Em Phải Gọi Chồng Đã chia tay Như Thế Nào?

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh chồng em sống ích kỷ, Em phải làm sao để anh ấy có thể hiểu em đang sống vì anh và vì con? Em lập gia đình từ năm 1995 và đã không hp ngay từ đêm động phòng, Chồng em luôn kêu tên người tình của anh ấy , vì biết anh chị ấy không sống được với nhau , vì chị ấy có gia đình giêng.
Em Phải Gọi Chồng Đã chia tay Như Thế Nào?
Vợ chồng chia tay

Và anh thì có em quyết định như thế em không cãi nhau cùng anh và giáng nhịn, để vợ chồng hp anh hơn em 11 tuổi, cờ bạc rượu trà trai gái hút sách anh đã từng sảy ra, và khi anh cưới em về anh đã mang trong người một số nợ, Chính em là người đã cầm tiền đi trả nợ cho anh, và vì nghĩ anh ăn chơi đã đủ khi làm vợ anh nhất định sống tốt với vợ con và gia đình.
Và như các cụ nói (chồng già vợ trẻ nâng liu, vợ già chồng trẻ nhiều điều đắng cay) Nhưng với em hoàn toàn ngược lại, em không muốn cãi nhau , em sống tủi hờn quá nhiều từ khi em hiểu chuyện, cái nghèo cái khó bao bọc em,
Em tự 2 bàn tay trắng vươn lên mà có được ngày hôm nay, tuy không bằng người ta nhưng em mãn nguyện những gì em đã và đang có , em thèm khát mong mỏi muốn có một mái ấm gia đình đơn sơ và hp, em không đòi anh xắm sửa những thứ đắt tiền cho em hay anh làm cho em quá nhiều, cái em cần là sự yêu thương thông cảm thấu hiểu em , lo cho gia đình nhỏ bé của giêng tụi em , anh em trong nhà quyến giả nhất phận, cha mẹ mình làm hết khả năng để báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục.

Sau 2 năm anh cưới em anh đi vn ăn chơi không những một lần , anh sống nói nhiều hơn thực hành , anh ba phải gió chiều nào anh theo chiều đó, anh không quan tâm vợ con , anh ăn chơi cho đến khi anh mang về cho vợ con một căn bênh lang y , (anh bị bẹnh lậu của quý sưng lên anh đi đến đâu ruồi nhặng bay theo anh không mặc được quần lót, anh không nhận lỗi cho đến khi vợ bay về vn làm giõ trắng đen, sang anh quỳ lạy xin tha thứ, vì con cái lại thêm một lần tai tiếng và kèm những lời oán trách của gia đình vợ rằng mày nhu nhược không bỏ nổi nó, vợ chia sẻ và lo cho anh khỏi bệnh, Và rồi ngày nào anh cũng kiếm chuyện  cãi nhau , con cái em mắc bệnh trầm cảm không ăn không ngủ bị vào bệnh viện nằm, nhưng anh không bao giờ sửa đổi chúng em cãi nhau nhiều em đề nghị chia tay để nghĩ và hiểu nhau hơn, sau 11năm làm vợ. Anh dọn ra khỏi nhà ra đi 2 bàn tay trắng.
Sau đó các con em tới trường học yếu đi , cô giáo hỏi, em nói chúng em chia tay lên các con buồn, và rồi một đất nước tư bản em đã lo cho con bình an trở lại đời sống tốt,
Lúc này đây em quen một người đàn ông khác họ muốn làm chồng em , em còn yêu chồng lên đã lên tiếng hỏi , anh về nhà ở cùng em lo cho các con được không? nếu anh không yêu em mạnh ai nấy sống cho con cái không buồn, Anh veef chia xer kinh tees cungf em nha? Anh vùng lên nói lớn anh không chịu anh về vn thiếu gì gái 18 , 20 cưới ai chẳng được? rồi mình ký giấy ly dị 2006 giờ đây cũng 4 năm rồi anh chưa cưới vợ , em cũng chưa nấy chồng, nhưng anh vẫn qua lại nhà thăm các con , em cũng đã tròn bổn phận trả nợ số tài sản mà anh vốn được hưởng trong căn nhà chúng ta em mua chung, để anh có vốn em không cần những thứ đó, tất cả của cải chỉ là hư vô , con người cao sức khỏe có tất cả, và rồi gần đây anh muốn trở lại sau khi anh biết có và người đàn ông muốn tán em , thứ nhất anh sợ họ cướp đi số tài sản mà anh đã một thời cất công gầy dựng, thứ 2 anh sợ em có người ta quên hẳn anh, vì sau khi anh bỏ em đã làm lại sắc đẹp, và lo cho nhà cửa đẹp hơn các con tốt hơn, anh luyến tiếc và hối hận cho câu anh nói em xẽ quỳ xin anh quay lại sau 3 tháng anh ra đi. (không đâu anh mãi mãi điều ấy không bao giờ sảy ra trong em) Và rồi anh thay đổi tính tình giảm nóng không đấnh em đánh con anh có phần dễ hơn nhiều, em gần đây đã cho anh về nhà ngủ cuói tuần xem sao, nhưng hôm nay anh ghenvới thằng cháu rể người tây, vợ chồng nó tới nhà ăn cơm vì đạo lên nó không ăn được thịt heo , em nấu cơm mới  và bảo vợ nó sới cơm nó ăn , anh anh ăn một chén và đứng lên giận hờn anh nói em quan tâm nó hơn anh cho anh ăn cơm cũmnào có phải đó cũng là cơm mới nhưng có nước thịt heo chảy vào chảu rể không ăn đươc mà thôi.
Đang ở chỗ làm anh gọi về bảo mình chia tay, tuy yêu anh bao nhiêu em cũng không thể tiếp nhận lời anh nói mãi, anh xem tình cảm vợ chồng như trò đùa, Anh nghĩ em tha thứ cho anh hết lần này qua lần khác lên anh không quan tâm, em nói thẳng nếu anh thật sự suy nghĩ kỹ mà không hối hận, em xẽ làm bữa cơm gia đình nói giõ dàng cho mọi người hiểu để không nghĩ sai vì em che dấu bảo bọc anh quá nhiều.
Tiếng thơm anh được tiếng xấu em mang, làm bao nhiêu điều tốt anh cũng không biết vậy đâu cần thiết phải làm cho một người chồng không hiểu và thông cảm cho mình đúng không? Và anh cũng không tin tưởng vợ anh cứ nghĩ vợ còn dấu hình người đàn ông khác trong tim trong nhà, anh không cho phép gọi anh là ông xã vì giấy tờ đã ly dị , tay không còn đeo nhẫn cưới, anh cũng không cho nói 2 tiếng em (yêu anh )khi vợ chồng ân ái anh làm em hài lòng, vậy em gọi anh ấy là gì? Xin bạn đọc cho em ý kiến với, em phải làm sao đối phó trông tình huốn này đây? Em xin cảm ơn, Thôi tình cảm không còn thì là bạn bè vì con cái có sao đâu?
Em giữ người ở em không giữ người đi vì họ ở mà trái tim đi thì không có ý nghĩa, họ đi nhưng tim họ ở điều đó tốt hơn, dù anh đã 5 lần 7 trà đạp  và lựợt xé nát tim em, nhưng em không hận anh nổi nữa đâu và cũng không còn nước mắt khóc cho người đi, những gì em muốn nói em đã nói với anh rồi, nhà em từ nay không để anh muốn đến thì đến muốn đi thì đi, em xin lỗi điều đó em không muốn nhưng em đành chịu thôi, em xẽ hát bản nhạc của Đàm Vĩnh Hưng , xin lỗi tình yêu và xin phép xửa một đôi câu trong bản hát, và bỗng dưng muốn khóc của Tăng Thanh Hà.
Xin chào anh em chúc anh gặp người anh yeu và mãi hp đừng để họ hận anh.
Vợ cũ của anh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật