Băng trộm đạt danh hiệu hài hước nhất Sài Gòn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đọc báo thấy băng nhóm gây ra vụ trộm điện thoại giống mình bị bắt giữ, các đạo chích đột nhiên thấy sợ và muốn quay về… nẻo thiện.
Băng trộm đạt danh hiệu hài hước nhất Sài Gòn
Hà Thế Vũ "anh hai" của băng trộm 9X.

Khoảng 11h ngày7/10, công an quận 10 cho biết đã bắt được Hà Thế Vũ (SN 1992, ngụ phường 4, quận 10) và Nguyễn Văn Đức (SN 1994, ngụ phường 2, quận 10), 2 đối tượng trong băng trộm gây ra vụ khoắng gần 80 điện thoại di động trong vòng chưa đầy 2 phút.

Hai đối tượng bị tạm giữ Hình Sự để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, Vũ và 2 chiến hữu khác (đang bỏ trốn) đã gây ra vụ trộm nhanh… “đáng nể”. Khoảng 3h sáng ngày 04/10, 3 đạo chích nhí đột nhập cửa hàng điện thoại di động số 340 đường Bà Hạt, phường 9, quận 10. Đã bàn nhau từ trước, nếu phi vụ thành công 3 đối tượng sẽ bán số hàng cướp được cho Đức để kiếm tiền thỏ‌a mã‌n các thú vui xì-tin như: chơi games, mua xe máy “đi bão” và dẫn bạn gái đi shopping.

Theo kế hoạch phân công, Vũ và một thành viên trong nhóm đã phá khóa cửa tiệm vào lấy trộm 2 điện thoại Iphone 3Gs, 1 điện thoại Nokia E90 và một túi đựng khoảng 70 điện thoại di động các loại. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, băng trộm đã dọn sạch các loại điện thoại trong tủ kính. Cùng một ví đựng giấy tờ cá nhân của chủ tiệm là anh Cao Chí Sang (SN 1982, chủ tiệm).

Sau khi gây án, băng trộm thắng lớn trong ngày đầu “ra quân” hớn hở gọi điện cho Đức để tiêu thụ chiến lợi phẩm. Do số hàng quá nhiều, Đức chỉ nhận “bùa” một vài chiếc điện thoại để băng cướp có tiền tiêu xài rồi yêu cầu cho thêm thời gian lo tiền lấy hết hàng.

Nào ngờ trong khoảng thời gian này, ma xui quỷ khiến thế nào, các thành viên trong băng trộm vô tình đọc trên báo thấy có một băng nhóm gây ra vụ trộm điện thoại giống mình ở miền Tây bị bắt giữ, nên thấy sợ và muốn quay về… nẻo thiện.

Nguyễn Văn Đức tại công an quận 10.

Là “đại ca” trong nhóm, Vũ đưa ra ý kiến nên đem số hàng còn lại trả cho chủ tiệm để không bị công an bắt (?). Sau gần 2h “đấu tranh tư tưởng” băng cướp 9X nuốt nước miếng… tán thành.

Cùng thời điểm này, công an quận 10 tiếp nhận hồ sơ vụ trộm lại gặp phải một tình tiết khôi hài khác. Anh Dương Văn Liền (SN 1985), nhân viên cửa hàng điện thoại trên là người được anh Sang giao trách nhiệm trông coi cửa hàng nhưng đã khóa cửa đi chơi vào thời điểm xảy ra vụ trộm. Sau khi trở về phát hiện tiệm đã “trống trơn”, Liền tá hỏa tam tinh và nghĩ ra kế “dàn cảnh bị cướp” để không bị anh Sang bắt đền.

Nhằm thực hiện màn kịch, Liền dùng dao tự cứa vào tay và cổ mình cho giống với cảnh bị cướp tấn công, khống chế rồi trình báo với công an quận 10. Sau gần 2 ngày đấu tranh khai thác, các điều tra viên đã xác định bản chất vụ án là trộm tài sản và lên kế hoạch truy bắt hung thủ.

Vừa lúc, các thành viên trong băng cướp chủ động gọi điện thoại đến tiệm hẹn anh Sang ra lấy lại số hàng bị mất, trinh sát Hình Sự đã ập vào bắt giữ. Kế hoạch phục thiện phá sản, Vũ khóc ướt cả áo từ lúc bị bắt cho đến lúc ngồi trả lời điều tra viên tại công an quận 10. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục truy bắt 2 đối tượng còn lại trong băng trộm này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật