Tôi là người lăng loàn?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
- Tôi là một phụ nữ tương đối thành đạt, thu nhập cao, gia đình hạnh phúc với chồng và 3 đứa con ngoan.
Tôi là người lăng loàn?
Ảnh minh họa. Nguồn : Internet

Đời sống tình dục của vợ chồng tôi rất hoàn hảo vì cả hai luôn quan tâm đến nhu cầu, cảm xúc của nhau, sẵn sàng làm tất cả cho nhau hạnh phúc. Chồng tôi là người tốt, yêu vợ chiều con, bạn bè thân quen luôn ao ước có được hạnh phúc gia đình như tôi. Thế nhưng gần đây, tôi luôn bị giằng xé bởi những khao khát tội lỗi: tôi muốn được “gần gũi” với người bạn thân nhất của chồng mình.

Anh H. và chồng tôi chơi với nhau đã hơn 25 năm. Hiện H. vẫn còn độc thân, anh thường đến nhà tôi chơi mỗi cuối tuần, xem tôi như em gái. Chồng tôi rất thương mến H., tôi cũng vậy. Mặc dù tôi vẫn giữ ý nhưng nỗi khao khát được ân ái với H. khiến tôi mụ mẫm cả người và xấu hổ với ý nghĩ lăng loàn của mình. Mỗi khi gần gũi chồng, tôi lại thầm ước giá như đang gần gũi H. 

Tôi đau khổ dằn vặt nhưng không sao dứt ra được. Tôi là sếp lớn trong công ty, mọi người đều yêu quý, thế nhưng sao tôi lại muốn nổi loạn trong khi không thiếu thốn điều gì, cả tình lẫn tiền! Các bạn ơi, tôi phải làm sao đây? Càng tránh mặt H., tôi lại càng khao khát được gặp, dù tôi không yêu H. mà rất yêu chồng. Tôi chỉ có khát khao cháy bỏng được “gần gũi” H. mà thôi.

Hiện giờ hai người đàn ông đó không hề hay biết gì về suy nghĩ tội lỗi của tôi. Họ vẫn vui vẻ cùng tôi đi uống cà phê, ăn sáng; chồng tôi vẫn vô tư đưa H. về nhà như bao nhiêu năm qua. Chỉ có tôi, mỗi lần nhìn thấy H. là nôn nao khó chịu. Làm sao để thoát khỏi tình cảnh này? Tôi xấu hổ quá!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật