xét xử. Ở bên ngoài, rất đông người bám vào cổng, tường rào cố nhìn vào trong sân khi Nghĩa bước ra từ xe chở phạm nhân. Việc ra vào phiên xử được kiểm soát rất chặt.
8:00 phiên tòa xử phúc thẩm Nguyễn Đức Nghĩa chính thức bắt đầu.

Ông Nguyễn Văn Ba - bố nạn nhân Nguyễn Phương Linh - trả lời phóng viên báo chí sáng nay - trước khi bước vào phòng dự xét xử. Ảnh: Việt Anh

Trao đổi với báo chí trước giờ xét xử, ông Nguyễn Văn Ba - bố nạn nhân Nguyễn Phương Linh - cho biết: Việc ông không chấp nhận xin giảm án cho Nguyễn Đức Nghĩa không đơn thuần là việc của gia đình ông mà nó là trách nhiệm của cả xã hội.
Ngày hôm nay (11/11), Tòa án Nhân dân Tối cao mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo "không phạm tội giết người man rợ" của Nguyễn Đức Nghĩa - sát thủ giết người yêu cũ, cắt đầu, phi tang xác nạn nhân gây rúng động dư luận thời gian vừa qua. Tại phiên sơ thẩm, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên án t‌ử hìn‌h đối với Nguyễn Đức Nghĩa. Sau đó, Nghĩa nộp đơn kháng án. Phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 13/10 vừa qua đã phải hoãn lại đến ngày 11/11 vì lý do luật sư bào chữa cho Nghĩa là ông Ngô Ngọc Thủy bận... đi họp.
Phòng xử vụ Nguyễn Đức Nghĩa hôm nay khá nhỏ và chật.
Ảnh: Việt Anh
Diễn biến đáng chú ý trong thời gian qua là việc ông Nguyễn Đức Hùng (bố Nguyễn Đức Nghĩa) qua đời vì tai nạn giao thông và đơn xin giảm án cho con của bà Phạm Thị Chuân (mẹ Nghĩa), tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.
Phiên tòa ngày hôm nay sẽ quyết định một bản án thích đáng nhất dành cho Nguyễn Đức Nghĩa vì hành vi mất hết nhân tính của y.

Diễn biến vụ Nguyễn Đức Nghĩa

Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, ở Kiến An, Hải Phòng) và nạn nhân Nguyễn Phương Linh (SN 1984, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cả hai đều là sinh viên K42 khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội và yêu nhau từ năm 2005, đến cuối năm 2006 thì chia tay.

Sau khi chia tay một vài ngày Nghĩa có người yêu mới là Hoàng Thị Yến (SN 1986), ở Quảng Ninh, là SV trường ĐH Genetic Hà Nội; sống tại phòng 1101, tầng 11, nhà G4, khu đô thị Trung Hòa, Trung Yên, Cầu Giấy (Hà Nội). Dịp 30/4/2010: Yến đã gửi nhà nhờ Nghĩa trông giúp để cô về quê.
Ngày 3/5: Nghĩa điện thoại cho Linh đến nhà của Yến để “tâm sự” (trước đó dù chia tay nhưng Nghĩa vẫn thỉnh thoảng gọi điện cho Linh). Linh đi đến điểm hẹn bằng xe máy có mang theo điện thoại và máy tính xách tay.

Khoảng 19 giờ ngày 3/5: điện thoại của Linh liên tiếp đổ chuông nhưng Linh không nghe máy. Khi Nghĩa gặng hỏi ai gọi thì Linh trả lời là người yêu Linh ở miền Nam.

Khoảng 23 giờ ngày 3/5: trong lúc Linh đang đứng trước gương thì đột nhiên Nghĩa tiến đến rút dao nhọn đâm thẳng vào lưng Linh khiến Linh chết ngay tại chỗ.

Để phi tang th‌i th‌ể Linh, Nghĩa dùng dao cắt bỏ đầu và 10 đầu ngón tay cho vào túi nilon vứt tại một khúc sông Cấm ở Quảng Ninh, phần thân được Nghĩa mang lên tầng thượng giấu vào phòng xử lý rác của khu chung cư. Tài sản của Linh bao gồm 1 chiếc xe máy SCR, 1 laptop, 1 ĐTDĐ được Nghĩa mang đi cắm tại hiệu cầm đồ số 524 đường Láng (Đống Đa, Hà Nội).

Khoảng 10 giờ ngày 17/5: một số người dân và nhân viên bảo vệ tại khu chung cư G4 phát hiện ra xác Linh đang trong giai đoạn phân hủy. CA TP. Hà Nội và CA quận Cầu Giấy gấp rút vào cuộc và phát hiện ra nhiều vết máu tại khu vực cầu thang từ tầng 12 đến 13.

Đêm 18/5: Nguyễn Đức Nghĩa bị Công an Hà Nội bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên.

Ngày 7/6: tìm thấy phần th‌i th‌ể bị vứt xuống sông Cấm của Nguyễn Phương Linh.

Ngày 14/7: TAND TP Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm, Nguyễn Đức Nghĩa thừa nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. Y đã một mực khẳng định sẽ không kháng cáo dù cho bản án thế nào đi nữa và đã bật khóc thừa nhận "Với tội ác của tôi, chết cũng không hết tội".

Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên án Nguyễn Đức Nghĩa 6 năm tù giam về tội chiếm đoạt tài sản, t‌ử hìn‌h về tội giết người, tổng hình phạt là t‌ử hìn‌h đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân Nguyễn Phương Linh số tiền 113 triệu đồng.

Người yêu Nghĩa là Hoàng Thị Yến bị tuyên phạt 15 tháng tù vì hành vi không tố giác tội phạm (nhưng được hưởng án treo).

Ngày 30/7, Nguyễn Đức Nghĩa bất ngờ gửi đơn kháng cáo và nhấn mạnh bị cáo không phạm tội giết người với tình tiết man rợ như phán quyết của tòa.

Ngày 13/10, TAND tối cao quyết định mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Đức Nghĩa để xem xét lại nội dung có "giết người man rợ" hay không. Tuy nhiên phiên tòa đã tạm thời bị hoãn lại do luật sư bào chữa cho Nguyễn Đức Nghĩa bận đi dự hội nghị quốc tế.

Ngày 11/11, TAND tối cao mở lại phiên phúc thẩm.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật