“Hung thần” trên Quốc lộ 22

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tình trạng xe ben, xe container phóng nhanh, chạy ẩu thường xuyên gây tai nạn chết người trên Quốc lộ 22 đến nay vẫn đang là chuyện “nóng”
“Hung thần” trên Quốc lộ 22
Ủi văng dải phân cách vào lề đường (ảnh trên), cán chết cô giáo Trần Thị Thanh Trúc, sau đó chiếc xe ben này lao tiếp vào trụ sở Công ty Công ích huyện Hó

Dù nắng hay mưa, ban ngày hay ban đêm, mỗi ngày có hàng ngàn xe container, xe ben chở đất, xe tải, xe chở rác... lao đi vun vút như những hung thần trên Quốc lộ 22, đoạn từ cầu vượt An Sương đến cầu vượt Củ Chi-TPHCM. Không ít vụ tai nạn T.Tâm xảy ra trên tuyến đường này.

tai nạn như cơm bữa
Đã 4 ngày trôi qua, kể từ hôm xảy ra vụ tai nạn T.Tâm trên Quốc lộ 22, nhưng khi tiếp xúc với chúng tôi, bà Ba Gái, bán cà phê tại số nhà 3/27B, thị trấn Hóc Môn (huyện Hóc Môn-TPHCM), vẫn còn run sợ: “Khoảng 12 giờ ngày 28-10, tôi đang xếp ly lên kệ thì nghe một tiếng động mạnh. Nhìn ra thấy cô gái trẻ đang nằm dưới đường và xe ben lao đến cán ngang đầu. Từ hôm chứng kiến cái chết T.Tâm đó, đêm nào tôi cũng mất ngủ vì bị ám ảnh”.
Trở lại hiện trường vụ tai nạn, một người dân cho biết: “Trưa hôm đó, xe ben biển số 57L-9228 chở cát lưu thông từ An Sương về huyện Củ Chi, khi đến trước địa chỉ 3/27B đã tông thẳng vào dải phân cách làm văng một khối bê tông vào làn đường dành cho xe máy. Quá bất ngờ nên cô giáo Trần Thị Thanh Trúc (Trường THCS Trần An Khương, huyện Hóc Môn) tránh không kịp, ngã xuống đường và bị xe ben trờ tới cán lên người”. “Chứng kiến cảnh cháu tôi nằm gọn dưới gầm xe ben mà đau lòng. Mọi chuyện đều do tài xế quá ẩu. Tài xế xe ben cố vượt lên xe du lịch nhưng không làm chủ tốc độ đã tông vào dải phân cách mới ra nông nỗi”- ông Hà Văn Dũng, người thân của cô giáo Trần Thị Thanh Trúc, bức xúc.
Vụ tai nạn trên không phải là cá biệt mà theo người dân, nó xảy ra như cơm bữa trên tuyến đường này. Lúc 23 giờ ngày 3-10, xe tải biển số 54T – 9348 lưu thông từ hướng huyện Củ Chi về ngã tư An Sương. Khi đến ngã ba Củ Cải, tài xế đang cho xe rẽ vào chợ, bất ngờ bị xe ben biển số 60S – 0265 chở đá đang trên đường lao tới, tông mạnh từ phía sau làm xe 54T – 9348 văng vào lề đường rồi lật ngang. Rất may tai nạn xảy ra vào giờ khuya nên không có thiệt mạng về người.
Trước đó, sáng 1-10, xe tải biển số 54N–2701 lưu thông trên Quốc lộ 22, do chạy quá nhanh nên khi đến  ngã tư Trung Chánh (quận 12) đã ủi thẳng vào 5 xe máy đang dừng đè‌n đ‌ỏ khiến 2 người trọng thương phải đi cấp cứu. Tương tự, một cảnh tượng hãi hùng xảy ra trên Quốc lộ 22 tại giao lộ ngã tư Giếng Nước (huyện Hóc Môn) trước đó không lâu: Xe tải biển số 54N-6056 do lao đi với tốc độ nhanh đã tông vào một xe buýt đang dừng chờ đè‌n đ‌ỏ, sau đó tiếp tục tông tiếp 7 chiếc xe máy. Tại hiện trường, 7 chiếc xe máy nằm dưới gầm xe tải, trong đó có hai người bị thương trong tình trạng nguy kịch...
Hết “chiến dịch”, đâu lại vào đấy!
Sau cái chết của cô giáo Trần Thị Thanh Trúc, nhiều ngày có mặt tại thị trấn Hóc Môn, chúng tôi không khỏi hãi hùng khi chứng kiến cảnh các xe tải hạng nặng đua nhau trên Quốc lộ 22 trong khi đường sá đông đúc người qua lại. Chỉ tay về phía dải phân cách, chị Nguyễn Thị Nga (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) gay gắt: “tai nạn trên đoạn đường này như cơm bữa, không ít vụ do xe container, xe ben húc dải phân cách tông người đi đường. Xe cộ chạy ầm ầm cả ngày lẫn đêm. Khi xuất hiện bóng dáng CSGT thì các xe chạy chậm và ngay hàng thẳng lối, còn bình thường thì khỏi nói, người dân ở đây sống mà cứ nơm nớp lo sợ”.
Quốc lộ 22 là tuyến đường chính dẫn vào các KCN của tỉnh Tây Ninh và Long An nên các phương tiện giao thông chở hàng hóa vào ban đêm cũng dày đặc. Bám theo một xe ben chở đất từ đường Cộng Hòa (quận Tân Bình-TPHCM), mặc dù trong nội thành nhưng xe này chạy với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Qua cầu vượt An Sương, khi đèn vàng báo hiệu thì xe ben này đã mất hút trên quốc lộ. Chỉ mới hơn 22 giờ nhưng các xe chở đất đá, xe container chở hàng cứ lao đi vun vút. Một người chạy xe ôm tại thị trấn Hóc Môn cho biết: “Tình trạng xe tải, xe container chạy quá tốc độ, người dân ở đây sống riết rồi quen. Lâu lâu có chiến dịch của cơ quan chức năng thì các xe lưu thông chậm hơn, nề nếp hơn nhưng được một thời gian thì lại như cũ”.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật