“Đại gia” Thanh Hóa và “siêu cây vô giá” mừng đại lễ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cây cảnh đặc biệt có dáng thế lịch sử của đất nước với 4000 năm chống ngoại xâm và thiên tai có tên “Bốn bánh xe lịch sử” của “đại gia” Thanh Hóa Nguyễn Công Chiến đang được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội.
“Đại gia” Thanh Hóa và “siêu cây vô giá” mừng đại lễ
Ông Chiến (phải) giới thiệu với khách tham quan về "siêu cây" mừng Đại lễ (ảnh: VietNamNet)

Theo chủ nhân của cây cho biết, tất cả dáng thế của cây đều do thiên nhiên tạo ra, sự can thiệp của bàn tay con người chỉ là đưa cây vào chậu. Cây sanh cổ hơn 100 năm tuổi này có một cột thẳng đứng tượng trưng cho biểu tượng Chùa Một Cột của Hà Nội, thân cây uốn lượn đủ bốn vòng tượng trưng cho lịch sử bốn nghìn năm. Tán cây xòe rộng, xanh tươi. Ông Chiến cho biết, sau 30 năm chơi cây cảnh ông mới sưu tập được cây này. Đây là món quà trời cho dành cho đam mê của ông.

“Nhất quyết không đổi cây lấy chung cư cao cấp”:

“Từ lúc tôi trưng bày cái cây này ở đây, mỗi ngày có hàng trăm cuộc điện thoại gọi đến tỏ ý muốn trao đổi hay mua bán cái cây này. Có người muốn đổi một căn chung cư cao cấp 140m2, nhưng tôi cũng nói luôn là không bao giờ tôi bán. Đây là báu vật của tôi, cũng là báu vật của đất nước mình, không thể quy ra giá trị bằng tiền bạc. Một căn hộ, một cái xe ô tô thì có tiền muốn mua lúc nào cũng được, chứ cái cây mang dáng thế của đất nước mình thì không thể có cái thứ 2” – ông Nguyễn Công Chiến cho biết.

Theo giới sành chơi cây cảnh nghệ thuật, để một cây cảnh triệu đô cần có những yếu tố: cây phải có tuổi và đã ngồi trên chậu hàng trăm năm; cây phải thuộc "kỳ hoa dị thảo", kiểu dáng cổ quái, độc đáo. Thứ ba là cây phải biểu đạt được chủ đề thông qua thế cây. Ngoài ra, cây đó phải hợp gu với người chơi, hợp tuổi, sở thích…

Để có được cây cảnh giá trị như thế, người chơi phải chăm sóc, tỉa tót qua nhiều đời, cây cảnh đó đã ăn sâu vào tâm thức chủ nhân, trở thành báu vật gia truyền không thể quy ra tiền.

Bộ cây triệu đô mừng đại lễ:

Để mừng Đại lễ nghìn năm Thăng Long, ông Chiến thuê container mang ra Hà Nội 7 cây cảnh đắt tiền, cây nào cũng có giá cả trăm nghìn đô. Tuy nhiên, ông cũng cho biết trong 30 năm chơi cây, chưa bao giờ ông bán một cây cảnh nào, vì nghệ thuật và đam mê của ông là không thể định giá.

Ngoài cây sanh cổ "Bốn bánh xe lịch sử", ông Chiến còn mang tới trưng bày nhiều cây cảnh giá trị khác. (Ảnh: PV)

“Thú chơi này tao nhã lắm. Mỗi khi đi làm căng thẳng về, chỉ cần nhìn thấy những cái cây trong vườn là tôi lại thấy người nhẹ nhõm. Nhiều đêm 1h sáng tỉnh dậy ra vườn cây vừa uống rượu vừa nhìn cây, thích lắm. Một ngày tôi ra vườn chăm cây đến 4 lần, sáng tỉnh dậy chưa ăn sáng đã ra ngắm cây rồi. Trưng bày cây sanh cổ ở đây, hàng ngày có nhiều người đến ngắm và chia sẻ niềm thích thú với mình, tôi cũng thấy mãn nguyện”, ông Chiến tâm sự.

Hiện tại, ở thành phố Thanh Hóa, đại gia này có 2500m2 đất chỉ dùng để bày cây cảnh. Khu vườn của ông có một mặt tựa vào núi, gần đó có một ngôi chùa, không khí rất thanh tịnh. Ông Chiến cũng cho biết thêm, trong khu vườn này ông có 30 tác phẩm cây cảnh hoàn hảo, không thể tính được giá trị.

Trong số các cây trưng bày ở Bảo tàng Hà Nội, ông Chiến nói rằng ông cũng ưng ý một cây sanh cổ khác, tuy có tuổi đời không được bằng cây “Bốn bánh xe lịch sử” của ông. Ông đã trả giá 5 tỷ đồng, tuy nhiên chủ nhân của cây cũng chưa chịu bán. Quả thật, thú vui của các đại gia khiến người thường… choáng váng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật