Sẽ lại ra khơi...

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đó là phát biểu của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu trong cuộc đón tiếp của chính quyền tỉnh Quảng Ngãi với 9 ngư dân Lý Sơn bị Trung Quốc bắt giữ, được tàu của Cảnh sát Biển VN đưa về an toàn tại cảng Dung Quất hôm qua, 26-10.
Một cuộc trùng phùng gây xúc động cho tất cả những người VN. Ở đó có hoa, nước mắt, nụ cười và có cả nụ hôn chân chất của những phụ nữ nghèo khó, khốn khổ sau hơn 40 ngày đằng đẵng chờ chồng con.
Giờ thì họ đã trở về. Không ai không nể phục khi biết thuyền trưởng Lưu, dù đến 3 lần gặp nạn và đã phá sản hoàn toàn, vẫn kiên quyết bám biển quê hương. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ngợi khen tinh thần bám biển, vượt qua khó khăn của các ngư dân, hứa sẽ hỗ trợ hết sức để họ tiếp tục hành nghề.
Việc bảo vệ ngư dân đánh bắt hợp pháp trên biển VN được Chính phủ, Nhà nước hết sức quan tâm. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng vừa qua có nội dung liên quan đến vấn đề này là một trong những nỗ lực đó.
Tại hội nghị này, với sự đồng thuận, 18 quốc gia tham dự đã bàn về các lĩnh vực hợp tác ưu tiên ban đầu như cứu trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa... Hội nghị đã thống nhất giải quyết các tranh chấp bằng hòa bình, đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển; đề xuất cụ thể Trung Quốc và VN cùng chủ trì, cố gắng tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông (CoC) để thay thế cho Tuyên bố Về cách ứng xử (DoC) mà ASEAN đã ký với Trung Quốc năm 2002.
Trong tình hình hiện nay, việc xây dựng CoC là rất cấp bách. Đó sẽ là cơ sở để giải quyết các vấn đề bảo vệ ngư dân của chúng ta, bảo vệ hành lang hàng hải quốc tế.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật