Rùng rợn công viên bị bỏ hoang ở Đắk Lắk

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) khoảng 16 km, công viên Thắng Lợi đã tạm ngưng hoạt động từ nhiều năm nay, các công trình đều bị hư hỏng, gỉ sét.
Rùng rợn công viên bị bỏ hoang ở Đắk Lắk
Ảnh minh họa

Bỏ qua Công viên Thắng Lợi, thuộc sở hữu của công ty TNHH MTV cà phê Thắng Lợi, đã bị bỏ hoang từ nhiều năm nay. Các công trình, thiết bị đều xuống cấp trầm trọng.

Toạ lạc tại Km 16 trên quốc lộ 26, thu‌ộc đị‌a phận xã Hoà Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 16 km về hướng đông bắc, công viên Thắng Lợi với quần thể các công trình vui chơi, giải trí đã tạm ngưng hoạt động từ nhiều năm nay, tạo nên cảm giác khá đáng sợ cho người qua đường.

Đây là công trình thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV cà phê Thắng Lợi, được xây dựng với mục đích phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho con em cán bộ, công nhân viên của công ty.

Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, công viên này đã tạm ngưng hoạt động, toàn bộ các công trình, thiết bị vui chơi đều bị bỏ hoang, không ai chăm sóc.

Tiêu biểu nhất là chiếc vòng đu quay cao khoảng 10 m đã lâu ngày không hoạt động và không được bảo dưỡng. Các khung sắt sừng sững nằm trơ khung, gây sự chú ý và tò mò cho người đi đường qua khu vực này.

Bên cạnh đó, hệ thống hàng rào, nhà vệ sinh của công viên cũng bị xuống cấp, gỉ sét trầm trọng. Các loại cây cỏ, dây leo bám vào hàng rào công viên, tạo nên khung cảnh khá ma mị khi về chiều.

Một trò chơi khác nằm trong công viên cũng bị bỏ hoang, trơ khung sắt.

Tất cả các chi tiết của những công trình trong công viên đều đã bị hư hỏng nặng, xung quanh là cỏ dại mọc um tùm.

Theo một người bán tạp hoá gần công viên, bà đã sinh sống tại khu vực này được 28 năm. Lúc mới đến, bà thấy công viên này vẫn còn hoạt động bình thường, tuy nhiên sau đó khoảng mười năm thì không thấy mở cửa nữa, các công trình trong công viên cứ thế lần lượt xuống cấp.

Một vòng đu quay xe ngựa khác trong công viên cũng không thoát khỏi số phận bị bỏ rơi.

Đi dạo một vòng trong công viên, người tham quan có cảm giác như đang bước vào phim trường của một bộ phim kinh dị.

Trời càng về chiều, nhiệt độ càng xuống thấp cộng với những cơn gió mạnh của vùng núi, khiến không khí trong công viên trở nên lạnh lẽo, u ám hơn.

Ngôi nhà này trước đây là nơi nhân viên ngồi trực, bán vé cho các trò chơi bên cạnh.

Phía bên trong, các cầu dao, ổ điện hư hỏng bị vứt vương vãi trên mặt bàn gỉ sét nặng.

Khu vực này trước đây là một hồ câu cá giải trí, nay cũng bị bỏ hoang, lòng hồ cạn nước. Theo ông Vũ Đình Nội, Tổng giám đốc công ty TNHH MTV cà phê Thắng Lợi, ban đầu ông trích từ quỹ phúc lợi của công ty để xây dựng công viên này; tuy nhiên, sau đó công ty ông gặp khó khăn về kinh phí duy trì hoạt động công viên nên phải tạm dừng. Hiện tại, công ty của ông chờ quá trình cổ phần hoá hoàn tất để đầu tư và xây dựng lại công viên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật