Tăng Bảo Quyên - Tôi không né tránh chuyện với Victor Vũ

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tình cảm là điều thiêng liêng nên tôi chỉ công bố khi đã có gia đình riêng và những đứa con.
Tăng Bảo Quyên - Tôi không né tránh chuyện với Victor Vũ
Tăng Bảo Quyên & Victor Vũ,

Phủ nhận chuyện tình cảm với đạo diễn Việt kiều Victor Vũ, nhưng trong lòng Tăng Bảo Quyên, anh ấy là một người tuyệt vời. Vì thế, cô không muốn những tin đồn làm ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp của hai người.

Sáng Chủ nhật, Tăng Bảo Quyên hẹn gặp người viết tại một quán cà phê khá yên tĩnh nằm trong khuôn viên khu vườn nhỏ trên đường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM. Cô gái có đôi má bầu bĩnh, lý lắc và hay làm nũng nhanh chóng gọi một ly cà phê và chiếc bánh pizza nhỏ. Khi ăn xong miếng bánh cuối cùng, Tăng Bảo Quyên đề nghị đừng nhắc tới bộ phim Giao lộ định mệnh vừa ra mắt, bởi mấy ngày qua, phải trả lời phỏng vấn về bộ phim quá nhiều nên cô bắt đầu thấy ngán.

Quyên đã phủ nhận mối quan hệ tình cảm với đạo diễn Việt kiều Victor Vũ. Nhưng không ít lần khán giả và giới truyền thông thấy chị sánh đôi cùng anh ấy trong các sự kiện của làng giải trí hay những suất chiếu phim muộn. Phải chăng chị đang muốn né tránh?

Tôi không né tránh điều gì cả. Đúng là chúng tôi có xuất hiện cùng nhau trong một số sự kiện. Tôi nhớ không nhầm là có lần anh thấy tôi cùng Victor Vũ đứng sau cánh gà của một cuộc thi diễn viên điện ảnh gì đó. Thực ra lúc đó, Victor Vũ chỉ muốn xem mặt các diễn viên mới của Việt Nam nên tôi dẫn anh ấy đi. Rồi mấy chương trình ca nhạc có nhiều ca sĩ, tôi cũng đi cùng Victor Vũ để anh ấy gặp gỡ thêm các nghệ sĩ Việt Nam mà thôi.

Còn việc đi xem phim, rảnh thì đi thôi. Mà chúng tôi đâu chỉ có hai người.

Vậy sao trong buổi ra mắt Giao lộ định mệnh, hai người lại tránh đứng cùng nhau?


Chỉ là ngẫu nhiên thôi. Tôi không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào về chuyện này nữa vì không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và Victor Vũ. Đôi khi mọi người hỏi nhiều quá sẽ khiến mình bực, mà khi bực thì sẽ dẫn tới những điều không hay.

Nhưng sự úp mở của chị về mối quan hệ với Victor Vũ càng khiến nhiều người nghĩ rằng hai người “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”?

Tình cảm là điều thiêng liêng nên tôi không dễ dàng nói ra. Tôi chỉ công bố khi đã có gia đình riêng và những đứa con. Trên sân khấu, tôi đã sống hết mình. Nhưng trong cuộc sống đời thường, tôi muốn giữ lại chút gì đó cho riêng mình.

Tôi chỉ muốn nói rằng, Victor Vũ là người bạn rất tuyệt vời. Và tôi thật may mắn khi được làm việc với anh ấy. Nếu có cơ hội hợp tác với Victor Vũ một lần nữa thì đó sẽ là niềm hạnh phúc lớn đối với tôi. Càng tôn trọng anh ấy bao nhiêu thì tôi càng phải giữ gìn mối quan hệ của chúng tôi.

Chị có đang yêu ai không?


Tôi không nói có hay không nhé. Tôi chỉ đang trong hành trình đi tìm kiếm một nửa của mình. Và cũng đang học cách để biết mình muốn gì, yêu gì, ghét gì. Tôi biết phải làm gì để có được hạnh phúc.

Chị nghĩ sao về cuộc sống hiện tại?

Tôi cảm thấy cuộc sống này rất thú vị. Tôi giống như một con ốc vừa bước ra khỏi vỏ. Trước đây, tôi hay thu mình lại trong chiếc vỏ ốc nên tầm nhìn của tôi hạn chế lắm. Còn bây giờ, tôi nghĩ, mình phải vươn ra để biết thế giới bên ngoài rộng lớn thế nào. Tôi đang chập chững hòa nhập vào môi trường làm việc.

Chuyện tình cảm tôi cũng từng trải qua. Những đổ vỡ của quá khứ giúp tôi trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn. Khi còn học ở trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh, tôi nghĩ người bạn đời của mình phải là một bóng tùng quân để có thể nương tựa. Có lẽ do tôi bị ảnh hưởng của cuộc sóng gia đình mình.

Lúc còn ở trong vòng tay ba mẹ, tôi được yêu thương, chăm sóc kỹ lưỡng. Nhưng khi sống xa gia đình, nhìn bạn bè đồng trang lứa độc lập về suy nghĩ, họ thành công dựa trên năng lực của chính họ, tôi cảm thấy mình yếu kém. Tôi học hỏi được rất nhiều từ bạn bè và biết rằng đứng trên đôi chân của mình vẫn là tuyệt vời nhất. Những gì tôi có hiện nay đều do tôi tự làm ra.

Cách đây 1 năm, chị tự nhận xét mình là một người thụ động. Vậy điều gì khiến chị thay đổi?



Chắc có lẽ là do tình cảm của khán giả dành cho tôi. Tôi kỳ vọng nhiều vào sự nghiệp của mình và nghĩ rằng mình phải tạo ra những món ăn tinh thần ngon để gửi đến khán giả.

Không phải động lực từ tình yêu sao?

Không. Đôi với tôi bây giờ, công việc là quan trọng nhất. Được làm việc và nhìn thấy kết quả do mình làm ra mới là điều hạnh phúc nhất. Còn nếu như bây giờ cứ lo cho tình yêu thì chắc tôi không làm được.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Theo M&CS

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật