Thời tiết này củi nào cũng cháy!

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bữa nay dì Ba dọn nồi bún bò, nổi lửa phừng phừng, mồ hôi nhễ nhại mà cười nói rổn rảng.
Thời tiết này củi nào cũng cháy!
Ảnh minh họa

Chú Tư xe ôm ngó qua, nghi hoặc: "Người ta đang lo thuế má, sao dì Ba hơn hớn vậy?...". Dì Ba rành rọt: "Thuế má là phận sự của công dân. Có gì mà phải lo!".

Thẳng tay đút củi vào lò, dì Ba say sưa: "Không sợ đóng ít đóng nhiều, chỉ sợ đóng không công bằng thôi!". Coi bộ chú Tư nhăn trán chậm tiêu, dì Ba giải thích: Chú Tư coi, mở cái xưởng nhỏ hay làm vài hecta rau nông nghiệp mà cứ áp vô tính thuế rần rần. Vậy là chưa hợp lý!

Rồi dì thao thao bất tuyệt: thuế rượu bia, thuế thu‌ốc l‌á, thuế chạy xe hơi, thuế bảng số xe, thuế sim tứ quý... mấy cái thứ đó sao không đánh cao lên mà cứ lần khân!

Chú Tư cười cười: Đánh thuế kiểu đó chỉ lượm bạc cắc! Phải bắt mấy ông ngoại bán đổ bán tháo tài sản nhà nước, nhứt là đất công; bắt mấy thằng cha phe nhóm lâu nay ói tiền ói của bất chính ra, chớ hơi đâu bắt dân đóng bạc cắc! Dì Ba nói chí phải.

Nói chuyện hồi lâu cái lò hết lửa, dì Ba tiện tay rứt mấy nhánh cây tươi đút lò. Chú Tư trợn mắt, dì Ba cười ha hả: "Thời tiết này, củi tươi củi khô gì cũng cháy, lo gì!".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật