Dạo gần đây, người hâm mộ thường hay thấy chàng ca sĩ của bản "hit" Căn gác trống thường hay xuất hiện trong những bức hình có bối cảnh là biển với tông màu đen trắng đầy hoài niệm. Hỏi ra mới biết Út Phúc rất thích biển và thường hay có những chuyến du lịch biển cùng bạn bè vào những dịp rảnh rỗi. Những chuyến đi này giúp Ưng Hoàng Phúc tiếp thêm năng lượng để "thay máu" cho những sáng tạo âm nhạc sắp tới của mình.
Bên cạnh đó, Ốc Tiêu (tên gọi thân mật của Ưng Hoàng Phúc) cũng rất thích tông màu đen trắng, nên hầu hết các bộ ảnh của anh đều lấy hai màu này làm gam chủ đạo. Nhẹ nhàng và hoài cổ, song vẫn toát lên được những đường nét mạnh mẽ và hiện đại, đó chính lý do vì sao ông chủ hãng đĩa WMA Records "kết" gam màu trung tính này.
Cùng ngắm những "shot" hình trên bãi biển đầy gợi cảm và nam tính của Ưng Hoàng Phúc:
Ốc Tiêu "bật mí", kế hoạch sắp tới của anh là dự án âm nhạc quy mô mang tên The Unplugged mà anh đã và đang dồn rất nhiều tâm huyết nhằm quảng bá nét văn hoá đặc sắc của âm nhạc truyền thống Việt Nam đến bạn bè quốc tế
Mới đây, Ưng Hoàng Phúc vừa giới thiệu đến khán giả bộ phim ca nhạc ngắn có tên Muốn nói lời yêu em được thực hiện tại Hà Nội với nội dung đầy màu sắc lãng mạn xoay quanh mối quan hệ tay ba giữa Phúc, đại ca của một băng nhóm xã hội đen với hai cô gái - An, một nhà thiết kế nội thất 20 tuổi và Trinh, bà trùm của một băng nhóm giang hồ khác yêu Phúc cuồng nhiệt