Tôi bị người yêu của chị gái sà‌ּm s‌ּỡ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
May là anh chưa kịp làm gì tiếp thì đúng lúc ấy chị em về, còn anh chạy thẳng xuống nhà đi chơi cùng chị em.
Tôi bị người yêu của chị gái sà‌ּm s‌ּỡ
Ảnh minh họa

Hôm qua là ngày nghỉ, người yêu của chị em đến nhà chơi. Chị đi có việc nên dặn em xuống mở cửa cho anh ấy, em xuống mở rồi bảo anh ngồi chờ chị ở phòng khách, em về phòng mình tiếp tục xem phim. Lúc ấy em đeo tai nghe, âm thanh khá to nên không để ý anh vào phòng em từ lúc nào. Lúc phát hiện ra anh đã ở phòng mình, thú thực em cũng chẳng nghĩ gì vì mấy lần trước trong lúc chờ chị, thỉnh thoảng anh cũng ngồi xem phim với em. Lúc ấy em rút tai nghe ra để anh ấy xem cùng. Ban đầu anh chưa làm gì, chỉ ngồi xem phim với em. Lúc sau anh chỉ nghịch tóc với vuốt nhẹ đầu em, em cũng chẳng để ý lắm. Về sau anh còn vuốt môi em rồi cho thẳng ngón tay vào miệng em. Em sợ, kêu lên nhưng lại chẳng có ai ở nhà để giúp.

Đỉnh điểm là anh cho tay vào trong áo sà‌ּm s‌ּỡ em, em định ra khỏi phòng nhưng bị anh ấy giữ lại. May mắn là anh chưa kịp làm gì tiếp thì đúng lúc ấy chị em về, còn anh chạy thẳng xuống nhà đi chơi cùng chị em. Giờ em rất hoảng sợ, không biết nên làm như thế nào, có nên nói với mọi người không? Em sợ không ai tin mình, nhất là chị em, hai người họ đã hẹn hò với nhau 4 năm rồi. Mong mọi người giúp đỡ em.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật