Lở núi, hàng chục ngôi mộ “lao“ xuống nhà

Nguyenduong Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sự cố lở núi Quyết trong đợt mưa lũ từ ngày 16 đến 20/10 đã làm hàng ngàn khối đất đá lao thẳng xuống nhà dân. Trong đó đáng chú ý là có hàng chục chiếc quan tài, cùng khối lượng đất đá khổng lồ“đổ bộ“ xuống hàng chục hộ dân sinh sống dưới chân núi.
Lở núi, hàng chục ngôi mộ “lao“ xuống nhà
Nhiều nhà dân bị vùi lấp trong hàng ngàn khối đất đá. Ảnh: Quốc Huy

3 mẹ con bà cháu thoát nạn

Sáng 25/10, PV báo có mặt tại chân núi Quyết (phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An), chứng kiến hàng chục hộ dân đang vật lộn cũng đống đất đá, bùn lầy. Nhiều ngồi nhà bị đất đá đánh sập, nhiều người thoát chết trong gang tấc và những đồ dùng của một gia đình chuẩn bị làm đám cưới cho cậu con trai cũng bị vùi trong đống đất đá.

Trước cái chết trong gang tấc, bà Đinh Thị Ngụ đang vật lộn trong bùn lầy đứng dậy kể lại câu chuyện khi 3 bà cháu thoát nạn: “Mấy ngày hôm đó mưa kéo dài, mưa như trút. Khoảng 9 giờ đêm, khi đó tôi, con gái tôi và 1 đứa cháu đang ngồi xem ti vi thì khoảng 10 phút sau nghe ầm… ầm từ phía sau nhà”.

Theo bản năng, người mẹ đã ôm đứa con nhỏ chạy ra ngoài sân. Khi đó, nước chảy từ trên núi xuống rất nhiều, đất đá trào ra cả sân. May mắn thay, cả 3 bà mẹ con bà cháu thoát nạn trong gang tấc.

Cả 3 người ra đến sân thì 2 căn phòng vừa mới ngồi ở đó ngập trong đống đất đá. Lúc đó mà cho đứa cháu ngủ thì cả 3 chúng tôi đều bị vùi rồi. Toàn bộ vật dụng như: Tivi, tủ lạnh, xoong nồi, giư‌ּờng chi‌ּếu, ảnh cưới của con trai đều lấp trong đống đất. Tôi khóc mấy ngày ni rồi. Giờ cứ nhìn thấy là dở khóc, dở cười” - bà Ngụ thẩn thờ kể lại.

Bà Đinh Thị Ngụ khóc ròng khi may mắn thay 3 bà cháu thoát chết trong gang tấc. Giữa đống bùn lầy bà chỉ tay lê‌n đỉn‌h núi Quyết. Đó là nguyên nhân dòng chảy từ trên đỉnh đổ bộ vào nhà bà trong đêm. Ảnh: Quốc Huy

Gia đình bà Ngụ chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để cho con trai là Lê Anh Tuấn làm đám cưới chỉ trong mấy hôm nữa. Thì nay, sự cố sạt lở đã vùi lấp ảnh cưới, giư‌ּờng chi‌ּếu,.. Đó là số tiền it ỏi mà bà Ngụ đi vay về mua vật dụng chuẩn bị làm đám cưới cho con trai.

Trong đống bùn đất nhão nhoét, hàng chục người dân đang cố gắng dọn đất đá từ phía sau nhà mình ra ngoài. Riêng nhà bà Ngụ có 2 gian nhà sau bị vùi lấp hoàn toàn, 1 gian nhà chính bị cây thông đánh sập.

Gia đình ông Cao Quang Diễn trú tại khối 3, đang dọn hàng chục khối đất đá từ trên đỉnh núi đổ xuống, nói: “Khoảng 8 giờ đêm 17/10, một khối đất đá khoảng 80 khối đất đổ xuống sau nhà tôi. Làm cho các công trình phụ phía sau nhà bị vùi lấp. Một đàn gà 50 con và 3 con chó đều bị đất đá vùi hết. May mà tôi phát hiện ra sớm, không thì... Tôi ở đây bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ phải chứng kiến cái cảnh này”.

Hàng chục ngôi mộ"lao" thẳng vào nhà dân

Toàn bộ khu vực trên đỉnh núi Quyết có gần 500 ngôi mộ đang lơ lửng trên đầu hàng chục hộ dân. Mưa lớn, sạt lở đất đã làm cho 60 ngôi mộ từ trên đỉnh núi nứt toác, trong đó có 30 ngôi mộ"lao" xuống nhà dân.

Trong đống bùn đất nhão nhoét, hàng chục người dân đang cố gắng dọn đất đá từ phía sau nhà mình ra ngoài.

Các hộ gia đình bị mộ"lao" xuống gồm nhà anh Lê Văn Đồng, bà Lê Thị Lệ và anh Đinh Văn Xuân. Ngoài 30 chiếc quan tài lộ thiên rớt xuống, kèm theo khoảng 200 khối đất đá đánh sập các công trình phụ phía sau 3 nhà dân này.

Anh Lê Văn Đồng nhớ lại: “Bữa đó mưa to lắm. Lúc đó khoảng hơn 9 giờ đêm ngày 17/10, thì nghe tiếng đất đá rơi trên mái nhà. Một lúc sau thì nghe tiếng rầm…Rồi đất đá, nước mưa trôi vào trong nhà. Có mấy cái tiểu bị vỡ ra. Sáng mai dậ‌y th‌ì thấy hàng chục chiếc quan tài chỉ còn xương, nằm lòi trên đất đá”.

Được biết, 60 ngôi mộ được an táng trên núi Quyết là của dòng họ Đậu Doãn. Có khoảng 30 ngôi đã rơi xuống nhà dân và nhiều ngôi nằm lộ thiên khi xảy ra sự cố sạt lở núi trong đêm.

Đến chiều ngày 25/10, người dân vẫn tiếp tục dọn dẹp mà không xuể. Ảnh: Quốc Huy

Hiện nay, sự cố hàng chục ngôi mộ"lao" thẳng xuống nhà dân đã được khắc phục. Nhưng hàng ngàn khối đất đá trên đỉnh núi Quyết vẫn đang treo lơ lửng trên đầu hàng chục nhà dân.

Hàng chục hộ dân sống xung quanh núi Quyết chưa bao giờ lại sống trong thấp thỏm như hiện nay. Họ lo sợ, chỉ cần một trận mưa nữa thì không biết bao nhiêu khối đất đá sẽ đổ lên các căn nhà nơi đây.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch UBND phường Trung Đô (TP. Vinh, Nghệ An) thừa nhận: “Sự cố sạt lở đất tại núi Quyết làm 20 nhà dân bị ảnh hưởng. Trong đó có 6 nhà bị đất đá đánh sập. Đặc biệt là có 60 ngôi mộ của dòng họ Đậu Doãn bị đổ xuống nhà dân”.

Núi Quyết sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sinh sống. Ảnh: Quốc Huy

Cũng theo ông Huân, thì do mưa quá lớn, địa chất yếu, tạo nên những dòng chảy lớn từ trên đỉnh núi xuống là nguyên nhân gây sạt lở núi Quyết vừa qua.

“Khu vực xung quanh núi Quyết có 40 hộ dân sinh sống. Đợt này chúng tôi cương quyết cho di dời 20 hộ nằm trong diện cực kỳ nguy hiểm mà nguy cơ sạt lở đất có thể tiếp tục xảy ra” - ông Huân khẳng đinh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật