Hà Nội: Nghẹt thở bắt tên tội phạm nã súng

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
- Bị truy đuổi, tên tội phạm đột ngột rút súng bắn hai phát về phía cảnh sát khi họ chỉ cách hắn rất gần.
Hà Nội: Nghẹt thở bắt tên tội phạm nã súng
Ngôi nhà số 2C.

Sau một ngày xảy ra vụ việc, người dân ở phố Hoàng Như Tiếp (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại pha rượt đuổi của công an để tóm bằng được tên tội phạm nguy hiểm đã rút súng bắn chống trả.

Chuyên án mang bí số 718L

Theo lời kể của người dân quanh khu vực: Cách đây hai tháng, nhà số 2C, ngõ 90, phố Hoàng Như Tiếp có một đôi nam nữ dọn đến ở thuê. Người phụ nữ trông sành điệu, còn người đàn ông có gương mặt lì lợm, khó gần. Cả hai hầu như không giao tiếp với hàng xóm xung quanh, cả ngày căn nhà số 2C đó khoá chặt cửa.

Hàng xóm phát hiện phía ngoài cửa căn nhà có lắp vài chiếc camera theo dõi, nhiều đối tượng lạ, trông sành điệu, đi xe đẹp thường hay ra vào căn nhà và tuyệt nhiên không bấm chuông bao giờ, chỉ gọi điện thoại, họ vào bên trong phút chốc rồi đi ngay.

Khu dân cư vốn bình yên bỗng chốc bị xáo trộn bởi những kẻ lạ mặt hay ra vào căn nhà số 2C đó. Một người phụ nữ sống gần cho biết: Tôi khá ngạc nhiên khi thấy ngoài cửa căn nhà đó có gắn camera. Và mỗi lần đi qua tôi không dám nhìn vào, thường phải cúi mặt và nhanh chân mỗi lần bước qua.

Người đàn ông mới đến ở nhà số 2C có đi chiếc xe Camry sang trọng, nhưng vẫn chiếc xe đó, mỗi hôm nó lại mang một biển số xe khác nhau. Lấp ló trong xe là chiếc trường kiếm mà dân thường chỉ nhìn qua đã thấy nổi da gà.

Những bất thường của chủ nhân mới chuyển về căn nhà số 2C đã không qua mắt được công an phường Bồ Đề và công an quận Long Biên. Qua công tác nghiệp vụ, xác định đây là ổ buôn bán m‌a tu‌ý mà kẻ cầm đầu là một đối tượng người Hải Phòng, chuyên án mang bí số 718 L được lập.


Qua xác minh, người đàn ông đến thuê căn nhà số 2C là Hoàng Đình Phi (SN 1978, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), còn cô bồ của Phi là Phạm Thị Hồng Vân (SN 1987, ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội). Điều đặc biệt, địa chỉ và tên Hoàng Đình Phi đã rõ, nhưng nhân dạng người đàn ông thuê nhà và nhân dạng của người đàn ông có tên Phi lại không trùng với nhau.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định, định người đàn ông có chứng minh thư tên Phi chính là Bùi Mạnh Hà (SN 1974, ở Hải Phòng, kẻ đang có lệnh truy nã về tội bắt giữ người trái phép) dùng chứng minh thư của người tên Phi rồi dán ảnh Hà vào đó.

Ngay từ đầu tháng 10, hàng ngày các trinh sát đều bám sát căn nhà số 2C từ 10 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau để theo dõi mọi di biến động. Đến ngày 19/10, lãnh đạo cơ quan công an có lệnh phá án. Theo kế hoạch, từ 21 giờ ngày 19/10, lực lượng công an phường Bồ Đề và Đội chống m‌a tu‌ý, công an quận Long Biên bố trí lực lượng chốt chặt các lối ra vào nhà số 2C.

Đến 23 giờ 30 cùng ngày, phát hiện có hai đối tượng đi xe SH từ nhà 2C đi ra. Trinh sát bám sát, bắt giữ hai đối tượng kể trên. Bị phát hiện, tên này vội vàng cho cả gói bột vào miệng định nuốt thì bị công an ngăn lại. Hắn khai vừa vào nhà số 2C mua “đá” của người đàn ông tên Bùi Mạnh Hà. Bị bắt, hắn định phi tang bằng cách nuốt trọn gói “đá”.

Chiếc xe Camry của Hà đeo biển giả


Ngay tối 19/10, Thiếu tá Vương Quốc Huy, Đội phó Đội m‌a tu‌ý, công an quận Long Biên, người trực tiếp chỉ huy chuyên án đề xuất bắt, khám xét khẩn cấp tên Hà. Tuy nhiên hắn khoá chặt cửa, cố thủ ở bên trong, theo dõi qua màn hình camera.

Bị tội phạm dí súng vào mặt

Đến 2 giờ 30 ngày 20/10, cửa nhà tên Hà đột nhiên mở, từ bên trong, một đối tượng chạy thoát ra ngoài và bị tóm gọn. Từ lúc đó đến 9 giờ sáng cùng ngày, dù nỗ lực kêu gọi, vận động Hà ra đầu thú nhưng hắn vẫn cố thủ bên trong, buộc lực lượng công an phải phá cửa xông vào.

Lúc đó Hà chạy lên tum tầng 3, trèo qua các mái nhà bên cạnh tìm đường tẩu thoát. Một mũi tấn công gồm 7 người bám theo Hà trèo sang các mái nhà bên cạnh. Theo lời kể của những chiến sỹ bám theo tên Hà lúc đó: Khi đã trèo qua 6 mái nhà, Hà tụt xuống nhà số 14 để ẩn náu. Bị truy đuổi, hắn nấp sau một tấm cót ép nhưng chiếc áo sơ của hắn thò ra ngoài nên đã bị lộ.

Bị phát hiện khi chỉ còn cách các chiến sỹ công an rất gần, Hà bất ngờ rút súng bắn liền hai phát về phía công an. Viên đạn đi xèo qua tai thiếu uý Đỗ Việt Dũng (công an quận Long Biên). Nhanh như cắt, anh Chiến, công an phường Bồ Đề dùng võ thuật để tước súng thì Hà lao người nhảy từ tầng 3 của ngôi nhà xuống bãi đất trống với rất nhiều vật liệu xây dựng để ngổn ngang bên dưới.

Bị truy đuổi gắt gao, Hà nhẩy từ tầng 3 căn nhà này xuống đất.


Thả người rơi tự do xuống dưới đất, rất nhanh, hắn loạng choạng bỏ chạy, mặc kệ khẩu súng K59 và chiếc điện thoại di động bị rơi văng ra ngõ. Ở phía dưới, một mũi tác chiến khác do Thiếu uý Huy cầm đầu nhanh chóng đuổi theo tên Hà. Hắn chạy dọc theo con ngõ sâu, nhảy qua nhiều bờ tường rồi lao vào một bãi đất trống ở ngõ 208 và bị thiếu tá Huy lao đến khống chế, tóm gọn.

Theo lời kể của anh Huy: Khi đuổi theo tên Hà, đến đoạn ngã tư, vừa mất dạng hắn thì anh Huy thấy một người phụ nữ nét mặt còn nguyên sự hốt hoảng, miệng ú ớ không phát ra tiếng, tay chỉ về phía tên Hà bỏ chạy. “Chắc chị này quá sợ hãi, nhưng vẫn cố chỉ lối cho công an đuổi theo tên tội phạm”, lời anh Huy.

Vì sự bình yên của người dân

Đối với anh Huy, đây không phải là lần đầu tiên đối mặt với những tên tội phạm m‌a tu‌ý sẵn sàng nã đạn vào cảnh sát, nhưng đây là lần đầu tiên mà tên tội phạm nã đạn giữa khu dân cư đông người nên điều khiến anh lo lắng là sự an nguy của người dân khu vực.

Ngay từ đầu, khi quan sát những đối tượng thường hay lui tới nhà số 2C, anh Huy xác định đây là ổ buôn bán thuốc lắc (vốn đắt tiền), bởi những kẻ lui tới đây mua hàng thường đi xe “xịn”, ăn mặc sành điệu. Và quả thật, khám nhà Hà, công an thu giữ cần sa, m‌a tu‌ý “đá”, 2 bình thuỷ tinh dùng để “chơ‌i đ‌á”…

Trong căn nhà thuê, Hà không chỉ bố trí camera theo dõi bên ngoài mà hắn còn để sẵn một lỗ, có buộc dây thòng từ trên tầng 2 xuống đất, phòng đường tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, Huy tỏ ra lì lợm khi không chịu nhận tội. Nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, hắn đã phải bước đầu khai nhận.

Sự việc kể trên xảy ra vào 9 giờ ngày 20/10, khi ở nhà chỉ còn chủ yếu người già và trẻ em nên những người dân chứng kiến hôm đó chủ yếu là những cụ già, trong số đó có vài bà cụ còn bế cháu nhỏ đứng xem.

Một bà cụ 68 tuổi, sống gần nhà số 2C cho biết: “Lúc tên tội phạm nhẩy từ tầng 3 xuống, ngã ra đất, điện thoại và súng văng ra ngõ, tôi vẫn bế cháu 2 tuổi đứng xem và hoan hô… Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó thật là nguy hiểm, nhiều người đã ra hiệu cho tôi chạy vào nhà đóng cửa mà tôi đâu có để ý”.

Một ông cụ sống cùng ngõ 90 cho biết, nhiều người dân khi đó tò mò đứng xem chật con ngõ, nhưng khi nghe hai tiếng súng nổ thì mới thấy sợ mà dạt ra xa để tránh nguy hiểm. “Sau khi tên tội phạm bị bắt, chúng tôi mừng lắm vì giờ con ngõ đã lại được bình yên”, ông cụ 70 tuổi cho biết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật